Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đồng bào các dân tộc rộn rã vui hội đầu Xuân

Văn Hoa - Kim Anh - 15:56, 15/02/2022

Trong không khí rộn ràng vui tươi, phấn khởi đầu Xuân mới, đồng bào các dân tộc đã tụ hội về Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) để cùng vui sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Mới sáng sớm tinh mơ, các chị em người Lô Lô đã súng sính trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc vui hội Xuân
Mới sáng sớm tinh mơ, các chị em người Lô Lô đã súng sính trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc vui hội Xuân
Tiết trời lạnh đến thấu da thịt ở miền Bắc những ngày này không cản được bước chân các chị....
Tiết trời lạnh đến thấu da thịt ở miền Bắc những ngày này không cản được bước chân các chị....
...và các anh người Cơ Ho đánh cồng vui hội
...và các anh người Cơ Ho đánh cồng vui hội
Để giảm bớt cái lạnh và muốn mang tới những gì độc đáo nhất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tới du khách và các dân tộc anh em khác, những vũ công người Ba Na, Ê Đê, Cơ Tu... đã đánh trống, chiêng, nhảy múa tạo không khí sôi động cả không gian lễ hội
Để giảm bớt cái lạnh và muốn mang tới những gì độc đáo nhất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tới du khách và các dân tộc anh em khác, những vũ công người Ba Na, Ê Đê, Cơ Tu... đã đánh trống, chiêng, nhảy múa tạo không khí sôi động cả không gian lễ hội
Nghệ nhân ưu tú Hù Cố Xuân, người Si La (Lai Châu) chia sẻ: Lần đầu tiên được vui Lễ hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi vì được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi về cách bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ được gặp Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Nghệ nhân ưu tú Hù Cố Xuân, người Si La (Lai Châu) chia sẻ: Lần đầu tiên được vui Lễ hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi vì được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi về cách bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ được gặp Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Bên sắc đào thắm đỏ, những tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã đón chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước vui hội cùng đồng bào các dân tộc tại Làng
Bên sắc đào thắm đỏ, những tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã đón chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước vui hội cùng đồng bào các dân tộc tại Làng
Trong niềm xúc động vô hạn, nhiều diễn viên, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Đồng bào reo hò, nhảy múa như để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành cho đồng bào
Trong niềm xúc động vô hạn, nhiều diễn viên, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Đồng bào reo hò, nhảy múa như để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành cho đồng bào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm đồng bào các dân tộc tại Làng và xúc động nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm đồng bào các dân tộc tại Làng và xúc động nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”
Tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành những tình cảm thân thương nhất bằng những món quà thiết thực gửi tới đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng
Tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành những tình cảm thân thương nhất bằng những món quà thiết thực gửi tới đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng
Đại diện các dân tộc cũng hồi đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước bằng những món quà gần gũi do chính họ làm ra
Đại diện các dân tộc cũng hồi đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước bằng những món quà gần gũi do chính họ làm ra
Các anh bộ đội cụ Hồ tranh thủ lưu giữ những hình ảnh đẹp và trao đổi số điện thoại liên lạc với các cô gái Cơ Ho, tạo sự gắn kết bền chặt gắn bó tình quân với dân
Các anh bộ đội cụ Hồ tranh thủ lưu giữ những hình ảnh đẹp và trao đổi số điện thoại liên lạc với các cô gái Cơ Ho, tạo sự gắn kết bền chặt gắn bó tình quân với dân

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.