Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Hà Tiên (Kiên Giang): Người nông dân Khmer góp sức xây dựng vùng biên giới bình yên, phát triển

Tiến Vinh - Minh Triết - 14:54, 17/10/2024

Là người được sinh ra và lớn lên trên vùng biên giới Hà Tiên, Kiên Giang, sống ở địa bàn xã đặc biệt khó khăn Mỹ Đức (nay là phường Mỹ Đức), ông Chau Chai, 51 tuổi, ngụ tổ 9, khu phố Mỹ Lộ, cũng giống bao người dân khác trên địa bàn đã từng có cuộc sống khó khăn, phải nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước để vươn lên. Đây cũng chính là lý do, khi cuộc sống gia đình đã khấm khá, ông đã nhiệt tình tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần tích cực trong vận động Nhân dân chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Ông Chau Chai (đứng) tuyên truyền đến bà con trong khu phố không tham gia, tiếp tay, vận chuyển hàng lậu qua biên giới
Ông Chau Chai (đứng) tuyên truyền đến bà con trong khu phố không tham gia, tiếp tay, vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Phường Mỹ Đức là vùng giáp biên với nước bạn Campuchia. Đây cũng là địa phương có  đồng bào Khmer và người Hoa sinh sống đông nhất trên địa bàn TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (chiếm trên 50% dân số). Giai đoạn 2011- 2015, Mỹ Đức thuộc diện đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135. Do đó, Mỹ Đức từng được đầu tư nhiều dự án, công trình chính sách dân tộc; trong đó việc hỗ trợ đầu tư các mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho đồng bào khu vực biên giới, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh từ hơn 5% năm 2011 xuống còn 1,9% (cuối năm 2015).

Cuộc sống dần thay đổi, đồng bào ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua; đồng thời tham gia các hoạt động xây dựng phum sóc ngày càng đổi mới. Nổi bật trong các hoạt động này, phải kể đến ông Chau Chai, ngụ tổ 9, khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức. Ông là một nhân tố tích cực trong công tác vận động đồng bào khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho các hộ làm theo.

Ông Chau Chai chia sẻ: Trước kia gia đình cũng thuộc hộ nghèo, nhờ được chính quyền quan tâm cho bò giống làm sinh kế bền vững; ngoài ra ông còn được vay vốn ưu đãi tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình ông đã kinh doanh mua bán trái cây, lúc rảnh thì tranh thủ làm thuê kiếm thêm thu nhập... nhờ đó mà gia đình ông đã thoát nghèo. Cuộc sống gia đình dần ổn định và phát triển, ông Chau Chai đã tích cực tham gia công tác xã hội. Được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ Nhân dân tự quản; ông còn tham gia Tổ bảo vệ đường biên, cột mốc, Tổ giữ gìn an ninh, phum, ấp do Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát động.

"Tôi may mắn là biết nghe và nói được cả 3 thứ tiếng (Khmer, Hoa, Việt), nên khuyên bà con khu vực biên giới không nghe lời người xấu, lợi dụng cái hở của một số người làm chưa tốt, mà có suy nghĩ và hành động không tốt tại khu dân cư. Rồi tôi cũng chỉ cách làm của mình cho bà con thấy thực tế ai cũng đồng tình", ông Chau Chai kể.

Là người con của vùng biên giới, cùng với kinh nghiệm thoát nghèo, bao năm qua ông Chau Chai luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào khu vực biên giới chấp hành, thực hiện tốt chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc mà được Đảng và Nhà nước đầu tư hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo, xây dựng phum sóc ngày càng đổi mới.

Các chương trình, hoạt động dân sinh do Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát động, đều có sự tham gia nhiệt tình của ông Chau Chai
Các chương trình, hoạt động dân sinh do Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát động, đều có sự tham gia nhiệt tình của ông Chau Chai

 Nói về lợi thế của ông Chau Chai trong tham gia các Tổ công tác do ĐBP xây dựng, Trung tá Lê Tuấn Phong, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết: Ông Chau Chai là người rất có trách nhiệm với bà con khu vực biên giới, mỗi khi đơn vị, hay địa phương tổ chức bất kỳ công việc gì, ông đều tích cực tham gia. Khi tham gia các buổi sinh hoạt động đồng, hay lao động, nhà anh có leng, cuốc, chổi, dao… hay bất kỳ công cụ gì phục vụ công việc được, ông đều sẵn lòng mang đến hỗ trợ. Không chỉ thế, ông còn lo từng ly nước, ổ bánh mì phục vụ bà con trong lúc làm đường hay cất nhà cho người nghèo... nên ông rất được bà con tin tưởng, quý mến.

Đặc biệt, ông Chau Chai còn nói được tiếng Kinh, Hoa, Khmer, nên trong các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm, lực lượng đã tranh thủ vai trò mời ông hỗ trợ. Không chỉ làm tốt công việc do ĐBP tin tưởng giao, mà những công việc từ phía chính quyền, đoàn thể ông đều tình nguyện tham gia.

Nhìn nhận về những đóng góp của ông Chau Chai, ông Nguyễn Thành Tự, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên nhấn mạnh thêm:  Ông Chau Chai được sinh ra và lớn lên trên biên giới này nên ông rất am hiểu phong tục, tín ngưỡng của người Hoa và Khmer. Trong nhiều năm qua, ông đã giúp chính quyền địa phương đi vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua rất thuận lợi và luôn được bà con đồng thuận cao. Nhờ đó khu vực biên giới luôn được quản lý, bảo vệ vững chắc...


Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...