Tuyến đường mới mở uốn lượn qua Thôn Kha, giúp người dân đi lại thuận tiện, khép lại những năm tháng cách trở, gian khó.Những con đường mở lối
Tân Thành là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, với hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Thiếu điện, thiếu đường, thiếu trường học từng là những “điểm nghẽn” đeo bám địa phương suốt nhiều năm.
Nhờ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và vốn đầu tư của Nhà nước, diện mạo xã nay đổi thay rõ rệt. Điện lưới quốc gia phủ khắp các thôn bản; nhiều tuyến đường được bê tông hóa; trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tại thôn Mơ Thắm, con đường bê tông hoàn thành cách đây 2 năm đã làm thay đổi nhịp sống của cả bản. Trẻ em đến trường an toàn trong mùa mưa, nông sản được vận chuyển thuận lợi.
Bên bếp lửa những ngày cận Tết, cụ Lang Thị Lèo (87 tuổi) chậm rãi nhớ lại: “Ngày ấy, mưa xuống là đường trơn như bôi mỡ. Người ốm phải khiêng cáng từ sáng tới tối mới ra được trung tâm xã. Nay xe ô tô đã vào tận nhà, điện sáng khắp bản, con cháu được học hành đầy đủ".
Ở thôn Ngọc Trà, nhà văn hóa và điểm trường được đầu tư xây dựng; tuyến đường đất nhiều năm đang dần được kiên cố hóa. Trưởng thôn Lang Văn Đường cho biết, thôn có hơn 230 hộ, phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo. “Không có đường, keo, luồng bị ép giá, học sinh đi học vất vả. Bà con mong từng ngày tuyến đường hoàn thành để thuận lợi làm ăn”, ông Đường nói.
Cùng với các tuyến đường liên thôn, cầu Cửa Dụ bắc qua sông Đằn - tổng vốn hơn 61,9 tỷ đồng - đang được thi công khẩn trương. Trước đây, mỗi mùa lũ về, nước dâng qua đập tràn khiến xã bị cô lập. “Có cầu rồi, bà con không còn nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa”, ông Lang Văn Khuê (50 tuổi) chia sẻ.
Cầu Cửa Dụ đang được hoàn thiện, kỳ vọng chấm dứt cảnh chia cắt, cô lập của người dân xã mỗi mùa mưa lũ.Theo UBND xã, toàn xã có gần 158 km đường giao thông, trong đó hơn 71 km đã được cứng hóa. Năm 2025, tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước phân bổ cho xã đạt hơn 155 tỷ đồng; mục tiêu trong năm 2026, tỷ lệ đường được cứng hóa đạt gần 48%.
Ươm mầm con chữ nơi đại ngàn
Tiếng trống ra chơi vang lên trong ngôi Trường PTDT bán trú THCS Luận Khê. Ít ai nghĩ vài năm trước, ngôi trường này còn xuống cấp, thiếu phòng học, thiếu thiết bị.
Từ năm 2023, nhờ nguồn vốn các chương trình MTQG, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đồng bộ: Khu bán trú, phòng học bộ môn, phòng máy tính, phòng tiếng Anh… được xây mới, tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh vùng cao.
Thầy Lê Đình Hòa - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết toàn trường hiện có 439 học sinh, 100% được hỗ trợ chi phí học tập; 198 em ở xa được bố trí ăn ở bán trú. “Học sinh gần như không phải đóng góp gì, chỉ cần chuyên cần đến lớp là quý lắm rồi”, thầy Hòa chia sẻ.
Học sinh Trường PTDTBT-THCS Luận Khê đã được thụ hưởng đầy đủ chính sách giáo dục, vững bước đến trường.Tại thôn Kha, các điểm trường mầm non ở Kha, Buồng, Ngọc Trà cũng được xây dựng kiên cố, thay thế những lớp ghép tạm bợ trước đây. Cô giáo Cầm Thị Thủy (SN 1987), người Thái, từng là học sinh vùng khó, nay trở về "gieo" chữ cho quê hương. “Giờ trẻ được học trong phòng kiên cố, có sân chơi, giáo viên yên tâm bám trường, bám lớp hơn”, cô Thủy chia sẻ.
Với ông Cầm Thanh Vũ (79 tuổi), Người có uy tín ở thôn Kha, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến bản làng thay da đổi thịt. “Cả đời tôi mới thấy ô tô vào tới bản, trường lớp khang trang thế này. Bà con phấn khởi lắm”, ông Vũ hồ hởi cho biết.