Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bác sĩ của bản

Khánh Ngân - 17:04, 27/08/2021

“Làm việc ở đâu cũng được, miễn là được cống hiến hết mình vì sức khỏe của Nhân dân”, kèm theo lời chia sẻ ẩn chứa tâm huyết là nụ cười hiền hậu của bác sĩ Hồ Trung Ương ở Trạm Y tế xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị) khiến tôi có cảm mến và ấn tượng ngay với vị bác sĩ ở bản làng vùng cao gian khó này ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bác sĩ Hồ Trung Ương đang làm tiểu phẫu, gắp dị vật ở tay bệnh nhân
Bác sĩ Hồ Trung Ương đang làm tiểu phẫu, gắp dị vật ở tay bệnh nhân

Bác sĩ của bản

Tôi có dịp về thăm xã Linh Trường, trong những ngày cận kề Tết độc lập, nơi đây tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát rất tốt. Linh Trường là “xã trẻ”, mới được thành lập vào 2020, trên cơ sở sáp nhập 2 xã miền núi Linh Thượng và Vĩnh Trường. 

Xã Linh Trường có trên 80% dân số là dân tộc Bru Vân Kiều, đời sống, kinh tế - xã hội  đã có nhiều đổi mới. Điều đáng phấn khởi là ở đây ngày càng xuất hiện nhiều người con Bru Vân Kiều ưu tú, vươn lên học tập thành tài, quay trở về quê hương cống hiến, giúp đỡ đồng bào, như bác sĩ Hồ Trung Ương.

Gặp bác sĩ Hồ Trung Ương tại Trạm Y tế xã, bên bàn làm việc, trong bộ blu trắng, bác sĩ  tâm sự: “Linh Trường là quê hương tôi. Tôi luôn tâm niệm là được cống hiến sức nhỏ của mình cho quê hương, cho đồng bào. Làm việc ở đâu cũng được, miễn là mình cống hiến hết mình vì sức khỏe Nhân dân”. 

Năm 2012, khi vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế, bạn bè cùng khóa rủ Hồ Trung Ương vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, vừa có thu nhập cao lại vừa có cơ hội học lên, trau dồi thêm chuyên môn nghiệp vụ. Hoặc về Quảng Trị, với tấm bằng Bác sỹ đa khoa hệ chính quy, nhiều bệnh viện lớn cũng sằn sàng nhận Hồ Trung Ương vào làm việc. Nhưng Hồ Trung Ương đã chọn cho mình một lối đi riêng, trở về Trạm Y tế xã Linh Trường - nơi anh sinh ra và lớn lên để công tác. Đây cũng chính là lý do bác sĩ Hồ Trung Ương được đồng bào Bru Vân Kiều đặt cho cái tên thân thương: “Bác sĩ của bản”.

Bác sĩ Hồ Trung Ương đi phun khử khuẩn cho từng hộ dân để phòng dịch
Bác sĩ Hồ Trung Ương đi phun khử khuẩn cho từng hộ dân để phòng dịch

Cống hiến thầm lặng

Không chỉ làm công tác chuyên môn, khám sức khỏe bước đầu cho Nhân dân, bác sĩ Hồ Trung Ương còn miệt mài đi từng nhà để tuyên truyền về công tác phòng dịch, thăm khám cho những bệnh nhân tàn tật, người già… không thể đến Trạm Y tế. Cũng là người Bru Vân Kiều, nên bác sĩ Hồ Trung Ương rất hiểu văn hóa, tập quán của đồng bào mình. 

Trong những lần thăm khám tại bản, bác sĩ Hồ Trung đều lồng ghép nói chuyện để bà con bỏ dần đi những hủ tục như mời thầy mo, thầy cúng… để từng bước giúp Nhân dân, đồng bào Bru Vân Kiều hiểu rõ về vai trò của việc chăm sóc sức khỏe bước đầu, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến để sàng lọc, chăm sóc sức khỏe phù hợp….

Ông Hồ Vân Hầu, Chủ tịch UBND xã Linh Trường chia sẻ: Trong công việc, bác sĩ Hồ Trung Ương rất nhiệt tình, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ còn tích cực đi xuống tận bản tuyên truyền cho Nhân dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng cuộc sống mới.

Ngoài thăm khám điều trị bệnh, bác sĩ Hồ Trung Uơng còn đóng vai trò như một tuyên truyền viên tích cực của nhiều chương trình, như: Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống sốt rét, bạch hầu….

Trầm tư nhớ lại, bác sĩ Hồ Trung Ương lắc đầu: Năm 2021 khi bệnh dịch bạch hầu xuất hiện tại địa phương, từ 1 rồi lên 6 bệnh nhân. Nhờ được đào tạo bài bản, nên anh đã cùng với cán bộ Trạm y tế xã Linh Trường ứng phó, dập tắt dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng. 

Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân bạch hầu theo phác đồ, việc tuyên truyền để đồng bào hiểu không hoang mang là điều quan trọng. Ngày đêm bám trụ tại Trạm, khi dịch bạch hầu đã ổn, anh lại xuống các bản hướng dẫn bà con khử khuẩn, thay đổi cách sinh hoạt hợp vệ sinh để phòng chống dịch bệnh.

Là bác sĩ, thế nhưng đã không ít lần Hồ Trung Uơng tự mang bình thuốc khử khuẩn đi xịt từng nhà, không nề hà mọi việc lớn việc nhỏ, đúng như lẽ sống của anh, là “cống hiến hết mình cho sức khỏe Nhân dân”. 

Với những cống hiến thầm lặng của mình, bao năm qua bác sĩ Hồ Trung Ương xứng đáng là “Bác sĩ của bản”, được đồng bào Bru Vân Kiều tin yêu, quý mến. 

Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ người Chứt và hành trình xóa bỏ hủ tục ở xã vùng biên Dân Hóa

Bác sĩ người Chứt và hành trình xóa bỏ hủ tục ở xã vùng biên Dân Hóa

Chứng kiến cảnh nhiều người dân chữa bệnh bằng cách nhờ thầy cúng trừ tà ma...mà không khỏi, tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm, thậm chí đã có những cái chết thương tâm... càng hun đúc thêm ý chí phải học trong chàng thanh niên Cao Xuân Tiêm. Ước mong mang kiến thức y khoa về cứu chữa cho bà con dân bản đã được vun đắp, trở thành hiện thực đối với bác sĩ người dân tộc Chứt nơi vùng biên Quảng Bình.