Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

“Người dẫn đường” ở bản Mò O Ồ Ồ

Phạm Tiến - 08:59, 16/08/2024

Với cộng đồng người Rục (một nhánh thuộc dân tộc Chứt) ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, anh Cao Xuân Long là người đi đầu trong mọi phong trào và là “người dẫn đường” giúp hơn 50% số hộ ở bản vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp về Hà Nội tham dự Chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ hai, năm 2024, anh Cao Xuân Long và hơn 100 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo vinh dự được Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt. Ảnh TTXVN
Nhân dịp về Hà Nội tham dự Chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ hai, năm 2024 (tổ chức vào ngày 14/6/2024) , anh Cao Xuân Long và hơn 100 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo vinh dự được Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt. Ảnh TTXVN

Vươn lên trong gian khó

Đã hơn 60 năm trôi qua, đồng bào Rục rời hang đá về định cư ở bản Mò O Ồ Ồ. Thế nhưng, tập tục săn bắt, hái lượm vẫn ăn sâu trong tiềm thức của họ. Cùng với đó, người Rục vẫn ẩn mình và nghiêng ngả trong men rượu, chẳng chí thú làm ăn. Đến gạo cứu đói cũng mang đi đổi rượu, hết gạo lại vào rừng kiếm cái ăn. Chính vì thế, cái đói, cái nghèo luôn bủa vây dân bản.

Anh Cao Xuân Long, sinh năm 1996, là thế hệ thứ 3 của người Rục ở bản Mò O Ô Ồ chia sẻ: Bởi tập tục như thế nên anh và các bạn cùng trang lứa ở bản lớn lên trong cảnh thiếu thốn mọi thứ. Nhờ có các chính sách dân tộc, như: Miễn, giảm học phí; xây trường học nội trú… đã tiếp thêm động lực để anh và thế hệ con em đồng bào Rục vươn lên.

Mang trong mình khát khao vươn lên, anh Cao Xuân Long quyết tâm bám trường học con chữ, kiến thức để sau này áp dụng vào thực tiễn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và giúp dân bản thay đổi phương thức sản xuất. Sau khi học hết THCS, Cao Xuân Long xuống thị trấn Minh Hóa để học Trường nội trú huyện Minh Hóa. Suốt 4 năm ròng, chàng trai người Rục kiên cường bám lớp, bám trường.

Ngày 14/6/2024 vừa qua, anh Cao Xuân Long vinh dự được Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tặng quà. Anh cũng trở thành gương mặt trẻ nhất trong 100 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở khu vực biên giới, biển đảo tham dự trong chương trình “Điểm tựa của bản làng”.

Anh Cao Xuân Long kể: Cuối tuần, anh đi bộ gần 30km về bản mang củ sắn, gạo nếp... xuống trường. Mỗi lần về thấy bạn cùng trang lứa ở bản cứ vơi dần trên hành trình đến trường, nên đôi lúc anh cũng cảm thấy nản. Nhưng nghĩ về tương lai nếu không tiếp tục học thì bản thân sẽ đi theo lối mòn của thế hệ trước và không thể thay đổi được gì. Vì thế, anh quyết tâm đi học để mở mang kiến thức.

Hành trình đi tìm con chữ của anh Cao Xuân Long trải qua muôn vàn gian nan, thử thách. Thế nhưng, bên trong chàng trai người Rục ấy là một ý chí kiên cường, chưa bao giờ có ý định dừng bước. Học hết THPT, Cao Xuân Long còn muốn được học thêm cao đẳng, đại học, thế nhưng do bố mất sớm, nhà lại đông em nên anh đành tạm gác lại việc học và trở về bản xây dựng cuộc sống mới.

Sứ mệnh “người dẫn đường”

Năng nổ trong sản xuất, lại nhiệt tình trong các phong trào nên anh Cao Xuân Long sớm gieo yêu thương lẫn nể phục trong lòng người Rục. Đầu năm 2016, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn bản Mò O Ồ Ồ khi vừa tròn 20 tuổi. Đây là khoảng thời gian mà anh thể hiện được năng lực, cũng như tâm huyết của tuổi trẻ trong sự phát triển của bản. Năm 2017, anh được kết nạp vào Đảng và được dân bản tín nhiệm bầu làm Trưởng bản.

Chỉ sau mấy năm dưới sự “dẫn dắt” của Cao Xuân Long, bản Mò O Ồ Ồ đổi thay toàn diện. Các phong trào thi đua luôn đứng ở tốp đầu của xã Thượng Hoá. Năm 2019, anh vinh dự được bầu làm Bí thư Chi bộ và từ đây, anh đảm nhiệm “3 vai”: Phó Bí thư Chi đoàn, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ.

Đồng bào Chứt ở Mò O Ồ Ồ làm lúa nước
Đồng bào Chứt ở Mò O Ồ Ồ làm lúa nước

Để dẫn dắt dân bản thoát đói nghèo, Cao Xuân Long cùng với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn dân bản trồng lúa nước để làm chủ được lương thực. Vận động dân bản thay đổi phương thức nuôi trâu, bò thả rông sang nuôi tập trung. Nhờ đó, đời sống của người Rục ở bản Mò O Ồ Ồ không ngừng được cải thiện, từ năm 2017 đến nay đã có 39/77 hộ vươn lên thoát nghèo. Không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ đã vươn lên một nấc thang mới đó là làm giàu ngay trên bản làng của mình.

Anh Cao Xuân Long cho biết: “Đối với dân bản không gì bằng “mắt thấy, tai nghe”. Muốn mọi người nghe theo, làm theo thì mình phải làm trước. Có chuồng trại, có tiêm phòng thì trâu, bò không bệnh tật; có chăm sóc, có bón phân thì cây ngô, cây lúa năng suất cao hơn. Thành công một lần chưa tin nhưng thành công nhiều lần thì dân bản tin theo”.

Thiếu tá Đinh Lâm Viên, cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng được tăng cường tham gia sinh hoạt và làm Phó Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ chia sẻ: Trong vòng 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo ở bản đã giảm trên 50% là một kỳ tích. Cùng với công tác dân tộc, chính sách dân tộc mà Đảng, Nhà nước đã triển khai phát huy hiệu quả thì “thủ lĩnh”, “người dẫn đường” Cao Xuân Long có vai trò đặc biệt quan trọng.

Với những đóng góp của mình, ngày 14/6/2024 vừa qua, anh Cao Xuân Long vinh dự được Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tặng quà. Anh cũng trở thành gương mặt trẻ nhất trong 100 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở khu vực biên giới, biển đảo tham dự trong chương trình “Điểm tựa của bản làng”.

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...