Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên với người dân vùng lũ lụt phía Bắc

Lê Hường - 16:07, 11/09/2024

Sẻ chia khó khăn với Nhân dân các tỉnh miền Bắc đang gồng mình chống chọi với bão lũ, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc men, vật phẩm cần thiết gửi về đồng bào vùng bão lũ qua "chuyến xe 0 đồng".

Đông đảo người dân ở Đắk Lắk ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để vận chuyển tới các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Đông đảo người dân ở Đắk Lắk ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để vận chuyển tới các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Đội mưa, đưa hàng gửi đồng bào vùng bão lũ

Sáng 11/9, trời TP. Buôn Ma Thuột đổ mưa nặng hạt, nhưng đoàn xe tải lớn nhỏ, ô tô chở nhu yếu phẩm và vật tư y tế do người dân từ biên giới đến thành thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo nhau về điểm tập kết hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Bắc. Không ít xe máy và người đi bộ ôm từng thùng hàng tấp nập vào ra, hàng hóa chất đầy khu bên trong nhà và bên hiên Nhà khách Công đoàn tỉnh. Người vác hàng xuống, người quấn băng keo các thùng, người xếp hàng lên xe với tinh thần tất cả vì đồng bào vùng lũ thân thương.

Mặc áo mưa chạy xe máy hơn 40km chở theo sữa, nước ra TP. Buôn Ma Thuột để kịp đưa lên xe hỗ trợ người dân miền Bắc, bạn Lê Thị Trang (SN 1997), xã Quảng Điền, huyện Krông Ana chia sẻ: Khi nắm được thông tin chương trình, tôi đã đi mua một số sản phẩm cần thiết để gửi tặng người dân vũng lũ. 

Sáng nay, dù trời mưa to tôi vẫn đi cho kịp chuyến xe. Mưa lạnh nhưng khi đến điểm tập kết, thấy rất đông người ai nấy đều tất bật đóng gói, vận chuyển hàng hóa tôi thấy ấm lòng. Mong rằng những chuyến hàng cứu trợ đến với bà con sớm nhất để kịp thời giúp bà con trong lúc khốn khó.

Đứng ra kêu gọi người dân huyện Cư Kuin chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ, anh Hoàng Công Đạt, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin cho biết: Khi nắm được thông tin có những "chuyến xe 0 đồng" từ tỉnh Đắk Lắk di chuyển ra các tỉnh phía Bắc để hỗ trợ người dân vùng bão lũ, chiều 10/9, tôi đã đứng ra quyên góp nhu yếu phẩm. 

Ngay sau khi phát động, từ các cháu nhỏ 4-5 tuổi, cho đến các cụ già, những người chạy xe ôm, người bán rau ngoài chợ... đều hưởng ứng nhiệt tình, mỗi người đóng góp một ít theo khả năng của mình. Đến khoảng 8h sáng nay (ngày 11/9), trên địa bàn huyện đã gom được hơn 2,5 tấn hàng gồm gạo, thuốc men, mì tôm, nước. Hiện người dân trên địa bàn huyện vẫn đang tiếp tục đóng góp, dự kiến sáng 12/9, tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm đến Nhà khách Công đoàn.

Người dân mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết
Người dân mang nhu yếu phẩm đến điểm tập kết

Đồng hành cùng một số nhà xe đứng ra tổ chức "chuyến xe 0 đồng" vận chuyển hàng hóa ra Bắc cứu trợ người dân vùng bão lũ, anh Bùi Xuân Phong (SN 1993), trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Nhìn hình ảnh những đứa trẻ, người già ngồi trên nóc nhà tránh nước trên các trang mạng xã hội, đã thúc giục tôi phải làm gì đó để hỗ trợ người dân. 

Người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung hưởng ứng nhiệt tình, ngoài sức mong đợi. Ban đầu, chúng tôi dự kiến từ ngày 11-14/9, sẽ có khoảng 6 chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa ra Bắc. Nhưng đến 22h đêm 10/9, đã có 5 "chiếc xe 0 đồng" lăn bánh rời Đắk Lắk di chuyển ra Bắc. Dự kiến vào khoảng 22h đêm 11/9, 5 chiếc xe này sẽ đến TP. Hà Nội tập kết và tiếp tục di chuyển đến các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Thái Nguyên.

Hiện nay, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn hưởng ứng rất nhiệt tình, nhiều nhà xe trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cũng tham gia đồng hành, hỗ trợ vận chuyển hàng ra phía Bắc trao tận tay những người dân đang gặp khó khăn. 

Dự kiến đến hết ngày 14/10, sẽ có khoảng 15-20 "chiếc xe 0 đồng" vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên ra phía Bắc. Để đảm bảo an toàn cho các "chuyến xe 0 đồng" trong quá trình đi làm từ thiện, sẽ có một đội thiện nguyện sử dụng xe bán tải đi trước để dò đường hoặc nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Nhiều người dân ở xa đội mưa mang hàng hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Nhiều người dân ở xa đội mưa mang hàng hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Huy động nguồn lực toàn xã hội

Không chỉ hỗ trợ vật phẩm, nhiều đơn vị, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cử lực lượng tham gia bốc xếp hàng hóa cùng nhóm thiện nguyện.

Thượng uý Trần Đại Lực, Bí thư Chi đoàn cơ quan Phòng hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bày tỏ: Chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ Nhân dân miền Bắc vượt qua bão lũ, ngoài đóng góp vật phẩm, đơn vị cử 19 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn chuyển, bốc xếp hàng hóa. Qua các kênh thông tin truyền thông, chúng tôi nhắn nhủ đồng đội ở ngoài Bắc đang gồng mình cùng người dân chống bão lũ luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bạn Lê Thị Trang (SN 1997), xã Quảng Điền, huyện Krông Ana chạy xe máy 40km để gửi quà đến người dân miền Bắc
Bạn Lê Thị Trang (SN 1997), xã Quảng Điền, huyện Krông Ana chạy xe máy 40km để gửi quà đến người dân miền Bắc

Bà Phạm Khánh Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Một số nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố, tự phát kêu gọi vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Hội Chữ thập đỏ đang xin chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố để tiếp tục định hướng cho các nhóm từ thiện làm từ thiện, tạo điều kiện cho bà con Nhân dân được sẻ chia tấm lòng với bà con miền Bắc, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, giám sát các hoạt động của các nhóm từ thiện, làm tổng hợp báo cáo để xin chỉ đạo của UBND thành phố, phối hợp với các Hội Chữ thập đỏ các tỉnh bạn, Hội Chữ thập đỏ các cấp trao tặng quà đến tận tay người dân.

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã ra Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ 20 tỷ đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Người dân hỗ trợ thuyền đến người dân các tỉnh phía Bắc
Người dân hỗ trợ thuyền đến người dân các tỉnh phía Bắc

Tại Gia Lai các hội nhóm, CLB, cá nhân đã quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết để đưa lên xe tải chở ra miền Bắc. Mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà được gửi trao mang theo những tình cảm, những lời nguyện cầu bình an đến cho bà con miền Bắc thân yêu.

Anh Võ Phi Hổ (TP. Pleiku, Gia Lai) cùng nhóm thiện nguyện ngay sau khi biết tin đồng bào DTTS phía Bắc phải gánh chịu nhiều mất mát sau cơn bão số 3, anh đã phát động quyên góp ủng hộ. Đồng thời, anh kêu gọi, tập trung được 3 chiếc xe tải có thể chở được 45 tấn hàng để sẵn sàng "xuất quân" đưa hàng viện trợ đồng bào miền Bắc.

Anh Hổ chia sẻ: "Từ sự kêu gọi của nhóm thiện nguyện, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh đã chung tay ủng hộ mì tôm, nước uống và nhiều vật dụng thiết yếu. Hiện hàng hóa đang được tập kết tại TP. Pleiku để chuẩn bị cho hành trình cứu trợ người dân vùng lũ phía Bắc. Sau một ngày kêu gọi, chúng tôi đã nhận được một lượng lớn nhu yếu phẩm. Trong ngày tới, các thành viên của đoàn sẽ kết nối với chính quyền các địa phương và lên đường cứu trợ”.

Chị Nguyễn Thị Mai Sen, xã Trà Đa, TP. Pleiku cho biết: "Những ngày qua, thông qua báo chí và mạng xã hội, chứng kiến cảnh bão, lũ hoành hành, gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh phía Bắc, mình rất xót xa, đồng cảm cùng đồng bào. Mình cùng người thân góp một ít quà đến điểm tập kết, chung tay chia sẻ cùng người dân vùng lũ".

Một số hình ảnh tập kết hàng hóa của người dân Tây Nguyên để gửi ra vùng lũ:

Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 5
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 6
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 7
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 8
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 9
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 10
Em kg bài: Tấm lòng người Tây Nguyên hướng về miền Bắc 11