Xuồng trắng giữa bão giông của Trung tâm Y tế Vân Đồn (Ảnh: Mỹ Dung)“Phòng cấp cứu lưu động”
Sau vụ Sở Y tế bố trí xuồng cứu hộ vụ lụt do mưa lũ ở huyện Ba Chẽ cũ vào tháng 8/2015, Trung tâm Y tế Vân Đồn xin bố trí luôn xuồng y tế này để thực hiện công tác cứu hộ sau này.
Đặc biệt, đến năm 2023, đơn vị được bố trí thêm một xuồng cấp cứu chuyên dụng, với đầy đủ bình oxy, máy monitor, móc treo dịch truyền, ắc quy dự phòng... đủ đảm bảo duy trì sự sống cho bệnh nhân trong hành trình vượt biển. Đây được xem là phòng cấp cứu lưu động giữa biển khơi.
Nhờ sự trang bị xuồng cấp cứu chuyên dụng, đội ngũ y tế luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp khó lường như trường hợp của sản phụ Bùi Thị Ánh mới đây. Theo đó, 22 giờ đêm 5/8/2025, sản phụ Ánh (29 tuổi, thai 37 tuần 2 ngày) trên đảo Thắng Lợi chuyển dạ bất thường, nguy cơ đẻ khó. Trạm Y tế lập tức báo khẩn về trung tâm.
Đúng 23 giờ, kíp cấp cứu rời đất liền, vượt gần 40km trong gió giật cấp 6–7. Gần 1 giờ sáng 6/8, họ tiếp cận đảo, xác định chị Ánh cần mổ khẩn cấp. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển ngược về đất liền giữa mưa bão. Đến 1giờ 30 phút, ca mổ được tiến hành thành công, bé gái nặng 2,4kg chào đời an toàn.
Ca mổ của sản phụ đảo Thắng Lợi được tiến hành thành công, bé gái nặng 2,4kg chào đời an toànNhớ về tháng ngày không thể quên trong đời ấy, chị Ánh chia sẻ: “Nếu không có xuồng của trung tâm y tế, chắc hai mẹ con khó qua khỏi. Bước xuống xuồng của trung tâm y tế là tôi cảm giác như được cứu sống lần nữa”.
Ba đội cấp cứu – Ba lớp bảo vệ sức khỏe đảo xa
Đặc khu Vân Đồn có 5 đảo lớn, hàng nghìn ngư dân sinh sống. Trước điều kiện thời tiết phức tạp, y tế thiếu thốn, Trung tâm Y tế Vân Đồn đã xây dựng hệ thống cấp cứu ba lớp: đội tại chỗ, đội trên biển, đội ngoại viện.
Ông Phan Huy Cường, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Lúc nào chúng tôi cũng có một kíp trực sẵn sàng, phối hợp cùng các trạm y tế xã. Nếu cần, sẽ lập tức đưa bệnh nhân về đất liền.”
Trung tâm đã xử lý hàng loạt ca nguy cấp: rắn cắn, ngừng tim, đẻ rơi trên xuồng, tai nạn lao động, băng huyết... Nhờ quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến y tế và chính quyền địa phương, nhiều ca bệnh được cứu kịp thời.
Ngay cả lái xuồng lực lượng hậu cần cũng được huấn luyện y tế định kỳ. Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm y tế Vân Đồn, người tham gia lái xuồng trong nhiều tình huống khẩn cấp cho biết: “Từ 2023 đến nay, tôi đã chở hơn 5 ca cấp cứu đêm. Sóng cao gần 2m, nhưng đã xác định đi là phải cứu được người.”
Bác sỹ, y sỹ Trung tâm Y tế Vân Đồn cấp cứu bệnh nhân bị rắn cắn năm 2024 ngay trên xuồng Chính sách nhân lực: Cần đi kèm cơ sở vật chất
Từ 2023, nhờ Nghị quyết 28 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm thu hút thêm gần 10 bác sĩ về làm việc. Cán bộ y tế tuyến đảo được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng – tạo động lực giữ chân nhân lực chất lượng.
Tuy vậy, theo bác sỹ CKI. Bùi Thanh Tuấn, người có 11 năm gắn bó với Vân Đồn thì điều kiện làm việc vẫn còn nhiều khó khăn: “Anh em rất cần được hỗ trợ thêm về thiết bị, phương tiện. Nếu có thể được cấp xuồng cấp cứu mới, an toàn hơn, sẽ thuận lợi hơn khi ra đảo trong điều kiện mưa bão.”
Hiện Trung tâm vẫn sử dụng phương tiện đã cũ, chưa có định mức cụ thể từ Bộ Y tế cho xuồng cấp cứu biển. Điều này khiến đơn vị phải “liệu cơm gắp mắm” với ngân sách hạn chế, vừa làm vừa khắc phục sự cố kỹ thuật.
Dẫu còn nhiều gian nan, đội ngũ y tế Vân Đồn vẫn ngày đêm bám biển, là điểm tựa cho hàng nghìn cư dân đảo. Mỗi ca cứu người thành công là minh chứng cho sự tận tụy, lòng quả cảm và đạo đức nghề nghiệp của những “chiến sĩ blouse trắng” nơi đảo xa.
“Chúng tôi không ngại gian khổ. Điều quan trọng nhất là người dân được cứu kịp thời, cố gắng và quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Phan Huy Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn khẳng định.