Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nét đẹp văn hóa trong Lễ mừng nhà mới của người Khơ Mú ở Sông Mã

Thúy Hồng - 03:52, 01/09/2023

Trong đời sống của đồng bào dân tộc Khơ Mú ở xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói riêng, các cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, việc làm nhà hay sửa nhà là việc đại sự. Vì thế, từ xa xưa đến nay, lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú là không thể thiếu khi dựng xong ngôi nhà mới hay về nhận nhà mới để ở. Lễ mừng nhà mới không chỉ là ngày vui của gia đình, mà còn có sự góp mặt chung vui của họ hàng, bà con dân bản mừng cho gia chủ.

Chủ gia đình chuẩn bị các đồ vật để làm lễ mừng nhà mới
Chủ gia đình chuẩn bị các đồ vật để làm lễ mừng nhà mới

Đồng bào dân tộc Khơ Mú thường có quan niệm: "Làm ăn có tháng, làm nhà có ngày" nên việc chọn ngày lành tháng tốt để vào nhà mới, là một trong những việc hệ trọng trong đời người. Đây là nghi thức có từ xa xưa vẫn được duy trì đến ngày nay.

Theo phong tục của đồng bào dân tộc Khơ Mú, nghi lễ vào nhà mới thường được người đàn ông, là chủ gia đình trực tiếp thực hiện nghi thức cúng trong lễ. Để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này, gia chủ phải chuẩn bị các đồ dùng sinh hoạt gồm kiềng, chăn, mền, xoong nồi… Đặc biệt, không thể thiếu mâm lễ vật gồm: gà luộc, xôi, nội tạng lợn, rượu trắng, 1 đôi bát, 2 đôi đũa, 2 cái thìa, bát nước luộc gà, bát chẩm chéo.

Gia chủ mời một người cao niên trong bản, thường là già làng trưởng bản hoặc Người có uy tín trong cộng đồng, có gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả để đưa đồ lễ vào nhà mới
Gia chủ mời một người cao niên trong bản, thường là già làng trưởng bản hoặc Người có uy tín trong cộng đồng, có gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả để đưa đồ lễ vào nhà mới

Trước khi đến ngày vào nhà mới, gia chủ mời một người cao niên trong bản, thường là già làng, trưởng bản hoặc Người có uy tín trong cộng đồng, có gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả để làm người đại diện hỗ trợ trong ngày làm lễ vào nhà mới.

Lễ mừng nhà mới được đồng bào dân tộc Khơ Mú ở xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tái hiện tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam
Lễ mừng nhà mới được đồng bào dân tộc Khơ Mú ở xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tái hiện tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

Khi vào nhà, chủ nhà mang cái ninh (chõ đồ xôi) đặt cạnh bếp thờ, đồ dùng sinh hoạt sẽ để ở vị trí phòng ngủ của gia chủ. Người em vợ sẽ nhóm lửa tại bếp cúng với ý nghĩa mong cho gia chủ làm ăn may mắn. Trong văn hóa truyền thống của người Khơ Mú, người em vợ rất được coi trọng, là vị trí không thể thiếu trong lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú.

Người em vợ sẽ nhóm lửa tại bếp cúng với ý nghĩa mong cho gia chủ làm ăn may mắn
Người em vợ sẽ nhóm lửa tại bếp cúng với ý nghĩa mong cho gia chủ làm ăn may mắn
Sau khi em vợ nhóm bếp, bà chủ nhà sẽ bắt đầu đồ xôi tại bếp
Sau khi em vợ nhóm bếp, bà chủ nhà sẽ bắt đầu đồ xôi tại bếp
Các loại nhạc cụ như chiêng, sáo, bộ gõ bằng tre hoặc nứa,... không thể thiếu trong Lễ mừng nhà mới
Chiêng, sáo, bộ gõ bằng tre hoặc nứa,... là những nhạc cụ không thể thiếu trong Lễ mừng nhà mới
Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.