Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nghị lực của tân sinh viên dân tộc Dao

Văn Hoa - 10:14, 27/10/2020

Em Lý Dào Quyên, dân tộc Dao, ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) là tân sinh viên ngành Luật, Viện Đại học Mở (Hà Nội). Gia đình Quyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân em bị liệt cánh tay phải do điện giật. Tuy nhiên, với nghị lực học tập, em Quyên nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành một luật sư.

Em Lý Dào Quyên (áo trắng) trong buổi tuyên dương tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội.
Em Lý Dào Quyên (áo trắng) trong buổi tuyên dương tân sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội.

Câu chuyện của cậu tân sinh viên dân tộc Dao nói tiếng phổ thông chưa chuẩn, một mình ở bến xe Mỹ Đình lúc nửa đêm với lủng củng đồ đạc khiến cho cả hội trường Lễ tuyên dương rơi nước mắt. Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên dân tộc Dao” cho biết, em Lý Dào Quyên bị mất cánh tay phải, một mình xuống Hà Nội để nhập học mà trong người chỉ có hơn 1,5 triệu đồng. Ban Liên lạc cộng đồng người Dao nắm được trường hợp đặc biệt này nên đã có sự hỗ trợ kịp thời.

Quyên xuất thân trong một gia đình làm nông, bố mẹ không có công việc ổn định, chỉ trông chờ vào trồng lúa một vụ. Nhà Quyên có 3 chị em, Quyên là con thứ hai trong gia đình. Chị gái Quyên phải nghỉ học từ năm lớp 5 để nhường cho các em có cơ hội đi học. Vào Hè năm lớp 4, Quyên bị điện giật và bị liệt cánh tay phải. Đến nay, mọi sinh hoạt đều nhờ vào cánh tay trái.

Trao đổi với chúng tôi về lý do chọn ngành Luật, Lý Dào Quyên hồn nhiên chia sẻ: “Em mong muốn trở thành luật sư để hướng tới một xã hội công bằng, do đó em đã cố gắng rất nhiều để đỗ đại học”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trường THPT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) tự hào khi nói về học trò của mình: Lý Dào Quyên là học sinh có hạnh kiểm tốt ở lớp, có sự cố gắng trong học tập, lực học các năm đều khá. Khi biết em đỗ đại học, thầy cô trong trường rất tự hào. Mọi người đều tin tưởng Quyên có thể đạt được ước mơ của mình.

Để ước mơ trở thành hiện thực, Lý Dào Quyên hiện đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn vì điều kiện bản thân và gia đình. “Thấy em ham học mà lại đỗ đại học, cả gia đình mừng lắm nên cố gắng lo cho em. Nhưng gia đình rất khó khăn, không biết có lo nổi không”, chị Lý Mùi Khe, chị gái Lý Dào Quyên không giấu nổi sự lo lắng.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.