Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đăk Mế mùa Xuân này

Thùy Dung - Lê Hường - 14:04, 29/01/2020

Trong tiết trời se lạnh của mùa Xuân, hoa dã quỳ vàng rực trên các nẻo đường Tây Nguyên, chúng tôi có dịp trở lại thăm đồng bào Brâu ở thôn Đăk Mế xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Tận mắt chứng kiến màu xanh rừng cao su, bời lời, rẫy mỳ, bắp và cây cà phê đã phủ kín những đồi trọc, những đường làng ngõ xóm thảm nhựa, bê tông sạch sẽ, hai bên đường được trồng nhiều loại hoa… mới cảm nhận hết sự đổi thay trong cuộc sống người Brâu.

Thưởng thức rượu cần trong lễ hội của người Brâu
Thưởng thức rượu cần trong lễ hội của người Brâu

Chúng tôi tìm đến nhà ông Thao La, một nghệ nhân ủ rượu cần nổi tiếng của thôn Đăk Mế. Trong nhà hàng chục ché rượu đủ mọi kích cỡ thơm phức, những bó lá dong mới hái về, những bao lúa nếp được xếp gọn gàng ở một góc nhà chờ ngày gói bánh chưng. Theo lời ông Thao La kể, gia đình ông vừa thu hoạch xong vụ cà phê. Năm nay, năng suất không cao, giá thấp nhưng so với cây mì, cây bắp, thì cây cà phê vẫn có nguồn thu tốt hơn nhiều. Nhờ đó, mà gia đình có tiền để mua sắm hàng hóa, bánh mứt đón Tết cũng tơm tất và đầy đủ, con cháu, người thân, bà con có đến thăm chúc Tết gia đình cũng thấy phấn khởi hơn.

“Trước kia, đồng bào Brâu mừng năm mới vào tháng 12 âm lịch sau khi đã thu hoạch xong mùa vụ. Nhưng nhiều năm qua, bà con đã cùng chung vui đón cái Tết cổ truyền với đồng bào cả nước. Mọi người cùng gói bánh chưng, quây quần bên bếp lửa nấu bánh, vui lắm. Một năm mới đến, người Brâu luôn cầu mong cho mưa thuận gió hòa để người dân còn làm ăn phát triển kinh tế thuận lợi, để bà con Brâu luôn có những mùa Xuân đủ đầy, ấm cúng”, ông Thao La cho biết.

Chia sẻ về cuộc sống của người Brâu hôm nay, Trưởng thôn Đăk Mế Thao Lợi cho hay, cuộc sống của người Brâu bây giờ khác xưa nhiều lắm. Người Brâu ở trong thôn có 165 hộ, với 570 khẩu sống chung với một số đồng bào khác như Xơ-đăng, Ba Na. Tất cả các gia đình đều đã có điện thắp sáng, có nước sinh hoạt. Đồng bào dân tộc Brâu đã biết làm ruộng nước 2 vụ. Biết trồng các loại cây công nghiệp như cao su, bời lời, cà phê, chăn nuôi gia súc gia cầm. Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để đạt hiệu quả cao. Tháng 11/2019 vừa qua, 165 hộ người dân tộc Brâu còn được Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ làm chuồng trại và cấp bò để chăm sóc.

Hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên tại nhà Rông
Hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên tại nhà Rông

Năm 2019, thu nhập bình quân trong đồng bào Brâu đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm. Cả thôn Đăk Mế chỉ còn 7 hộ nghèo. Trạm y tế của xã đã được xây dựng, luôn có bác sĩ, y tá phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ở thôn, các gia đình đã quan tâm đến việc học hành của con cái, trẻ em ríu rít theo chân nhau đến trường; nhà Rông mới mang đậm nét văn hóa của người Brâu trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, học tập cộng đồng thường xuyên của bà con.

Từ hưởng ứng các phong trào phát động của địa phương, trong thôn xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người Brâu làm kinh tế giỏi. Điển hình như gia đình chị Y Hiệp - người tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, mì sang cây cà phê để người dân học hỏi. Đặc biệt, chị Y Hiệp còn chủ động học hỏi thêm các mô hình nuôi nhím, dúi để nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, năm 2016 chị đã xây được 1 căn nhà khang trang với số tiền gần 500 triệu đồng. Năm 2017, chị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Già làng Y Pan (90 tuổi)-người nắm rõ thăng trầm trong lịch sử dân tộc của người Brâu ở thôn Đăk Mế, trải lòng: Người Brâu có được cuộc sống tốt như hôm nay tất cả là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đường giao thông, trạm y tế rồi trường học… được đầu tư xây dựng; người dân được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; tham gia tập huấn khoa học - kỹ thuật… ai cũng phấn khởi vươn lên thoát nghèo.

Đời sống được nâng lên, người Brâu luôn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Hiện nay, trong thôn người dân vẫn giữ được 11 bộ chiêng tha, một loại chiêng truyền thống của người Brâu. Thành lập được 1 đội chiêng, xoang để khi Tết đến Xuân về già trẻ, trai gái trong làng cùng nhau múa hát theo nhịp chiêng ngân vang, bên ché rượu nồng hương vị của núi rừng.

“Nhìn lại thời xa xưa, già rất vui mừng khi mỗi một năm mới đến, cuộc sống của đồng bào Bâu đều có bước phát triển hơn, ấm no đủ đầy hơn...”, già làng Y Pan nói.

Tin cùng chuyên mục
Đội nắng giúp đồng bào khu vực biên giới thu hoạch lúa

Đội nắng giúp đồng bào khu vực biên giới thu hoạch lúa

Nằm trong hoạt động của Chương trình “Ngày về thôn, bản” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, ngày 28/4, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, xuống đồng giúp các gia đình trên địa bàn thu hoạch lúa.