Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Di sản văn hóa ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa

Thái Sơn Ngọc - 6 giờ trước

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 dương lịch, các làng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rộn ràng tổ chức đón mừng năm mới Chăm lịch 2025. Riêng làng Chăm Bỉnh Nghĩa tổ chức đón mừng năm mới với chuỗi hoạt động nghi lễ độc đáo, mang đậm sắc thái tâm linh cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc. Nghi lễ đầu năm của người Chăm làng Bỉnh Nghĩa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021.

Các vị chức sắc chủ trì nghi lễ Rija Harei mở đầu chuỗi hoạt động tín ngưỡng tâm linh trong tháng đầu năm mới 2025 tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa.
Các vị chức sắc chủ trì nghi lễ Rija Harei mở đầu chuỗi hoạt động tín ngưỡng tâm linh trong tháng đầu năm mới 2025 tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa

Trong những ngày này, các làng Chăm ở Ninh Thuận rộn ràng chuẩn bị nhà lễ để tổ chức Rija Nưgar (Rija: Lễ, Nưgar: Xứ sở) - nghi lễ quan trọng bậc nhất trong đời sống tâm linh của cộng đồng. Lễ diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tháng Giêng theo lịch Chăm, do các chức sắc như ông Maduen (thầy vỗ), Kadhar (thầy kò ke), Kaing (vũ công), Camanei (thủ đền) và Pajau (bà bóng) chủ trì.

Trong tiếng trống baranưng, ghi năng, tiếng đàn kanhi và kèn saranai, ông Kaing biểu diễn các điệu múa truyền thống như múa roi, múa chèo thuyền, múa đạp lửa, tạo nên bầu không khí rộn ràng, tươi vui. Người Chăm diện trang phục truyền thống, dâng lễ cúng thần linh, tổ tiên với mong ước tiễn điều dữ, đón điều lành, cầu cho năm mới vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu. Rija Nưgar không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp thể hiện sinh động các giá trị văn hóa dân gian, nghệ thuật diễn xướng đặc sắc của đồng bào Chăm.

Ông Maduen Sầm Tánh vỗ trống baranưng hát ca ngợi công lao các vị thần linh phù hộ dân làng bình an, hạnh phúc.
Ông Maduen Sầm Tánh vỗ trống baranưng hát ca ngợi công lao các vị thần linh phù hộ dân làng bình an, hạnh phúc

Về thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc những ngày đầu năm Chăm lịch 2025, chúng tôi được chứng kiến không khí rộn ràng với nhiều hoạt động lễ nghi độc đáo mừng năm mới. Tại đền thờ Pô Bin Thuen, ông Lượng Thị, Trưởng Ban phong tục thôn vui mừng chia sẻ: Vụ lúa Đông Xuân 2024 -2025 thắng lợi cả về năng suất và giá cả, giúp bà con có điều kiện sắm lễ vật đón Tết trong không khí đầm ấm, phấn khởi, đồng thời chuẩn bị bước vào vụ Hè Thu mới. Ông cho biết, tên gọi Bỉnh Nghĩa theo tiếng Chăm là “Palei Bal Riya”, nghĩa là “thành phố to lớn” (Palei: làng, Bal: thành phố, Riya: to lớn).

Nghi lễ đầu năm mới ở thôn Bỉnh Nghĩa diễn ra trong gần một tháng, từ ngày 30/4 đến ngày 21/5/2025, với chuỗi 8 lễ hội tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Mở đầu là Lễ Rija Harei vào sáng 30/4 tại đền thờ Po Bin Thuer - nghi lễ cầu an cho cộng đồng. Tiếp đó là Lễ Rija Nưgar, mừng năm mới, tổ chức ngày 10/5 tại thôn Bỉnh Nghĩa. Ngày 14/5, Lễ cúng Po Bin Thuer diễn ra tại thôn Mỹ Tường (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải), tiếp nối là Lễ cúng Po Bia Chuai vào ngày 15/5 tại thôn Mỹ Hiệp (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải). Khép lại chuỗi hoạt động là Lễ cúng Palao Yang vào ngày 21/5 tại thôn Bỉnh Nghĩa, với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, cộng đồng khỏe mạnh, an lành.

Ông Kaing Lượng Văn Chối hóa trang thành Pô Riyak với mái chèo đưa dân làng vượt qua sóng to gió lớn về bến đỗ bình an.
Ông Kaing Lượng Văn Chối hóa trang thành Pô Riyak với mái chèo đưa dân làng vượt qua sóng to gió lớn về bến đỗ bình an
Ông Thủ đền Thập Văn Dốc múa mời tổ tiên về vui đón mừng năm mới 2025 với dân làng Bỉnh Nghĩa.
Ông Thủ đền Thập Văn Dốc múa mời tổ tiên về vui đón mừng năm mới 2025 với dân làng Bỉnh Nghĩa

Vào sáng 30/4 vừa qua, nghi lễ Rija Harei được tổ chức tại sân lễ đền thờ Pô Bin Thuen, thôn Bỉnh Nghĩa, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội đầu năm mới. Từ sớm, các vị chức sắc và bà con trong làng đã mang lễ vật như gà, trái cây, hoa quả, trầu cau, cơm canh đến để dâng cúng thần linh. Nghi lễ do các ông Maduen Sầm Tánh, Kaing Châu Quầy, Kaing Lượng Văn Chối, Thủ đền Thập Văn Dốc, và Kadhar Châu Thiên Lành chủ trì. Ông Maduen Sầm Tánh vừa vỗ trống baranưng, vừa hát ngợi ca công lao của các vị thần linh, cầu mong cho dân làng năm mới an vui, tài lộc, ấm no. Ông Kaing Lượng Văn Chối hóa trang thành các vị thần linh và biểu diễn các điệu múa của Pô Nai, Pô Ina Nagar, Pô Riyak, cùng mái chèo tượng trưng đưa dân làng vượt qua sóng gió, về đến bến đỗ bình an.

(Bài CTV) Di sản văn hóa ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa 4
Đồng bào Chăm thôn Bỉnh Nghĩa bày lễ vật cúng thần linh trong nghi lễ Rija Harei mở đầu năm mới 2025.
Đồng bào Chăm thôn Bỉnh Nghĩa bày lễ vật cúng thần linh trong nghi lễ Rija Harei mở đầu năm mới 2025

Trao đổi với anh Trương Thành Lợi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa, chúng tôi được biết, thôn hiện có 891 hộ, với 4.698 khẩu là đồng bào Chăm. Nhờ hệ thống thủy lợi từ kênh Bắc và hồ Sông Trâu, thôn có 186ha ruộng được tưới chủ động, đảm bảo 2-3 vụ lúa mỗi năm. Riêng vụ Đông Xuân 2024-2025, nông dân thu hoạch với năng suất bình quân 75 tạ/ha, thương lái thu mua lúa khô với giá 7.300 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí, người dân còn lãi trung bình 25-30 triệu đồng/ha. Toàn thôn hiện có 43 hộ nghèo, được hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện sinh kế. Nhiều gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như các ông Châu Quầy, Đạo Văn Tờ, Thành Len, và có những con cháu thành đạt trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên như Thuận Thị Sao, Dương Văn Vươn, Thuận Sapa, nay trở về làm việc tại địa phương.

Các nhạc công vỗ trống ghi năng hòa nhịp cùng trống baranưng doMaduen Sầm Tánh thực hiện, và hát thánh ca ca ngợi công ơn thần linh tại nghi lễ Rija Harei.
Các nhạc công vỗ trống ghi năng hòa nhịp cùng trống baranưng doMaduen Sầm Tánh thực hiện, vừa hát thánh ca ca ngợi công ơn thần linh tại nghi lễ Rija Harei

Với những nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thôn Bỉnh Nghĩa đang từng bước giữ gìn và phát triển những nét đẹp đặc trưng của dân tộc Chăm. Những nghi lễ đầu năm mới không chỉ là dịp để cộng đồng gắn kết, mà còn là minh chứng cho sự duy trì và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Ngôi đền có hệ thống tượng thờ tạo tác từ đất sét hàng trăm năm

Ngôi đền có hệ thống tượng thờ tạo tác từ đất sét hàng trăm năm

Đền Suối Thầu nằm giữa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn thuộc vùng lõi của danh thắng di tích Quốc gia ruộng bậc thang xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ấn tượng về ngôi đền có niên đại hàng trăm năm này là, toàn bộ hệ thống tượng thờ đều được tạo tác bằng đất sét rất độc đáo gắn với tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc vùng cao.