Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Vĩnh Long: Mô hình “Lều Trạng Nguyên” thu hút giới trẻ đến đọc sách

Trương Thanh Liêm - 16:30, 19/03/2021

Hơn một tháng qua, người dân tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rất bất ngờ khi thấy xuất hiện một điểm văn hóa có tên “Lều Trạng Nguyên” (tọa lạc trước Khu Di tích Lăng ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn). Người khởi xướng ra mô hình này là anh Nguyễn Văn Bé Ba, 42 tuổi (còn gọi là anh Tuấn).

Mô hình "Lều Trạng Nguyên" thu hút nhiều bạn trẻ đến đọc sách
Mô hình "Lều Trạng Nguyên" thu hút nhiều bạn trẻ đến đọc sách

Trước đây, anh Bé Ba có thời gian dài công tác trong ngành du lịch tại TP. Hồ Chí Minh nên có điều kiện tìm hiểu tham quan nhiều di tịch lịch sử, văn hóa, nghệ thuật ở các địa phương. Bản thân anh luôn trăn trở khi nhận thấy các bạn trẻ quê hương mình chưa hiểu và trân trọng, tự hào về giá trị của Di tích lịch sử cấp quốc gia mang tên tướng quân Nguyễn Văn Tồn tại vùng đất Trà Ôn. Bên cạnh đó, môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự xung quanh Khu Di tích thời gian qua chưa được tốt.

Sau khi bàn bạc với người bạn đời vốn là một nữ họa sĩ đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh, anh Bé Ba đã quyết định trở về quê hương Trà Ôn để bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “Lều Trạng Nguyên ”. Anh bỏ ra 150 triệu đồng để xây dựng 10 cái lều đọc sách mang tên "Lều Trạng Nguyên". Anh Bé Ba chia sẻ: “Tôi đặt tên cho mô hình là “Lều Trạng Nguyên” với mong muốn khơi dậy sự đam mê đọc, nghiên cứu sách báo trên nhiều lĩnh vực của các bạn trẻ. Bên cạnh đó là để động viên các em phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt khó để đạt được vinh hiển như các vị trạng nguyên thời xa xưa”.

Anh Bé Ba, người khởi xướng ra mô hình
Anh Bé Ba, người khởi xướng ra mô hình

Từ tháng 2/2021, mô hình “Lều Trạng Nguyên” chính thức đi vào hoạt động. Lều mở cửa từ 8h sáng đến 20 giờ mỗi ngày từ thứ Ba đến Chủ Nhật (thứ Hai nghỉ), thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh vào đọc sách miễn phí.

Em Võ Thị Huyền Nga, học sinh Trường PTTH xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn phấn khởi nói: “Tuy trường cách “Lều trạng Nguyên” gần 10 km nhưng em và các bạn thường xuyên đến đây vào các ngày nghỉ. Ở đây nhiều cây xanh rất thoáng mát, yên tĩnh, nhiều sách, báo, tư liệu miễn phí. Vui nhất là được tham gia nhiều trò chơi dân gian, chơi cờ để mở mang trí tuệ. Không những thế còn được nghe chú Bé Ba kể rất nhiều câu chuyện về 10 vị trạng nguyên tiêu biểu của nước ta và tiểu sử, công lao của ông Nguyễn Văn Tồn, vị công thần trên đất Trà Ôn”.

Theo chân anh Bé Ba tham quan 10 chiếc lều khang trang, sạch đẹp, bố trí hài hòa nhiều sách báo, trò chơi... Mỗi lều mang tên một vị trạng nguyên khác nhau ở các thời kỳ, niên đại khác nhau như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Sùng Dĩnh, Nguyễn Quan Quang, Lương Thế Vinh... Xem cách bày trí tại mỗi lều và nghe anh Bé Ba thuyết minh, chúng tôi hiểu thêm về cuộc đời, thân thế, công lao của từng vị trạng nguyên và vị tướng quân Nguyễn Văn Tồn.

Các “Lều Trạng Nguyên”
Các “Lều Trạng Nguyên” tại Khu di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn

Anh Bé Ba chia sẻ: “Mình phải nghiên cứu tường tận như thế mới giải thích cho giới trẻ biết để tăng sức thuyết phục. Đây là trách nhiệm, là cách thức để thu hút người trẻ quan tâm đến với “Lều Trạng Nguyên”. Mừng là ngày có càng nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi, đọc sách. Điều cốt lõi là để các em có điều kiện nâng cao kiến thức, văn hóa đọc, biết trân trọng hơn những tấm gương hiếu học của các vị trạng nguyên nước nhà”.

Anh Bé Ba cũng chia sẻ một số ý tưởng sẽ thực hiện trong thời gian tới như mở lớp dạy mỹ thuật miễn phí cho các em, giáo viên đảm nhận là vợ của anh. Cùng với đó sẽ hình thành thêm 10 chiếc lều với đầy đủ sách báo; xây dựng các điểm hoạt động trò chơi dân gian, tiến đến xây dựng mô hình “Làng Du lịch nghỉ dưỡng Lăng ông Nguyễn Văn Tồn” với sự tham gia của 17 thành viên sống liền kề nhau và cùng là họ hàng, lớp cháu con qua nhiều thế hệ của Thống Chế Điều Bát Tướng Quân Nguyễn Văn Tồn.