Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Những ngày tháng không quên nơi tuyến đầu chống dịch

Huy Toán - 10:22, 26/03/2021

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ luôn xuất hiện ở những "điểm nóng" nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Tiên phong trên tuyến đầu chống dịch ở Hà Giang, bác sĩ Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã có những ngày tháng không thể nào quên.

Bác sĩ Vương Vũ Hùng Vương cùng đồng nghiệp trong lần tham gia dập dịch tại huyện biên giới Đồng Văn (tháng 2/2021).
Bác sĩ Vũ Hùng Vương cùng đồng nghiệp trong lần tham gia dập dịch tại huyện biên giới Đồng Văn (tháng 2/2021).

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, Hà Giang đã ghi nhận 2 ca bệnh mang số 268 và 1976. Các ca bệnh đều xuất hiện ở các huyện vùng cao biên giới, rất khó khăn và phức tạp. Bác sĩ Vũ Hùng Vương chính là người tham gia Tổ xung kích của tỉnh điều trị trực tiếp cho 2 bệnh nhân trên, đồng thời tích cực tham gia hoạt động truy vết các F1, F2, F3 có liên quan đến các ca bệnh.

Nói về 2 lần đối mặt với dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh, bác sĩ Vũ Hùng Vương chia sẻ, năm 2020, lần đầu tiên Hà Giang ghi nhận ca bệnh Covid-19 số 268 khiến người dân rất hoang mang. Chúng tôi được tỉnh cử lên huyện Đồng Văn dập dịch với nhiều trăn trở, bối rối bởi đây là địa bàn biên giới, địa hình chia cắt, nhận thức của người dân chưa đồng đều, rất khó khăn trong truy vết dịch. Nhưng chúng tôi  đã quyết tâm rất cao để ổn định tâm lí Nhân dân và dập dịch.

Bác sĩ Vương kể, có một chuyện khiến anh nhớ mãi khi điều trị ca bệnh số 268 ở Đồng Văn, đó là trong một buổi tối mưa gió, mất điện, anh em đang ăn cơm thì nhận được tin  từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - huyết thanh của 4 cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân đã dương tính với Covid-19. Khi ấy, anh và các y, bác sĩ ai cũng lo lắng, bất an. Mọi người bỏ bữa tối, một số đồng nghiệp ôm nhau khóc. Vậy là bác sĩ Vương lại đến gặp từng người động viên, an ủi, xốc lại tinh thần cho anh em. Rất may là sau khi xét nghiệm PCR lại thì kết quả là âm tính, mọi người thở phào nhẹ nhõm...

Bác sĩ Vũ Hùng Vương sau giờ điều trị cho bệnh nhân số 1976 tại huyện Xín Mần (Hà Giang)- (Ảnh chụp thời điểm đầu tháng 2/2021)
Bác sĩ Vũ Hùng Vương sau giờ điều trị cho bệnh nhân số 1976 tại huyện Xín Mần (Hà Giang) - (Ảnh chụp thời điểm đầu tháng 2/2021)

Còn ca bệnh số 1976 phát hiện trước Tết Nguyên đán 2021 tại huyện vùng cao Xín Mần. Nhận nhiệm vụ, bác sĩ Vũ Hùng Vương cùng anh em Tổ xung kích, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã phải tạm biệt gia đình ngay trong chiều 24 Tết để lên với Xín Mần, lên với bệnh nhân. Bác sĩ Vương tâm sự: “Khi bệnh nhân cần, bà con các dân tộc cần và để có một cái tết an toàn với người, mọi nhà, chúng tôi tình nguyện gác lại nhu cầu cá nhân để lên đường chống dịch”.

Vượt qua những khó khăn trong công tác điều trị, các ca bệnh Covid-19 ở Hà Giang đã âm tính. Chiến thắng, ngăn chặn đại dịch ở một nơi khó khăn nhất cả nước, góp phần đem lại niềm tin cho người dân là vinh dự, tự hào của đội ngũ y bác sĩ. Sau khi điều trị thành công các ca bệnh, trở về TP. Hà Giang và tiếp tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng hàng ngày bác sĩ Vương vẫn sử dụng Facetime trên điện thoại để thăm khám, động viên các bệnh nhân.

Bác sĩ Vũ Hùng Vương kể lại, về nơi cách ly ở TP. Hà Giang cách nhà có vài trăm mét, nhưng không được gặp vợ, con. Tôi nhớ nhất là những ngày đầu có dịch ở Hà Giang, tâm trạng người dân ai cũng lo sợ, né tránh. Con gái tôi gọi điện cho bố với giọng e dè bảo rằng, bố về nhà thì không còn ai dám chơi với con nữa. Điều này cũng ảnh hưởng chút đến tâm lí và áp lực cho chúng tôi.

Nói về những nhiệm vụ đã qua, bác sĩ Vũ Hùng Vương chia sẻ, vì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, không chỉ là đại dịch Covid-19 mà là tất cả các dịch bệnh nguy hiểm khác, mỗi y bác sĩ đều sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tất cả cùng chung quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân.

Một trong hai bệnh nhân ở Hà Giang được bác sĩ Vũ Hùng Vương điều trị cho chúng tôi biết: “Khi biết mình nhiễm Covid-19, mình đã rất lo lắng, bất an. Nhưng khi được các y bác sĩ, trong đó có chú Vương động viên hàng ngày, tâm lí mình đã ổn định trở lại để yên tâm điều trị bệnh”.

Tham gia công tác trong ngành Y tế Hà Giang từ năm 1998 đến nay, ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Vũ Hùng Vương còn nhiều lần được tăng cường, giúp đỡ tuyến cơ sở trong thời gian từ 3 - 6 tháng. Nhưng thực hiện nhiệm vụ ở tâm dịch Covid-19 nơi biên giới là những lần khó khăn, thử thách và cũng rất đỗi tự hào mà theo bác sĩ Vương “Đó là những ngày tháng không thể quên trong cuộc đời mình”.

Tin cùng chuyên mục
Người bị bệnh sán lá gan cần lưu ý những gì?

Người bị bệnh sán lá gan cần lưu ý những gì?

Sán lá gan là loại ký sinh trùng có thể lây nhiễm sang người và gây bệnh gan, ống mật. Bệnh sán lá gan có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Do đó, bạn cần hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh, con đường lây lan của bệnh để có biện pháp phòng tránh kịp thời và bảo vệ lá gan khỏe mạnh.