Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Trao nhà - trao thêm niềm tin

Quỳnh Trâm - 11:38, 01/08/2025

“Nhờ Nhà nước, chính quyền và bà con giúp đỡ, giờ tôi không còn cảnh lấy xô, lấy chậu hứng nước giữa nhà khi trời mưa nữa. Có được ngôi nhà này, tôi thấy mình như được hồi sinh”, bà Hồ Thị Thặt ở xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa) là chia sẻ khi nói về ngôi nhà mới vừa được nhận.

Ưu tiên các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bằng sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng, hàng nghìn hộ nghèo, hộ chính sách ở Thanh Hóa đã được hỗ trợ xây dựng mái ấm kiên cố. Niềm vui hiện rõ trong từng nụ cười, ánh mắt khi người dân được sống trong ngôi nhà mơ ước sau bao năm chờ đợi. Với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa phương dành sự ưu tiên để hỗ trợ các gia đình hoàn thiện nhà mà không cần đối ứng.

Bà Hồ Thị Thặt (thứ 2 bên trái) vui mừng khi được hỗ trợ xây dựng nhà mở mới khang trang - Ảnh Hữu Đại
Bà Hồ Thị Thặt (thứ 2 bên trái) vui mừng khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang. (Ảnh Hữu Đại)

Trong căn nhà cấp 4 vững chãi vừa hoàn thiện ở xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, bà Hồ Thị Thặt vẫn chưa hết xúc động. Người phụ nữ nhỏ bé này nhiều năm gồng gánh gia đình có chồng và con tâm thần không ổn định, từng sống trong cảnh nhà dột nát, mưa gió phải hứng nước khắp nơi.

“Nhờ Nhà nước, chính quyền và bà con giúp đỡ, giờ tôi không còn cảnh lấy xô, lấy chậu hứng nước giữa nhà khi trời mưa nữa. Có được ngôi nhà này, tôi thấy mình như được hồi sinh”, bà Thặt rưng rưng chia sẻ.

Câu chuyện của bà Thặt cũng là niềm vui chung của hàng nghìn hộ nghèo tại Thanh Hóa khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa.

Điển hình như, hộ gia đình anh Phạm Văn Thương (41 tuổi, xã Ngọc Lặc), năm 2023 do tai nạn lao động mất khả năng làm việc. Gia đình anh còn có mẹ già và 2 cháu nhỏ phải sống trong căn nhà lụp xụp rộng chưa đầy 30 m2, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trước hoàn cảnh khó khăn, anh Thương được Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của huyện Ngọc Lặc (cũ) hỗ trợ 80 triệu đồng để dựng nhà Đại đoàn kết.

“Nay gia đình tôi được ở trong nhà mới khang trang. Sự quan tâm này khiến chúng tôi có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, cố gắng lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo”, anh Thương bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn (cũ) tham gia động thổ lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên đại bàn. - Ảnh CTV
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn (cũ) tham gia động thổ lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên đại bàn. (Ảnh CTV)

Hơn 1,5 nghìn tỷ đồng xóa nhà tạm

Theo rà soát, Thanh Hóa có 14.780 hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Tỉnh đã huy động tổng nguồn lực hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa. Đặc biệt, tỉnh hỗ trợ tối thiểu mỗi hộ 80 triệu đồng xây nhà mới, 40 triệu đồng sửa chữa nhà ở - mức cao hơn so với quy định của Trung ương. Đến nay, toàn tỉnh có 14.047 hộ hoàn thành và bàn giao nhà.

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa cho biết: “Việc nâng mức hỗ trợ đã tạo động lực lớn cho các hộ khó khăn, nhất là gia đình neo đơn, không có khả năng đối ứng. Điều này đã giúp nhiều hộ yếu thế có nhà an cư, góp phần bồi đắp thêm niềm tin, khát vọng vươn lên của người dân”.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hơn 730 căn nhà đang xây dựng dở dang, chủ yếu ở vùng miền núi, khu vực tái định cư lũ ống, lũ quét.

Nhiều hộ nghèo ở miền núi Thanh Hóa được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố- Ảnh Quỳnh Trâm
Nhiều hộ nghèo ở miền núi Thanh Hóa được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố. (Ảnh Quỳnh Trâm)

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nguồn lực xã hội và cộng đồng để hoàn thành việc xóa nhà tạm trước ngày 20/8/2025.

“Trước mùa mưa bão, không để hộ nghèo nào phải ở trong cảnh nhà dột nát. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn lại thảm họa lũ lụt miền Tây Nghệ An: Những quyết định “sống còn” (Bài 1)

Nhìn lại thảm họa lũ lụt miền Tây Nghệ An: Những quyết định “sống còn” (Bài 1)

Lũ đã rời xa, bản làng miền Tây xứ Nghệ đang bước vào những tháng ngày khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong nỗi đau thiên tai, là câu chuyện của tình người, của những quyết định sống còn khi chạy lũ, của vai trò ứng cứu mà lực lượng nòng cốt là ở cơ sở… Rồi bài học cũng sẽ được rút ra, nhưng ứng phó với thiên tai thì lại là bài học luôn luôn mới, đầy sự bất ngờ và rất khó lường.