Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Sắc màu 54
An Giang: Hội đua bò chùa Rô lần thứ 9 - Mừng Sen Dolta năm 2023
PV
-
22:22, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên (An Giang) diễn ra "Hội đua bò chùa Rô lần thứ 9 - Mừng Sen Dolta năm 2023”, thu hút 26 cặp bò tranh tài. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách về tham dự, cổ vũ.
Tweet
29-06-2022
An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện
07-10-2021
Một mùa Sen Dolta tràn ngập nghĩa tình
Lễ hội đua bò diễn ra tại khuôn viên chùa Rô (xã An Cư, thị xã Tịnh Biên). (Ảnh: Hòa Hội)
Theo Ban Tổ chức, hoạt động đua bò nhằm bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang; giới thiệu đến các du khách nét độc đáo của Hội đua bò Bảy Núi, góp phần quảng bá thu hút khách du lịch. (Ảnh: Hòa Hội)
Chủ bò phấn khởi trước giờ thi đấu. (Ảnh: Hòa Hội)
Chăm sóc cho bò trước khi thi đấu. (Ảnh: Hòa Hội)
Hội đua bò chùa Rô cũng chào mừng Lễ Sen Dolta 2023 - 1 trong 3 Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Đây còn gọi là Lễ cúng ông bà, nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành, những người trong thân tộc quá cố và tri ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum, sóc được bình an, thịnh vượng. (Ảnh: Hòa Hội)
Từ sáng sớm, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về sân đua bò chùa Rô (xã An Cư) để cổ vũ cho các đội đua bò. (Ảnh: Hòa Hội)
Tranh tài rất gay cấn. (Ảnh: Hòa Hội)
Hội đua năm nay thu hút 26 đôi bò đến từ các địa phương trong thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn tham gia. Ảnh: Hòa Hội
Quang cảnh hội đua bò chùa Rô. (Ảnh: Hòa Hội)
Tăng tốc về đích. (Ảnh: Hòa Hội)
Về Tịnh Biên vui hội chùa Rô
Sen Dolta
đua bò
An Giang
Hội đua bò
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Đồng bào Khmer đón Sen Dolta ấm áp trong vòng tay cộng đồng
Di sản múa rom vong của người Khmer
Về vùng Bảy núi An Giang thưởng thức bánh Kà tum
Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn
“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Huy động hàng nghìn người tái hiện nghi lễ truyền thống và nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc
Bật mí về những bí ẩn đôi vòng đeo chân của phụ nữ Brâu
Mang Bảo vật quốc gia Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai đến gần cộng đồng
Giữ hồn Lễ hội Mường Đòn nơi miền Tây xứ Thanh
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc