Ông K’Miếu (áo đỏ) kiên trì đến từng nhà, gõ cửa từng hộ để tuyên truyền, vận động bà con chủ động tổ chức lao động sản xuấtNăm 1995, khi thôn Tố Lan vừa được thành lập, ông K’Miếu được chính quyền và bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Khi ấy, ông mới ngoài 30 tuổi, nhưng đã rất tận tình với công việc chung của thôn.
Nhớ lại những năm trước 2000, ông K’Miếu cho biết, Tố Lan từng là một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện Đạ Tẻh cũ, nay là xã Đạ Tẻh. Toàn thôn có 100% hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng đồng thời là 100% hộ nghèo. Đời sống Nhân dân thiếu thốn đủ bề, sản xuất manh mún, hiệu quả thấp.
Theo ông K’Miếu, ngoài hạn chế về trình độ dân trí, kiến thức và kỹ năng sản xuất, một nguyên nhân sâu xa khiến đời sống bà con chậm cải thiện, là tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn nặng nề. Nhận thức được điều đó, ông xác định muốn thoát nghèo bền vững, thì trước hết phải thay đổi cách nghĩ, khơi dậy tinh thần tự lực, tự vươn lên trong mỗi gia đình.
Suốt nhiều năm liền, ông K’Miếu kiên trì đến từng nhà, gõ cửa từng hộ để tuyên truyền, vận động bà con chủ động tổ chức lao động sản xuất, không trông chờ, không ỷ lại. Công việc ấy không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh tập quán canh tác cũ đã ăn sâu, nhiều hộ vẫn e ngại thay đổi.
Khi dự án hỗ trợ trồng tre tầm vông của huyện được triển khai năm 2013, ông K’Miếu là người tiên phong đăng ký diện tích, trực tiếp phối hợp triển khai và mạnh dạn trồng 1 héc-ta tre tầm vông phát triển ổn định. Từ mô hình của mình, ông tiếp tục vận động các hộ dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng tre, trồng tầm vông.
Ông K’Miếu chia sẻ, những ngày đầu vận động bà con nhận đất trồng tầm vông gặp rất nhiều khó khăn. Không ít hộ vẫn quen tư duy “chờ hỗ trợ”, ngại bỏ công, bỏ vốn. Vì vậy, ông cùng các lực lượng dân vận phải đến tận nhà tuyên truyền, lên tận nơi cầm tay chỉ việc, thường xuyên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các đợt công tác dân vận. Kiên trì mưa dầm thấm lâu, dần dần bà con hiểu, làm theo và tạo được sự đồng thuận trong toàn thôn.
Đến nay, toàn thôn có hơn 50 héc-ta tre tầm vông xanh tốt, trở thành “cần câu” giúp đồng bào dân tộc từng bước thoát nghèoNhờ đặc tính dễ trồng, phù hợp cả với những vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, tre tầm vông nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực của thôn Tố Lan. Đến nay, toàn thôn có hơn 50 héc-ta tre tầm vông xanh tốt, trở thành “cần câu” giúp đồng bào dân tộc từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương.
Trung bình mỗi hecta trồng tâm vông đem lại thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Trên địa bàn thôn đã hình thành xưởng sơ chế tre tầm vông, góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm.
Không chỉ là sinh kế giúp bà con tăng thu nhập, ổn định đời sống, thôn Tố Lan còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn, cho những ai muốn tìm hiểu quy trình sản xuất thủ công từ tre tầm vông. Sau khai thác, tre được xử lý qua nhiều công đoạn tỉ mỉ để tạo ra các sản phẩm phục vụ xây dựng, thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu.
Trên địa bàn thôn đã hình thành xưởng sơ chế tre tầm vông, góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm.Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, từ năm 1995, ông K’Miếu đã nhiều lần được UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Tẻh (cũ) và xã An Nhơn (cũ), nay là xã Đạ Tẻh, tặng bằng khen, giấy khen vì những đóng góp cho cộng đồng.
Ông Trần Phúc Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh cho biết: thôn Tố Lan là nơi tập trung gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong vai trò Người có uy tín, ông K’Miếu luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ.
Với cách làm việc gần gũi, sâu sát, ông dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó góp phần tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở, giúp Nhân dân hướng tới cuộc sống ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn.