Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đắk Lắk: Khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II

Lê Hường - 22:13, 24/11/2022

Tối 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đến dự sự kiện.

Ban Tổ chức trao Cờ cho các đoàn tham gia Liên hoan
Ban Tổ chức trao Cờ cho các đoàn tham gia Liên hoan

Tham dự Lễ khai mạc còn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), đại diện các sở, ban, ngành và gần 500 nghệ nhân đến từ 15 đoàn nghệ nhân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II diễn ra trong 3 đêm 23, 24 và 25/11.

Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 17 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022) và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại (25/11/2005 - 25/11/2022) và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2022).

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Giám đốc Sở VHTT&DL Đắk Lắk Thái Hồng Hà nhấn mạnh: Trong suốt 17 năm qua, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo tồn và pháy huy di sản văn hóa.

Ban Tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định
Ban Tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định

Từ năm 2007 đến nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện cam kết trong nội dung Hồ sơ đệ trình với Tổ chức UNESCO.

Liên hoan văn hóa cồng chiêng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn đoạn 2022 - 2025, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của toàn dân; tăng cường ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào thế hệ nghệ nhân, chủ nhân của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, thắm thêm tình đoàn kết các dân tộc, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đông đảo đại biểu, khách mời nghệ nhân đến dự Lễ khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng
Đông đảo đại biểu, khách mời nghệ nhân đến dự Lễ khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng

Để Liên hoan thành công, Ban Tổ chức đề nghị các nghệ nhân, diễn viên quần chúng nỗ lực, phát huy hết niềm say mê, trình diễn các tiết mục cồng chiêng gắn với nghi thức, nghi lễ truyền thống, với những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Hội đồng thẩm định làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, công tâm, khách quan, xem xét, thẩm định, lựa chọn những tiết mục trình diễn xuất sắc tại Liên hoan để phục vụ công diễn và trao thưởng tại Bế mạc Liên hoan.

Thông qua sự kiện này, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, đội cồng chiêng tiêu biểu, nòng cốt ở khắp các địa phương trong tỉnh, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Sau Lễ khai mạc, 5 đoàn nghệ nhân đến từ huyện Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ, Tp. Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Cư Kuin đã biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của các địa phương như trình diễn cồng chiêng; phục dựng nghi lễ, lễ hội; hát dân ca; biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Một số tiết mục biểu diễn của các đoàn trong đêm khai mạc

 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.