Nhân viên Quân y Đồn Biên phòng bản Giàng thăm khám sức khỏe cho người dân bản Rào TreCuối năm 2025 vừa qua, những cơn bão liên tiếp ập tới vừa qua đã để lại nhiều thiệt hại cho Rào Tre. Một số mái nhà bị tốc, vách gỗ xiêu vẹo, cây cối đổ gãy. Trong đó, gia đình chị Hồ Thị Thiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trao đổi với chúng tôi, chị ngậm ngùi kể: “Gió mạnh quá, lật tung mái nhà. Cả nhà ôm con nhỏ chạy sang nhà họ hàng trú tạm. Sau bão, có các anh Bộ đội Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đến từ sớm, giúp bà con dựng lại mái, sửa từng tấm lợp. Không có Bộ đội giúp đỡ, chắc tôi khó mà xoay sở được”.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ Công tác Rào Tre nhớ lại: “Năm 1993, khi nhận được tin báo phát hiện nhóm người Chứt đang tồn tại biệt lập giữa rừng sâu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lập đội công tác đặc biệt, kiên nhẫn thuyết phục bà con rời hang đá, về lập bản mới mang tên Rào Tre. Bộ đội Biên phòng đã dựng 12 ngôi nhà sàn kiên cố, mở đường, mang gạo, đồ dùng và con giống lên bản”.

"Hiện nay đời sống của bà con người Chứt bản Rào Tre chủ yếu dựa vào nương rẫy nên sau thiên tai, cuộc sống càng thêm chật vật. “Với phương châm “đồn là nhà, bản là quê hương”, chúng tôi xác định phải có mặt kịp thời, giúp dân từ những việc nhỏ nhất. Trước mắt là sửa lại mái nhà, ổn định chỗ ở, về lâu dài là hỗ trợ sinh kế để người dân yên tâm bám bản, bám đất”.
Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp Tổ trưởng Tổ Công tác Rào Tre
Những ngày đầu, các anh bộ đội cầm tay chỉ việc cho bà con từ cách tắm rửa, giặt giũ đến trồng chuối, trồng ngô, làm chuồng trại. Ban ngày đưa bà con ra nương tập cày bừa, gieo mạ, tối đến, 48 người lớn học chữ trong lớp xóa mù do chính các chiến sĩ đứng lớp.
Cũng theo Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, hiện nay đời sống của bà con người Chứt bản Rào Tre chủ yếu dựa vào nương rẫy nên sau thiên tai, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. “Với phương châm “đồn là nhà, bản là quê hương”, chúng tôi xác định phải có mặt kịp thời, giúp dân từ những việc nhỏ nhất. Trước mắt, là sửa lại mái nhà, ổn định chỗ ở, về lâu dài là hỗ trợ sinh kế để người dân yên tâm bám bản, bám đất”, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp nói.
Nhằm giúp bà con phát triển sinh kế bền vững, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 1.600 cây giống gió trầm cho các hộ dân trong bản. Đây là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, có giá trị kinh tế cao, hứa hẹn mở ra hướng phát triển mới cho đồng bào Chứt. Khi nhận những cây giống xanh mướt, bà con rất phấn khởi.
Anh Hồ Xuân Nam, một trong những hộ được nhận cây giống xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên gia đình tôi được cấp nhiều cây giống tốt như vậy. Bộ đội còn hướng dẫn tận tình cách trồng, cách chăm sóc. Bà con vui lắm. Mong sau này có rừng gió trầm để cuộc sống khá lên”.
Không chỉ hỗ trợ bà con khắc phục thiên tai hay giúp phát triển kinh tế, những người lính quân hàm xanh còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc cho người dân Rào Tre. Các anh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ sửa đường nội bản; vận động trẻ em đến trường; góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
Trong căn nhà nhỏ còn vương mùi gỗ mới, bà Hồ Thị Nam - một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xúc động nói: “Tôi đau ốm thường xuyên, làm việc nặng rất khó. Mỗi khi trở bệnh, các chú bộ đội lại vào thăm, mang thuốc, động viên tinh thần. Có các chú, tôi thấy ấm lòng lắm!”
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng với chính quyền địa phương xã Phúc Trạch cấp cây gió trầm miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trồng cây giống cho bà con bản Rào Tre, tỉnh Hà TĩnhRào Tre tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nơi đây là vùng đất đong đầy nghĩa tình. Tình quân - dân, tình đồng bào ngày càng bền chặt qua từng việc làm cụ thể. Chị Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng luôn sát cánh cùng bà con. Từ việc lớn đến việc nhỏ, lúc nào cũng có các anh bộ đội giúp đỡ bà con. Nhờ có Bộ đội mà đời sống dân bản đổi khác từng ngày”.
Giờ đây, bản Rào Tre không còn là bản làng heo hút, biệt lập như năm xưa; sóng điện thoại, Internet đã về tận bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 20%. Không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn giúp đỡ thế hệ trẻ Rào Tre đến trường. Bộ đội phối hợp với chính quyền xã tổ chức các lớp học xóa mù chữ, thành lập góc học tập ngay tại Đồn Biên phòng, đồng thời vận động nguồn học bổng, sách vở, quần áo ấm cho các em học sinh. Trẻ em đều được đến trường, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, trong đó 2 em học sinh người Chứt đã thi đỗ đại học.
Bà Hồ Thị Nhân tự hào khi nói về người con trai Hồ Viết Đức đang theo học chuyên ngành Luật của Đại học Hà Tĩnh: “Con nói với tôi: Con mà học được, sau này có cái nghề để làm, đỡ đần được cho mẹ”. Cháu được các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ chứ tôi không có điều kiện để lo cho cháu học lên cao”.
Với cống hiến thầm lặng, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh đã cùng bà con viết nên câu chuyện hồi sinh kỳ diệu cho bản làng dân tộc Chứt dưới chân núi Ka Đay.