Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Một tấm gương sáng ở vùng biên Kiên Giang

Lê Sen - 09:10, 29/06/2022

Chị Trần Kim Ly (39 tuổi) - dân tộc Khmer, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang), là tấm gương sáng trong công tác vận động quần chúng, được Nhân dân tin yêu, quý mến.

Chị Trần Kim Ly (bên trái) trao đổi với Trung tá Danh Tâm về việc vận động Nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới
Chị Trần Kim Ly (bên trái) trao đổi với Trung tá Danh Tâm về việc vận động Nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

Người con của đồng bào Khmer

Là người dân tộc Khmer, chị Trần Kim Ly thông thạo tiếng nói, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào, nên công tác tuyên truyền, vận động dễ dàng, thuận lợi. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Ly phối hợp tốt với các chùa Khmer tuyên truyền Nhân dân, đồng bào phật tử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Chị thường xuyên tham mưu Đảng ủy xã, lãnh đạo chính quyền và Mặt trận, các ngành, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Phú Mỹ đứng chân trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị sư, gia đình chính sách Khmer tiêu biểu, Người có uy tín trong đồng bào Khmer nhân các ngày lễ, tết

Qua đó đã phát huy tốt vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào DTTS, tôn giáo để thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết, chị Ly luôn liên hệ chặt chẽ với đơn vị để tuyên truyền, vận động, nhất là thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Gia đình chị Ly gương mẫu trong việc tự quản đường biên, mốc quốc giới, tạo sự lan tỏa trong Nhân dân. Nêu gương người nữ đảng viên tiêu biểu của xã, đến nay có trên 70 lượt người dân ở địa bàn Phú Mỹ, Phú Lợi đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Chị Trần Kim Ly
Chị Trần Kim Ly

Nỗ lực trên các mặt công tác

Chị Trần Kim Ly cho biết, ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm trên 40% dân số toàn xã, đời sống người dân còn gặp khó khăn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, nhất là về nhà ở để người dân an cư lạc nghiệp. Nhờ vậy đến nay trên địa bàn xã cơ bản đã xóa được nhà tạm bợ.

Anh Tiên Sol, ngụ ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ cho biết, do không ruộng đất, đi làm thuê quanh năm, lại do đông con, nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Thông qua chị Ly, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ gia đình anh xây dựng nhà đại đoàn kết. Giờ có nhà ở đàng hoàng, gia đình anh có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Là người năng động, luôn quan tâm đến người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc Khmer ở vùng biên, chị Ly tích cực tham gia vận động nguồn lực để hỗ trợ người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2021, chị đã cùng lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhà hảo tâm tặng 1.174 suất quà, 6 tấn gạo, hơn 10 tấn rau, củ, quả, 317 thùng mì, 500 ổ bánh mì, 1.200 trứng vịt và 253 kg thịt heo tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ trong khu phong tỏa do ảnh hưởng dịch Covid-19, tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Trung tá Trần Thanh Mộng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết, thông qua phối hợp với đơn vị, chị Ly thường xuyên cùng với lực lượng Biên phòng đi cơ sở, thăm hỏi tình hình đời sống người dân kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế… Trong đợt dịch Covid-19, chị Ly kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức đoàn đến thăm, động viên, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, với số tiền 20 triệu đồng.

Chị Trần Kim Ly (bên phải) tặng quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chị Trần Kim Ly (bên phải) tặng quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đại đức Tiên Khương, Trụ trì chùa Khmer Trà Phọt (xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành) cho biết, không chỉ đứng ra giúp đỡ người dân trên địa bàn xã Phú Mỹ, chị Ly cùng với cán bộ Đồn Biên phòng Phú Mỹ còn quan tâm đến phật tử trên địa bàn xã Phú Lợi. Ngoài việc tuyên truyền, vận động bà con phật tử vùng biên không buôn lậu, tiếp tay buôn lậu, chị Ly còn hướng dẫn bà con cách thức làm ăn, như trồng cây gì, nuôi còn gì phù hợp với từng gia đình để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, chị Ly còn giúp đỡ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho phật tử nghèo nhân dịp lễ, tết, nhất là trong đợt dịch Covid-19.

Với 17 năm gắn bó với vùng biên, nữ cán bộ Mặt trận Trần Kim Ly có nhiều việc làm thiết thực, giúp ích cho cộng đồng dân cư ở địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo, nhất là tham gia cùng với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia giữ gìn đường biên, mốc quốc giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.