Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bắc Giang: Ca bệnh đầu tiên năm 2023 tử vong do nhiễm Covid-19

Trí Phương - 08:57, 03/05/2023

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn vừa có 1 bệnh nhân nam 45 tuổi, quê ở xã Đồng Phúc (huyện Yên Dũng) tử vong do có bệnh nền đái tháo đường, xơ gan và nhiễm Covid-19. Đây là ca bệnh đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19 trong năm 2023.

Nhân viên y tế huyện Yên Dũng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân mắc Covid-19
Nhân viên y tế huyện Yên Dũng kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân mắc Covid-19

Cụ thể, bệnh nhân là Đ.V.H, làm nghề tự do, chưa từng mắc Covid-19; đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Sáng ngày 29/4, bệnh nhân mệt mỏi, sốt, đau đầu, khó thở nhẹ, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng khám. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 và được chuyển lên Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn, chỉ định sử dụng các loại thuốc theo phác đồ điều trị, song sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến xấu rất nhanh, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn không hồi phục, suy đa tạng, đến 19 giờ cùng ngày thì tử vong.

Ngay sau khi nắm tình hình, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành khử khuẩn buồng bệnh, hành lang, các trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện vận chuyển thi hài người nhiễm Covid-19. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng thông tin với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Dũng và địa phương nơi người bệnh cư trú thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh môi trường; phối hợp với gia đình làm thủ tục hỏa táng thi hài người nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn phòng, chống dịch, không để mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Những bác sĩ của đồng bào Raglay

Những bác sĩ của đồng bào Raglay

Đối với con em đồng bào DTTS ở các thôn làng vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận với con chữ là một sự nỗ lực rất lớn và để học đến nơi đến chốn lại càng khó khăn hơn. Bằng nghị lực, quyết tâm của mình, những chàng trai dân tộc Raglay ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà) đã vượt lên muôn vàn khó khăn, theo đuổi con chữ, biến ước mơ làm bác sĩ trở thành sự thật. Giờ đây, họ đã được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, mang kiến thức, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hằng ngày chăm lo sức khỏe cho người dân.