Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

9X bỏ phố về quê, đưa đèn lồng phố Hội ra thế giới

T.Nhân - H.Trường - 9 giờ trước

Sau dịch Covvid – 19, anh Lê Vĩnh Hà (SN 1995, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) rời TP.Hồ Chí Minh về quê để tiếp nhận và phát triển nghề làm đèn lồng truyền thống của gia đình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, anh Hà đã đưa thương hiệu đèn lồng Thiên Đăng vươn tầm thế giới với doanh thu gần 3 tỷ đồng mỗi năm.

Nan được hun khói trước khi vót để tạo độ bền cho sản phẩm lồng đèn.
Nan được hun khói trước khi vót để tạo độ bền cho sản phẩm lồng đèn.

Lúc chúng tôi đến, tại nhà riêng của gia đình anh Hà có nhiều người đang thực hiện các khâu trong sản xuất đèn lồng. Mỗi người một công đoạn, ai nấy đều thoăn thoắt đôi tay. Người mang nan tre đến, người mua đèn lồng mang đi và 7 - 8 nhân công đang tỉ mỉ làm từng công đoạn để hoàn thành được một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh.

Anh Lê Vĩnh Hà, cho biết, cứ đều đặn mỗi ngày như thế, cơ sở của anh xuất ra thị trường trong và ngoài nước khoảng 700 chiếc đèn lồng với nhiều loại và kích cỡ. Hầu hết các sản phẩm của gia đình anh được xuất bán cho các cở sở là nhà hàng, khách sạn, quán ăn, hay cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận.

Ông Lê Vĩnh Quốc (bố của Hà) là người có thâm niên 15 năm trong nghề vót nan cho các vựa đèn lồng ở Hội An, ông đã kết nối và hướng dẫn cho vợ chồng con trai vươn lên trong nghề.
Ông Lê Vĩnh Quốc (bố của Hà) là người có thâm niên 15 năm trong nghề vót nan cho các vựa đèn lồng ở Hội An, ông đã hướng dẫn con trai vươn lên trong nghề.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề này, anh Hà nói trước đây anh học đại học ở TP.Hồ Chí Minh rồi lập nghiệp trong đó. Anh mở chuỗi quán cà phê lớn với lượng khách ổn định, doanh thu rất khá. Tuy nhiên, trong những năm 2019 – 2021, đại dịch Covid – 19 bùng nổ khiến cho việc kinh doanh vô cùng khó khăn. Cố gắng gượng nhưng bất thành, vợ chồng anh sang quán để trở về quê.

Dặm chỉ để trang trí cho đèn lồng.
Dặm chỉ để trang trí cho đèn lồng.

“Vợ mình là người ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng khi mình quyết định về quê để tiếp nối nghề làm đèn lồng của gia đình, vợ mình cũng ủng hộ và về quê cùng mình để khởi nghiệp. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực giúp mình ngày càng vững vàng hơn công việc đã chọn", anh Hà cười nói.

Anh Nguyễn Tấn Ngọc trước kia làm ăn xa, nay đã về học và làm đèn lồng đèn tại xưởng của gia đình anh Hà (Trong ảnh: Anh Nguyễn Tấn Ngọc thực hiện công đoạn tạo sườn cho lồng đèn
Anh Nguyễn Tấn Ngọc trước kia làm ăn xa, nay đã về học và làm đèn lồng tại xưởng của gia đình anh Hà (Trong ảnh: Anh Nguyễn Tấn Ngọc thực hiện công đoạn tạo sườn cho lồng đèn)

Chân ước chân ráo khởi nghiệp, anh Hà phải đến nhiều cơ sở làm đèn lồng ở Hội An để học hỏi kinh nghiệm, từng công đoạn trong cách làm một chiếc  đèn lồng hoàn chỉnh, đẹp mắt. Đối với anh, đó là những tháng ngày quý báu, anh được gặp nhiều người giỏi nghề, được truyền đạt lại những kiến thức cơ bản để hoàn thiện một sản phẩm ưng ý. Có nghề, anh trở về nhà bắt tay vào thực hiện mơ ước của mình.

Tạo khung sườn cho đèn lồng tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ.
Tạo khung sườn cho đèn lồng tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Cũng theo anh Hà, nhờ cha kết nối, vợ chồng anh có những người thợ lành nghề sẵn sàng đồng hành vùng vợ chồng anh. Khi đã sản xuất ra những chiếc đèn lồng chất lượng và độc đáo, khâu đầu ra cũng khiến vợ chồng anh một phen lao đao.

 Không bỏ cuộc, anh khảo sát thị trường, tìm kiếm các mối tiêu thụ từ các nền tảng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, anh trực tiếp giới thiệu sản phẩm cho nhiều người tại các hội chợ, triển lãm được tổ chức ở Quảng Nam và khu vực lân cận.

Những chiếc khung đèn lồng nhiều kích cỡ được tạo ra bởi những người thợ lành nghề.
Những chiếc khung đèn lồng nhiều kích cỡ được tạo ra bởi những người thợ lành nghề.

Năm 2024 như một bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của cơ sở sản xuất đèn lồng Thiên Đăng, khi các sản phẩm của cơ sở đạt chuẩn OCOP 3 sao và được nhiều khách hàng ưa chuộng. Không chỉ đứng vững trên thị trường trong nước, các sản phẩm từ cơ sở của vợ chồng anh Hà còn xuất khẩu đèn lồng sang nhiều nước, như Hoa Kỳ, Chile, Colombia, Malaysia…

Kết vải nhiều màu sắc vào khung đèn lồng theo yêu cầu của khách hàng.
Kết vải nhiều màu sắc vào khung đèn lồng theo yêu cầu của khách hàng.

“Chúng tôi cũng đề cao chiến lược kinh doanh giữ khách thông qua các buổi workshop tạo ra sản phẩm kỷ niệm và trải nghiệm cho khách hàng. Và mỗi công đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu quảng cáo, tư vấn cho khách hàng, bán hàng đều có đội ngũ chuyên biệt để nâng cao hiệu quả…”, anh Hà nói thêm.

Công đoạn gia công sắt ép vào khung đèn lồng cho chắc chắn.
Công đoạn gia công sắt ép vào khung đèn lồng cho chắc chắn.

Cũng theo anh Hà, không để thời tiết chi phối đến hiệu suất làm việc, dù trời mưa cơ sở vẫn chủ động về tre, lò sấy làm đèn lồng, đảm bảo không bị mất chuỗi cung ứng sản phẩm. Và bên cạnh việc giữ khách hàng, gia đình anh Hà cũng rất chú trọng đào tạo nghề cho bà con tại địa phương để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Anh Nguyễn Tấn Ngọc trước đây làm ăn xa, nhưng hai năm gần đây cũng về học và làm nghề đèn lồng tại cơ sở của gia đình anh Hà với thu nhập ổn định. Anh chủ yếu làm ở công đoạn tạo sườn cho đèn. “Làm việc ở đây khá thoải mái, chế độ đãi ngộ tốt nên rất an tâm. Làm sườn cho lồng đèn ưu tiên nan chắc, dẻo để khi gắn vào sẽ tạo sự chắc chắn, đều đẹp cho sản phẩm”, anh Ngọc nói.

Mỗi chiếc đèn lồng thành phẩm có giá từ 80.000 đến gần 1 triệu đồng tùy kích thước, chất liệu.
Mỗi chiếc đèn lồng thành phẩm có giá từ 80.000 đến gần 1 triệu đồng tùy kích thước, chất liệu.

Ông Lê Vĩnh Quốc (bố anh Hà) mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn miệt mài vót nan phục vụ cho công việc làm đèn lồng của gia đình. Ông nói rằng, rất mừng và ủng hộ con trai khởi nghiệp với nghề truyền thống của địa phương. Là người có thâm niên 15 năm trong nghề vót nan cho các vựa đèn lồng ở Hội An, ông đã kết nối và hướng dẫn cho vợ chồng con trai vươn lên trong nghề.  

Ông Quốc cho biết: Để có những chiếc nan tốt, phải chọn tre có độ già phù hợp, sau đó xử lý qua nhiều công đoạn như ngâm, và sấy nhẹ trước khi vót nan. “Tre mua về, được ngâm rồi hun khói để tăng độ dẻo, khi vót nan phải đều tay và uốn một cách nhẹ nhàng phù hợp với mỗi loại  đèn lồng”, ông Quốc chia sẻ.

Mỗi năm, cơ sở anh Hà có doanh thu gần 3 tỷ đồng.
Mỗi năm, cơ sở anh Hà có doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Vót nan là một trong những công đoạn đầu tiên trong quá trình tạo nên một chiếc đèn lồng. Khi những thanh tre đã đảm bảo chất lượng, người thợ sẽ xâu dây thép xuyên qua những thanh tre ghép thành từng bộ tương ứng với số thanh tre trên một đèn lồng. Sau đó, tiếp đến phần cuốn vải nhiều màu vào thân đèn lồng, và trang trí những hoa văn lên trên lớp vải.

Không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, anh Hà đã đưa đèn lồng Hội An vươn một tầm cao mới.
Không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương, anh Hà đã đưa đèn lồng Hội An vươn một tầm cao mới.

Ngoài việc bán các sản phẩm đèn lồng, hiện cơ sở Thiên Đăng còn nhận thi công, trang trí cho các resort, khách sạn, nhà hàng, quán ăn… cho những khách hàng có nhu cầu trên khắp cả nước. Trong thời gian gần đây, cơ sở của anh thi công trang trí  đèn lồng cho một số khách sạn và quán ăn ở Đà Nẵng, Quảng Nam, và các lễ hội ở khu vực Hội An, Duy Xuyên.

Anh Hà quảng bá sản phẩm đèn lồng tại các hội chợ, triển lãm...
Anh Hà quảng bá sản phẩm đèn lồng tại các hội chợ, triển lãm...

Anh Hà cho biết, mỗi chiếc đèn lồng có giá từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng và một số ít có giá cao hơn tuỳ theo loại, chất liệu. Với những cố gắng không mệt mỏi, hiện cơ sở đèn lồng của anh mỗi năm mang về doanh thu gần 3 tỷ đồng, giải quyết lao động cho nhiều người địa phương, nhất là các dịp lễ, tết. 

Tin cùng chuyên mục
Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ vùng cao

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ vùng cao

Gắn bó với công tác Hội từ cơ sở, trưởng thành từ phong trào phụ nữ vùng cao, chị Vàng Thị Say – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu, được người dân tin tưởng, chị em yêu quý. Ở nơi sương mù quanh năm, chị Say như một “ngọn lửa” âm ỉ, kiên trì thắp sáng nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên cho mỗi hội viên Hội phụ nữ xã nhà.