Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Chuyện làm giàu của nông dân Sằn Ỳ Sềnh

Thái Sơn Ngọc - 18:28, 26/03/2025

Nông dân Sằn Ỳ Sềnh, dân tộc Nùng là điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Ninh Thuận. Anh nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu trên vùng đất nắng gió xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Anh vinh dự được Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Anh Sằn Ỳ Sềnh với vườn trôm chủ động tưới phun tiết kiệm nước.
Anh Sằn Ỳ Sềnh với vườn trôm chủ động tưới phun tiết kiệm nước

Vượt khó vươn lên làm giàu

Chị Thái Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, nhiệt tình dẫn đường đưa chúng tôi đến thăm tư gia của nông dân Sằn Ỳ Sềnh ở thôn Phú Thủy, ven Quốc lộ 27 Phan Rang - Đà Lạt. Tiếp chuyện chúng tôi trong không gian vườn xanh mát bóng cây huỳnh đàn trồng xen cây đinh lăng, anh Sềnh vui vẻ kể về hành trình lập nghiệp của mình. Bên trái khu nhà là cây xăng do anh làm chủ, mang tên Cường Phát, nhộn nhịp xe máy, ô tô ra vào đổ nhiên liệu. Cây xăng của anh được Tập đoàn Petrolimex hợp đồng cung ứng xăng dầu và nhượng quyền thương mại.

Đứng bên chiếc xe ô tô mới, nông dân Sằn Ỳ Sềnh phấn khởi cho biết, anh xuất thân từ gia đình nông dân nghèo. Ba mẹ anh thuộc diện hộ nghèo “có sổ” ở xã Mỹ Sơn. Không cam chịu sống trong cảnh nghèo khó, anh quyết tâm làm ăn với khát vọng vươn lên làm giàu từ tiềm năng, lợi thế cây trồng, vật nuôi ở địa phương.

Anh Sằn Ỳ Sềnh đưa chúng tôi đến thăm khu trang trại của gia đình anh cách nhà khoảng bảy cây số về hướng Bắc, thuộc địa bàn thôn Nha Húi. Chúng tôi như vỡ òa trước khu vườn rộng 3ha trồng hàng ngàn cây trôm 20 năm tuổi đang vào mùa cho mủ và 3ha đất trồng trên 5.000 cây gỗ huỳnh đàn 10 tuổi, đường kính 10-15cm, trị giá nhiều tỷ đồng.

Anh Sằn Ỳ Sềnh thu hoạch mủ trôm tại trang trại ở xã Mỹ Sơn.
Anh Sằn Ỳ Sềnh thu hoạch mủ trôm tại trang trại ở xã Mỹ Sơn

Ngồi giữa căn chòi lộng gió núi, hương rừng buổi sớm cuối tháng Ba, anh Sềnh kể rằng, anh sinh trưởng trong gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Ba mẹ anh nuôi mười người con, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải đắp đổi qua ngày. Học hết lớp 5 tại Trường Tiểu học Mỹ Sơn, gia đình nghèo không đủ điều kiện để anh tiếp tục học lên lớp 6, anh đành nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc ruộng rẫy với cha mẹ.

Hành trình khởi nghiệp từ tay trắng

Năm 1981, khi vừa tròn 15 tuổi, Sằn Ỳ Sềnh bắt đầu khởi nghiệp với quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Hằng ngày, anh vác rựa đi chân trần, mang theo nắm cơm độn khoai, đi bộ 7km từ nhà vào Nha Húi khai hoang. Hồi đó, Nha Húi là vùng đất rừng với nhiều cây bụi hoang dại, là nơi trú ngụ của nhiều loài trăn, rắn. Với sức vóc của chàng trai dân tộc Nùng đang tuổi ăn tuổi lớn, anh vừa vỡ hoang vừa trồng bắp, đậu để lấy ngắn nuôi dài. Suốt 3 năm ròng rã, con dao rựa của anh đã qua nhiều lần rèn mới. Nhờ sự kiên trì, anh đã khai hoang được gần 7ha đất canh tác, mỗi năm gieo trồng một vụ cây ngắn ngày như bắp, đậu.

Anh Sằn Ỳ Sềnh với đàn cừu con mới sinh tại trang trại xã Mỹ Sơn.
Anh Sằn Ỳ Sềnh với đàn cừu con mới sinh tại trang trại xã Mỹ Sơn

Thấy việc canh tác phụ thuộc vào nước trời quá bấp bênh, giữa năm 1990, anh dành dụm vốn liếng đào giếng sâu 5 mét gần suối Sa Ra, đặt máy D15 bơm nước tưới cho đất canh tác. Chủ động nguồn nước tưới, đầu tư phân bón, chăm sóc chu đáo, anh trồng 3 sào ớt xen canh đu đủ, cây trái xanh tốt. Nhờ cây ớt được mùa, trúng giá, anh có thêm vốn để khởi nghiệp chăn nuôi gia súc.

Bắt đầu với 4 con dê cái và 1 con dê đực, chỉ sau 4 năm, đàn dê tăng lên 20 con. Tiếp tục trồng ớt kết hợp đu đủ cho thu nhập cao, anh mở rộng chuồng trại, mua thêm 50 con cừu để chăn nuôi theo hướng bán thâm canh. Đàn dê, cừu của gia đình anh tăng dần, có lúc lên đến gần 500 con, trong đó đàn cừu trên 200 con, dê trên 200 con, đàn bò 70 con. Từ năm 2001 - 2003, mỗi con dê, cừu cái sinh sản vóc dáng đẹp có giá 5-7 triệu đồng/con, tương đương 1 lượng vàng.

Anh Sằn Ỳ Sềnh với cây xăng dầu của gia đình tại xã Mỹ Sơn.
Anh Sằn Ỳ Sềnh với cây xăng dầu của gia đình tại xã Mỹ Sơn

Nhờ chất lượng đàn giống tốt, thương lái các nơi tìm đến mua, giữa năm 2004, anh bán bớt đàn dê, cừu và đàn bò thu về trên 3 tỷ đồng, đầu tư mua đất mở cây xăng “Cường Phát.” Đây là cửa hàng xăng dầu có quy mô lớn nhất ở xã Mỹ Sơn, cung cấp mỗi ngày trên 1.000 lít, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động có thu nhập ổn định 5 triệu đồng/tháng. Bà con xóm làng gặp khó khăn được anh sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

Đàn dê, cừu của gia đình anh hiện còn trên 200 con, tạo việc làm cho gia đình với 3 lao động chăm sóc. Anh xuất bán cừu đực giống trọng lượng trung bình 15kg cho bà con nông dân quanh vùng với giá 150.000 đồng/kg. Vườn trôm trên 5.000 cây có thể phát triển thành khu du lịch sinh thái, cho thu hoạch trung bình 100kg mủ/ngày, bán với giá 30.000 đồng/kg. Vườn huỳnh đàn có trên 5.000 cây sau 15-20 năm, thương lái thu mua tại vườn với giá 10-20 triệu đồng/cây.

Anh Sằn Ỳ Sềnh bên chiếc xe Toyota phương tiện đi lại của gia đình.
Anh Sằn Ỳ Sềnh bên chiếc xe Toyota, phương tiện đi lại của gia đình

Tuy đạt danh hiệu tỷ phú với lãi ròng hằng năm trên 350 triệu đồng, nông dân Sằn Ỳ Sềnh vẫn giản dị, đi dép nhựa tổ ong, lái xe Toyota đời mới đến thương thảo làm ăn. Nhìn thấy ba mẹ nghèo đói vì đông con, vợ chồng anh chỉ sinh hai con là Sằn A Cường và Sằn A Phát, đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

“Thứ nhất là ý chí quyết tâm vượt khó, cần mẫn làm ăn. Thứ hai là phải bảo đảm chữ tín với mọi người, sản phẩm bảo đảm chất lượng, lời nói đi đôi với việc làm. Thứ ba, vợ chồng phải đồng thuận chung sức làm ăn. Thứ tư là nhờ có sự may mắn trong làm ăn, cây trồng trúng mùa, dê cừu được giá. Thứ năm là nhờ Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững”, nông dân Sằn Ỳ Sềnh cười hồn hậu chia sẻ giữa trưa, núi đồi vang tiếng đàn cừu về chuồng.

Anh Sằn Ỳ Sềnh với Bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Anh Sằn Ỳ Sềnh với Bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam