Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Trần Văn Đạo - tấm gương sáng giữa mùa dịch

Như Tâm - 19:36, 14/06/2021

Sau thời gian truy vết, Công an xác định và bắt 2 đối tượng chém bị thương anh Trần Văn Đạo, sinh 1981, thành viên chốt phòng, chống dịch Covid -19 khu vực Kênh Ranh, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.


Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình anh Đạo.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình anh Đạo.

Tấm lòng vì cộng đồng

Đã biết trước, những người tham gia phòng chống dịch ở những khu vực, địa bàn biên giới, sẽ phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm trong mùa dịch. Song chúng tôi vẫn bất ngờ khi nhận được thông tin, anh Trần Văn Đạo, một người dân tình nguyện làm việc tại điểm chốt phòng, chống dịch Covid -19, khu vực Kênh Ranh, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bị thương phải nằm điều trị tại nhà, vì bị hai tên côn đồ chém vào tay khi đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Sơn 2 - nơi anh Đạo sinh sống và làm việc, đã nói về anh Đạo - một người giàu tình nghĩa và nhiệt tình với công việc chung của cộng đồng hiếm thấy ở địa phương nhiều năm nay.

Thời điểm tháng 4, khi dịch diễn biến phức tạp tại nước bạn Campuchia, Việt Nam đứng trước nguy cơ lây lan nghiêm trọng do sự xâm nhập trái phép của những người từ bên kia biên giới. Cùng chung tay với tỉnh và cả nước phòng chống dịch, Thị trấn Núi Sập đã thành lập chốt kiểm soát phòng chống Covid – 19 tại khu vực Kênh Ranh.

Địa bàn khu vực này rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, tham gia nhiệm vụ này, chỉ có thể là những người có sức khỏe, nhiệt tình, không ngại gian khó, kể cả rủi ro có thể lây nhiễm covid từ những người thiếu ý thức, liều lĩnh nhập cảnh trái phép qua những đường mòn, lối mở bất ngờ nhất. Đặc biệt, thành viên tham gia phải làm việc xuyên suốt 12 tiếng, từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hoặc từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, chủ yếu với tinh thần tự nguyện, Chính quyền hỗ trợ cơm ăn và nước uống tại chỗ. 

“Anh Trần Văn Đạo, luôn là người đầu tiên xung phong tham gia. Chỉ có tấm lòng hướng về cộng đồng, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mới giải thích được hành động trên của anh Đạo”, ông Lợi nói.

Mong được trở về với công việc

Anh Đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang
Anh Đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang

Gia cảnh anh Đạo rất khó khăn. Anh lập gia đình, vợ sinh con được 1 năm, thì bỏ lại con thơ cho chồng đi nơi khác sinh sống. Cảnh gà trống nuôi con đã vất vả, anh Đạo còn phải lo chăm mẹ già thường xuyên đau ốm vì bệnh tim và huyết áp. Có thời điểm, cả gia đình trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của anh.

Để có thêm thu nhập anh Đạo phải tranh thủ thời gian giữa các ca trực làm thuê nuôi gia đình. Vậy mà, anh đã bị những phần tử côn đồ hành hung vào ngày 3/6/2021, khi anh yêu cầu đo thân nhiệt trước khi nhập cảnh vào địa phương theo quy định.

 Nhát chém dã man của 2 tên côn đồ, đã chạm vào phần khớp cùi chỏ tay phải của anh Đạo. Bị thương khá nặng, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang xử lý. Sau khi phẫu thuật xong, thầy thuốc phải dùng nẹp giữ cho vết thương cố định.

Theo lời Bác sĩ điều trị, trong trường hợp tích cực, sau khi lành bệnh, anh Đạo vẫn cần phải tập vật lý trị liệu một thời gian, mới có thể cử động bình thường.

Do tình hình dịch bệnh, chúng tôi không được trực tiếp gặp anh Đạo, chỉ có thể chia sẻ, thăm hỏi với anh qua điện thoại. Không kêu ca, phàn nàn anh Đạo chỉ nói: Vết thương rồi sẽ bình phục, khi sức khỏe cho phép, anh mong được chính quyền xã cho tiếp tục làm nhiệm vụ “ bảo vệ dân phố” .

Khi chúng tôi gạn hỏi thêm, thì điều anh Đạo đang lo lắng lúc này là người mẹ già và đứa con phải tự lo liệu, và còn phải chăm sóc thêm anh.

Biết được hoàn cảnh khó khăn, tôi xin số nhà và số tài khoản để các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, nhưng anh Đạo do dự với câu trả lời thật đến đắng lòng: "Mấy chục năm nay gia đình em cất nhà nhờ trên phần đất công trên núi Sập, chỉ có đường đi bộ nên nhà đâu có số. Còn trước giờ, tiền chỉ đủ lo hàng ngày nên em đâu mở tài khoản làm gì!”.

Biểu dương anh tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy, trước những tình huống phản kháng manh động của các đối tượng cố ý chống người thi hành công vụ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến nhà ân cần thăm hỏi, động viên anh Đạo; đồng thời trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Công an tỉnh An Giang để hỗ trợ gia đình anh Đạo sửa sang nhà, an tâm công tác.

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng, tiếp nối sự hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh An Giang, bạn đọc cũng sẽ có những việc làm tình nghĩa động viên tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của anh Trần Văn Đạo và hỗ trợ anh vượt qua khó khăn để sớm trở lại với công việc vì cộng đồng.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)


Tin cùng chuyên mục
Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...