Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Cựu chiến binh gương mẫu vươn lên thoát nghèo

Hạnh Nguyên - 09:49, 14/07/2020

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều tấm gương Cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng giao thông nông thôn và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. CCB Sơn Ri Thi, dân tộc Khmer (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) là một tấm gương điển hình như thế.

CCB Sơn Ri Thi đang dọn dẹp căn nhà vừa mới hoàn thiện của gia đình.
CCB Sơn Ri Thi đang dọn dẹp căn nhà vừa mới hoàn thiện của gia đình.

Năm 2000, sau khi xuất ngũ trở về địa phương và lập gia đình, CCB Sơn Ri Thi phải trải qua nhiều nghề từ mua bán nhỏ, làm thuê, trồng rẫy, nuôi ếch… để mưu sinh, nhưng cuộc sống của gia đình ông vẫn luôn phải chịu cảnh thiếu trước, hụt sau. Với bản lĩnh, nghị lực từng trải nghiệm qua môi trường quân ngũ, CCB Sơn Ri Thi luôn nung nấu suy nghĩ phải thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Năm 2001, CCB Sơn Ri Thi vay của một người quen 2 triệu đồng làm vốn mua bán cá ở chợ phường 1, TP. Bạc Liêu. Để tiết kiệm chi phí, ông tự đi thu mua cá ở các địa phương lân cận mang về bán. Trong buôn bán, vợ chồng ông luôn giữ thái độ niềm nở, tận tình với mọi người, nên bà con rất quý mến ủng hộ hàng cá của vợ chồng ông. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, CCB Sơn Ri Thi đã trả xong khoản vay làm vốn ban đầu.

Nhận thấy tinh thần chịu thương, chịu khó làm ăn của vợ chồng ông, Hội CCB xã đã đứng ra vận động kinh phí giúp gia đình ông cất lại ngôi nhà cũ kỹ đã xuống cấp. Từ khi có chỗ ở ổn định, vợ chồng ông càng ra sức lao động. Dù công việc mua bán ở chợ chiếm gần hết thời gian trong ngày, nhưng mỗi chiều về, ông Thi vẫn tranh thủ trồng thêm rau màu, đào ao nuôi cá để có thêm nguồn thu nhập. Nhờ chí thú làm ăn và không lùi bước trước khó khăn nên hiện nay vợ chồng ông đã có được “cơ ngơi” khang trang. Từ hai bàn tay trắng, nay CCB Sơn Ri Thi đã mua thêm được 6 công đất ruộng để canh tác, xây dựng nhà cửa khang trang. Các con của ông cũng có điều kiện được học hành tử tế.

CCB Sơn Ri Thi chia sẻ: “Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn cho tôi ý trí không được lùi bước trước khó khăn, vất vả. Chính vì vậy, trở về với gia đình, tôi luôn nỗ lực trong lao động để từng bước cải thiện cuộc sống. Hiện nay kinh tế gia đình đã ổn định, nhưng tôi vẫn nhớ những năm tháng khó khăn và sự giúp đỡ của các chú, các anh trong Hội CCB. Để tri ân tình cảm đó, tôi luôn cố gắng hơn trong lao động để có điều kiện giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”.

Đặc biệt, kể từ khi CCB Sơn Ri Thi được bầu chọn là Chi Hội trưởng Chi hội CCB ấp, ông thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với hội viên; tích cực vận động hội viên xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ làm tốt công tác “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, với tinh thần đồng chí, đồng đội, đến nay Chi hội CCB ấp đã có nhiều hội viên thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá.

Tin cùng chuyên mục
Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...