Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chàng thanh niên “2 trong 1” ở vùng biên Mường Lạn

Hiếu Anh - 13:27, 09/11/2019

Không chỉ là một chiến sĩ biên phòng dũng cảm, lăn xả trong công việc, Trung úy Vàng Lao Lừ còn là một người thầy thân thương với bà con dân bản vùng biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Anh là điển hình trong thanh niên xứng đáng được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Trung úy Vàng Lao Lừ luôn miệt mài với dạy học cho trẻ em vùng biên.
Trung úy Vàng Lao Lừ luôn miệt mài với dạy học cho trẻ em vùng biên.

Cuộc giải cứu của lòng người

Ở bản biên giới Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La), đời sống của người dân vẫn còn vô cùng khó khăn. Do đó, nhiều đối tượng xấu lợi dụng lừa gạt phụ nữ bán qua biên giới.

Trung úy Vàng Lao Lừ chia sẻ, năm 2018, khi tới dạy học cho người dân bản Co Muông, anh đã gặp một tình huống rất nguy hiểm. Lúc đó, em Vàng Thị Sênh một trong những học viên chăm chỉ của lớp bỗng nhiên vắng mặt. Anh Lừ chủ động gọi điện cho em gái của Sênh thì được biết Sênh, có khách nên không đi học được. Tuy nhiên, ngày hôm sau thì anh trai Sênh lại cho biết Sênh không về nhà. Khi ấy, linh tính đã mách bảo anh có chuyện chẳng lành. 

Vậy là anh đã cùng gia đình đi tìm Sênh ở những nhà người thân nhưng đều không thấy. Nhận biết thủ đoạn của bọn buôn người, lúc này, anh Vàng Lao Lừ đã gọi điện về đơn vị để thông báo đến các cơ quan chức năng và phong tỏa các cửa ngõ biên giới, ngăn chặn đối tượng đưa qua đường biên.

Đồng thời, Trung úy Lừ tìm hiểu thông tin từ những học viên trong lớp học thì được biết, 2 đối tượng lạ mặt dẫn Sênh đi là người Yên Bái. Trung úy Lừ cũng đã liên hệ được với chị dâu của 1 trong 2 đối tượng này và biết tin, đối tượng đã bỏ nhà đi từ rất lâu rồi. Trong thời điểm đó, anh đã phải tập trung đưa ra phán đoán các hướng di chuyển để các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm.

Nhờ các biện pháp kịp thời, Trung úy Lừ đã giúp gia đình giải cứu thành công nạn nhân Sênh khi em đang bị các đối tượng đưa xuống đến Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đưa lên Lào Cai bán qua biên giới.

Lặng thầm gieo chữ

Không chỉ là một chiến sĩ quả cảm, với bà con vùng cao Mường Lạn, Vàng Lao Lừ còn là một người thầy rất gần gũi, gắn bó với bà con dân bản. Anh Lừ tâm sự, khi về nhận công tác tại vùng biên giới Mường Lạn, mỗi lần vào bản Co Muông vận động quần chúng, anh luôn cảm thấy trăn trở. Bởi ở vùng cao này, nhiều người dân còn chưa biết chữ, chưa nói sõi tiếng phổ thông. 

Vì thế, Trung úy Vàng Lao Lừ đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng, Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát mở lớp xóa mù chữ tại đây. 

Sau một thời gian chuẩn bị, lớp học xóa mù chữ tại bản Co Muông đã được khai giảng vào ngày 18/1/2017, Trung úy Vàng Lao Lừ là người trực tiếp giảng dạy kiêm nhiệm. Học viên trong lớp ở rất nhiều lứa tuổi, có người đã gần 40 tuổi và hầu hết là lao động chính trong gia đình nên ban ngày lên nương, buổi tối mới đi học. Lúc đó, bản Co Muông chưa có điện lưới, mọi người phải tận dụng nguồn điện nước tại chỗ chỉ thắp được bóng đèn 15W, không đủ ánh sáng nên phải soi đèn pin để chiếu sáng thêm. 

“Ban đầu, lớp học chỉ có hơn 20 người tham gia, một thời gian sau, thấy việc học mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều người đã đến đăng ký, và sĩ số lớp tăng lên 36 học viên”, Thiếu úy Vàng Lao Lừ kể. 

 Sau những giờ lên lớp, hằng ngày, Trung úy Vàng Lao Lừ thực hiện nhiệm vụ của mình và dành thời gian soạn bài để giảng dạy cho các học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức. Trong hơn 1 năm tham gia giảng dạy lớp xóa mù chữ, anh sinh hoạt trong ngôi nhà tạm cột tre, vách nứa do bà con dân bản dựng ở cạnh lớp học. Mặc dù điều kiện sinh hoạt, công tác gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng anh luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Kết quả nghiệm thu, các học viên tham gia đi học đều đặn, thường xuyên. 100% học viên đều biết đọc, biết viết và tính được những phép toán đơn giản.

Năm 2018 – 2019, anh Vàng Lao Lừ tiếp tục mở thêm một lớp học tại bản Nong Phụ. Lớp học đã xóa mù chữ cho 39 người, qua đó góp phần vào công việc xóa đói giảm nghèo. 

Có thể nói, những dấu chân của người chiến sĩ Biên phòng trẻ tuổi Vàng Lao Lừ như những con thoi dệt lên tình cảm khăng khít thắm tình quân, dân. Những việc làm giàu nghĩa tình của anh đã góp phần giữ vững biên cương và giúp cho vùng khó khăn thêm động lực thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Nghệ An: Khó thực hiện nội dung Đào tạo nghề theo Chương trình MTQG 1719 vì nhiều cái thiếu

Nghệ An: Khó thực hiện nội dung Đào tạo nghề theo Chương trình MTQG 1719 vì nhiều cái thiếu

Thiếu đối tượng học nghề, nhu cầu học nghề không nhiều, chưa kể hệ thống cơ sở vật chất, số lượng giáo viên dạy nghề không đủ đáp ứng… đang là thực tế. Đây là nguyên nhân tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) ở Nghệ An về hỗ trợ đào tạo nghề không thể giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ.