Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người phụ nữ “ôm trọn” ba vai

Mỹ Dung - 15:57, 10/04/2025

Nhắc đến cái tên Nông Thị Thắm thì già trẻ thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đều không ngớt lời khen. Dù còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1984) nhưng chị Thắm (dân tộc Tày) đã nhiều năm “ôm trọn” ba vai: Người có uy tín, Bí thư Chi bộ và cũng là Trưởng thôn.

Người có uy tín Nông Thị Thắm chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về cơn bão số 3 đã qua
Người có uy tín Nông Thị Thắm chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển

Thôn Hà Tràng Tây có 223 hộ, 986 nhân khẩu gồm 6 dân tộc, với khoảng 40% là người DTTS cùng sinh sống. Hoạt động kinh tế của người dân tại đây chủ yếu là nông nghiệp và ngư nghiệp. Là Người có uy tín còn khá trẻ tuổi, lại là phụ nữ nhưng chị Thắm luôn nỗ lực cùng bà con thôn vượt qua khó khăn, cùng đồng hành trong tất cả mọi mặt.

Chị Thắm chia sẻ, thôn có 6 dân tộc cùng sinh sống nhưng bà con hầu hết đều biết nói tiếng Kinh nên cũng rất thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động. Mình xem mọi người là những người trong nhà, tận tình thì họ sẽ hiểu và ủng hộ hết sức. Bà con ở đây cũng tình cảm và nhiệt tình lắm.

Trong những năm qua, chị Thắm thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động toàn dân tham gia phong trào “Tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự”; mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”... Qua đó đã giải quyết 12 vụ việc mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, chủ yếu là mâu thuẫn giữa các hộ gia đình trong thôn.

Ngoài ra, chị còn vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong đó đã vận động 8 hộ gia đình xây dựng các mô hình kinh tế, như mô hình nuôi gà Tiên Yên, mô hình trồng rau sạch, nuôi ngao sạch; vận động Nhân dân đóng góp gần 130 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn...

Với các thành tích đã đạt được, năm 2024 chị Nông Thị Thắm là một trong những Người có uy tín tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2024.

Đáng chú ý, đầu tháng 9/2024 cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trận lụt lớn do hoàn lưu sau bão số 3 đã gây ảnh hưởng hết sức nặng nề cho nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt tình hình, chị đã ra sức tuyên truyền, trực tiếp cùng người dân trong thôn chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Khi được hỏi về Người có uy tín Nông Thị Thắm, anh Chíu Văn Dùng, một người dân tại thôn chia sẻ: “Mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng chị Thắm rất năng nổ, trách nhiệm và tận tụy với hoạt động của thôn, của xã. Đặc biệt cơn bão số 3 vừa rồi, chưa kịp lo cho gia đình chị đã chạy khắp nơi báo cho chúng tôi để kịp sơ tán người và tài sản, tận tình hỏi thăm, nắm bắt tình hình của bà con sau bão để báo cáo tìm phương án hỗ trợ”.

Đánh giá cao những đóng góp của chị Nông Thị Thắm đối với sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải Nguyễn Văn Hiệp cho biết: “Với vai trò của mình, chị Thắm hết sức nhiệt tình, tháo vát trong việc của thôn, của xã khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, cơn bão số 3 và lũ lớn ảnh hưởng hoàn lưu sau bão năm 2024 chị Thắm đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo người dân đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn, kịp thời ổn định cuộc sống và sản xuất”.

Tin cùng chuyên mục
Sức khỏe của người dân là niềm vui của người thầy thuốc

Sức khỏe của người dân là niềm vui của người thầy thuốc

Đó là tâm sự của bác sĩ Vi Văn Nồng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Với cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn khiến con đường tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ở xã biên giới này không mấy dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, 30 năm qua công tác tại Trạm Y tế xã, bác sĩ Nồng đã đem hết kiến thức, tâm huyết của mình để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân quê hương ông.