Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người giữ lửa cho làng Mang Lùng

Đinh Quang - Xuân Thịnh - 15:25, 27/03/2025

Gần 50 năm qua, ông Phạm Văn Lậc (66 tuổi), người làng Mang Lùng, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã lặng thầm thắp lửa để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hrê. Là người đánh chiêng Hrê hay nhất làng, ông Lậc am hiểu sâu sắc nhiều bài chiêng truyền thống như chiêng ba, chiêng năm. Ông đã góp phần giữ cho tiếng chiêng của người Hrê mãi vang vọng giữa đại ngàn.

Ông Phạm Văn Lậc (người ngồi giữa) đang biểu diễn chiêng ba Hrê.
Ông Phạm Văn Lậc (người ngồi giữa) đang biểu diễn chiêng ba Hrê

Với uy tín cá nhân và niềm đam mê, tâm huyết trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc, ông Phạm Văn Lậc được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ba Tô. Ông luôn tích cực trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc Hrê. Ông chủ động thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Mang Lùng, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên và người già yêu thích cồng chiêng tham gia. Mỗi ngày, ông đều mang chiêng ra hướng dẫn bà con cách đánh, chỉnh âm thanh để tạo nên những thanh âm trong trẻo, hài hòa nhất. 

Bên cạnh đó, ông còn say mê hát các làn điệu ta lêu, ca choi và biểu diễn thành công đàn môi trong các dịp liên hoan cồng chiêng, đàn và hát dân ca do tỉnh và huyện tổ chức.

Ông Phạm Văn Lậc biểu diễn chinh kala
Ông Phạm Văn Lậc biểu diễn chinh kala

Không chỉ tâm huyết với văn hóa, ông Lậc còn thường xuyên nhắc nhở cán bộ và đảng viên trong làng phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Theo ông, muốn xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội thì trước hết phải làm tốt công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Hrê. Hằng ngày, ông luôn nghe đài, đọc báo và chia sẻ thông tin hữu ích cho bà con trong làng. Ông Lậc quan niệm: “Thời đại 4.0, cái gì cũng phải học. Không biết đọc báo, xem tin tức trên điện thoại là sẽ lạc hậu”. Ở làng Măng Lùng, ông Lậc là người cao tuổi đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại thông minh, chỉ cần gọi là "nó lên hình liền, sướng con mắt."

Vừa qua, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025), ông Lậc đã mời bà con trong làng tụ họp tại nhà sàn của mình, cùng đánh chiêng Hrê, uống rượu cần và bàn bạc về việc bảo tồn văn hóa trong tương lai. Ông khẳng định: “Làng Mang Lùng nằm gần Khu du lịch Măng Đen và các điểm du lịch Ba Tơ, chúng ta phải liên kết với họ để vừa bảo tồn văn hóa, vừa phát triển du lịch. Nếu không phát triển kinh tế vườn rừng, không đẩy mạnh công nghiệp văn hóa thì dân mình khó mà thoát nghèo bền vững”.

Lời khẳng định chắc nịch của ông Lậc đã trở thành kim chỉ nam cho người dân làng Mang Lùng trên con đường giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Hrê, gắn liền với phát triển kinh tế bền vững.

Phụ nữ làng Mang Lùng làm bánh lá dong
Phụ nữ làng Mang Lùng làm bánh lá dong


Tin cùng chuyên mục