Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tình trạng sức khỏe của hai cán bộ Công an bị thương ở Cư Kuin tiến triển tốt

Hoàng Thùy - 18:00, 22/06/2023

Ngày 22/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, Thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó trưởng Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm và trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh Hoàng Bình)
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm và trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh Hoàng Bình)

Theo đó, Thượng úy Bốp được phẫu thuật khẩn cấp vào sáng 11/6 ngay sau khi nhập viện. Thượng úy Bốp đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe dần ổn định, ăn uống được. Sau hơn 1 tuần điều trị, phía bệnh viện đã bàn bạc, hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định chuyển Thượng úy Bốp xuống TP. Hồ Chí Minh chữa trị vào ngày 21/6.

Về phía Đại uý Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur), 1 trong 2 cán bộ công an bị thương nặng trong vụ tấn công trụ sở xã sức khỏe đã ổn định. Sau quá trình phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, đến nay, Đại uý Lê Kiên Cường đã đi lại tốt và dự kiến được xuất viện vào ngày mai (23/6).

Thượng úy Bốp và Đại úy Cường là hai người may mắn thoát chết trong vụ hàng chục đối tượng dùng vũ khí vào trụ sở UBND xã Ea Ktur tấn công. Tuy nhiên, cả hai đều bị thương rất nặng. Để điều trị tốt nhất cho các cán bộ Công an bị trọng thương trong vụ tấn công, ngay sau vụ tấn công ngày (11/6), Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh đã cử 5 y, bác sĩ đến Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chữa trị tận tình cho hai cán bộ.

Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Cứu được người nhưng không cứu được nhà của mình. Lương tâm của người bác sĩ không cho vợ chồng tôi lựa chọn khác. Nhưng còn người, còn của, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Ấy là tâm sự của bác sĩ Đậu Văn Dũng, Trung tâm Y tế xã Tương Dương khi nhớ lại câu chuyện giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi về thì nhà đã bị lũ cuốn trôi.