Các học viên dân tộc Cống tại buổi Lễ bế giảng Lễ bế giảng lớp truyền thông diễn ra sáng ngày 11 tháng 5 năm 2025. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tiểu dự án 1 – Dự án 9 về phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Giai đoạn 1 2021-2025.
Điều đặc biệt mà Ban Tổ chức ghi nhận được sau những ngày học tập của 20 học viên dân tộc Cống, là từ những rụt rè ban đầu, các học viên đã nhanh chóng tự tin cầm điện thoại, chọn khung hình, ghi hình, viết lời chia sẻ…; Và bằng trái tim, những nét đẹp từ chính cuộc sống của mình cùng kiến thức kỹ năng được đào tạo, các học viên dân tộc Cống đã trở thành những “người kể chuyện” thực thụ.
Trong những ngày học tập, các học viên dân tộc Cống đã có thể tự viết lên "Câu chuyện đời người" về dân tộc mìnhTrong 15 ngày nghe truyền đạt kỹ năng, cách làm và được trải nghiệm hướng dẫn thực tế, mỗi học viên đã thực hiện được 15 bài tập quay video, chụp ảnh và viết câu chuyện, dẫn chuyện và đăng tải lên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện là một lát cắt đời thường, vừa mộc mạc, vừa chân thành, vừa khiến người xem xúc động từ sự thật thà và tình cảm chất chứa trong mỗi tác phẩm mà họ thể hiện.
Có thể nhìn nhận, phương pháp Photovoice không chỉ là một công cụ truyền thông, mà còn là một hành trình chữa lành và trao quyền. Người dân không còn là “đối tượng được truyền thông tới” mà đã trở thành chủ thể tạo ra thông điệp – dũng cảm nói lên tiếng nói nội tâm, chia sẻ những khát vọng, băn khoăn, niềm vui, nỗi buồn… tưởng như bình dị mà lại sâu xa.
Học viên và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế giảng lớp họcTại buổi Lễ bế giảng, ông Hà Văn Ruệ, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Nậm Nhùn, Trưởng Ban Tổ chức lớp chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi câu chuyện, mỗi bức ảnh được chia sẻ hôm nay sẽ là một ngọn lửa nhỏ. Và khi những ngọn lửa đó cộng hưởng, chúng sẽ sưởi ấm cả một cộng đồng – nơi tiếng nói từng bị lãng quên giờ đây vang vọng mạnh mẽ và đầy ý nghĩa”.