Học viên tham dự Lễ bế giảng Lớp đào tạo truyền thông cộng đồng kết hợp Photovoice cho dân tộc MảngPhương pháp Photovoice không chỉ là một công cụ truyền thông, mà còn là một hành trình chữa lành và trao quyền. Người dân không còn là “đối tượng được truyền thông tới” mà đã trở thành chủ thể tạo ra thông điệp – dũng cảm nói lên tiếng nói nội tâm, chia sẻ những khát vọng, băn khoăn, niềm vui, nỗi buồn…
Học viên lớp đào tạo truyền thông cộng đồng kết hợp Photovoice tham gia thực hành ngay trong khóa họcTrong thời gian diễn ra Lớp học, các học viên đã được các chuyên gia, nghệ nhân trong lĩnh vực hướng dẫn kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, xây dựng thông điệp cộng đồng; đồng thời thực hành ghi lại chính những khoảnh khắc đời thường, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, những trăn trở và ước mơ của người dân nơi bản làng xa xôi.
Theo đó, từ những bước chân rụt rè ban đầu đến sự tự tin cầm máy ảnh, chọn khung hình, viết lời chia sẻ… mỗi học viên - dù chưa từng qua một khóa đào tạo truyền thông nào, nay đã trở thành những “người kể chuyện” thực thụ, kể bằng trái tim, kể bằng chính cuộc sống của mình. Mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện là một lát cắt đời thường, vừa mộc mạc, vừa chân thành, vừa khiến người xem xúc động bởi sự thật thà và tình cảm chất chứa trong mỗi tác phẩm của họ.
Tại buổi Lễ bế giảng, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: Ban Tổ chức tin rằng, mỗi câu chuyện, mỗi bức ảnh được chia sẻ hôm nay đã nhen lên một ngọn lửa nhỏ. Và khi những ngọn lửa đó lan tỏa và cộng hưởng sẽ góp phần sưởi ấm cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, niềm tự tôn, tự hào bản sắc truyền thống của dân tộc.
Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các học viênLớp học đã khép lại, nhưng hành trình kể chuyện bằng ngôn ngữ trái tim vẫn đang tiếp tục. Từ đây, những người từng là “người nghe” đã trở thành “người nói” – và họ sẽ tiếp tục kể, tiếp tục ghi lại hành trình của mình để cộng đồng được lắng nghe, được thấu hiểu và được đồng hành phát triển một cách bền vững.
Các học viên tham gia trải nghiệm thực hành