Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hành trình ngọt ngào tuổi đôi mươi

Hồng Minh - 16:21, 30/12/2020

Từ các bản làng xa xôi, 145 học sinh, sinh viên, thanh niên (HS, SV, TN DTTS) xuất sắc, tiêu biểu đã về Thủ đô Hà Nội để cùng nhau hát lên âm vang của lòng tự hào "đường đến ước mơ" tại Lễ Tuyên dương HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào Lăng viếng Bác
Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào Lăng viếng Bác

Không phải là một buổi “sáng mùa thu trong xanh đón ngày khai trường” mà là một ngày đông rét mướt, nhưng ai ai cũng diện cho mình bộ quần áo đẹp nhất, trong trọng nhất. Ý nghĩa hơn cả, đó không chỉ là những bộ váy áo đơn thuần mà là sắc màu, là lòng tự hào của mỗi dân tộc. Dưới ngọn cờ đỏ tung bay phấp phới giữa Quảng trường Ba Đình, 145 em HS, SV, TN DTTS cùng nhau kính cẩn báo công lên Báo Hồ kính yêu.

Từ vùng đất đại ngàn nắng gió, em Thao Tường, học sinh lớp 10 - Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum không giấu được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được về Thủ đô, lần đầu tiên được gặp Bác Hồ.

“Chẳng biết bao giờ em mới có dịp được quay Hà Nội và được vào thăm Bác lần nữa. Lần này trở về em sẽ kể cho mọi người về chuyến đi đặc biệt. Bố mẹ sẽ rất vui về em”, Thao Tường tâm sự.

Dù đã là học sinh lớp 10, nhưng khi mới tiếp xúc với tôi, Tường vẫn rất rụt rè ngại ngùng. Em nói vẫn chưa làm quen cùng bạn nào trong đoàn. Nhưng chỉ sau một buổi sáng cùng nhau vào Lăng viếng Bác, tôi đã nhìn thấy một Thao Tường mạnh dạn hơn, cười đùa nhiều hơn cùng những người bạn mới của mình. Lễ Tuyên dương thật đặc biệt, ý nghĩa. Ở đó không chỉ là nơi tuyên dương, những cô cậu học trò có thành tích học tập tốt, mà còn là nơi giao lưu, kết nối vòng tay bạn bè, gắn kết tình đoàn kết dân tộc.

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, những bông qua của núi rừng lại cùng nhau hân hoan di chuyển về Khuê Văn các ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám ghi tên mình trên cuốn sổ vàng. Cũng giống với Thao Tường, em Nguyễn Thị Thương, sinh viên năm nhất Đại học Vinh cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi được đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đặc biệt, niềm hạnh phúc của Thương còn có người bố đồng hành để chia sẻ.

Sinh ra ở vùng quê nghèo của xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nơi có 98% dân số là đồng bào Thổ, Thương hiểu được hết những khó khăn của học sinh DTTS nơi đây. Có lẽ cũng vì thế em mà chọn học ngành Giáo dục tiểu học để sau này mong muốn có cơ hội được trở về quên hương cống hiến.

Các HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Các HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

“Được ghi danh trong cuốn sổ vàng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám - Ngôi Trường đại học đầu tiên của Việt Nam em thực sự hạnh phúc và tự hào. Dù thành tích học tập của mình so với nhiều người vẫn chỉ là sự khởi đầu nhỏ bé nhưng với bản thân em nó sẽ là động lực để em bước tiếp hành trình đi đến ước mơ của mình. Cảm ơn Ban tổ chức Lễ Tuyên dương đã cho em cơ hội quý giá này. Em hứa sẽ rèn luyện bản thân mình để gặt hái thêm nhiều thành quả trong học tập, cũng rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho quê hương”, Thương chia sẻ.

“ Vì lợi ích 10 năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Dòng chữ thiêng liêng đó được sơn đỏ, in đậm ở trên trang đầu tiên của cuốn sổ vàng. Câu nói ấy của Bác Hồ cũng chính là lời răn dạy tới thế hệ hôm nay và mai sau về vai trò của giáo dục. Thực hiện tâm nguyện của Bác, Lễ Tuyên dương chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam ngàn đời nay.

Và rồi, đêm 29/12, mọi cung bậc cảm xúc, niềm tự hào trào dâng khi 145 em rạng rỡ trên bục vinh danh của Lễ tuyên dương HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Niềm vinh dự, tự hào ấy, càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi các em nhận được tình cảm, sự quan tâm nồng ấm nhất từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các em chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Các em chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong không khí phấn khởi, tự hào ấy, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chia sẻ: Các HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương trong các kỳ trước và hôm nay là những tấm gương điển hình, tạo động lực, niềm tin, khát vọng vươn lên cho HS, SV, TN DTTS trong cả nước. Các em hãy tự tin, đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo, chuẩn bị tốt tâm thế, lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân có ích, cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương đất nước.

Lễ Tuyên dương đã khép lại nhưng những thành quả của các em HS, SV, TN DTTS được ghi danh, được công nhận sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình, làng, bản và động lực để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động. Và mai sau… những dòng chữ trong cuốn số vàng, thời khắc báo công với Bác và Lễ tuyên dương sẽ còn mãi, sẽ là lời nhắc nhở về một thời thanh xuân tươi đẹp, ngọt ngào của các em.