Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ghi từ Trà Leng

Thanh Hải - 20:14, 31/10/2020

Trên khu vực sạt lở đất tại Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), hàng trăm con người, hàng chục phương tiện bới đất, gạt đá, nỗ lực kiếm tìm những người mất tích. Mưa vẫn tiếp tục dội xuống từng đợt ở huyện vùng cao Quảng Nam, con đường dẫn đến hiện trường tiếp tục sạt trượt khiến cho công tác cứu hộ cứu nạn thêm khó khăn.

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Phước Sơn (Quảng Nam) trình bày phương án tiếp tế cho người dân vùng cô lập do sạt lở
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Phước Sơn (Quảng Nam) trình bày phương án tiếp tế cho người dân vùng cô lập do sạt lở

Bới đất, gạt đá tìm người

Hơn 7h sáng 31/10, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 hội ý với lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp cứu hộ cứu nạn ở Trà Leng tại sở chỉ huy tiền phương thuộc huyện Bắc Trà My. Ngoài hội trường, mưa như trút khiến cho nhiều người dự họp lo lắng bất an. Theo nhận định của Trung tướng Ngọc, mưa lớn sẽ khiến cho việc tiếp cận hiện trường khó khăn hơn.

Gần 9h sáng cùng ngày, Trung tướng Ngọc dẫn đầu đoàn ứng cứu lên đường đến Trà Leng, trực tiếp chỉ huy cứu hộ cứu nạn. Đúng như dự kiến trước đó, quốc lộ 40B, km 68 (khu vực thuỷ điện sông Tranh) sạt lở nghiêm trọng buộc đoàn phải chọn lối rẽ nhỏ trong khu dân cư.

Nhiều máy móc và cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm
Nhiều máy móc và cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm

Suốt quãng đường từ sở chỉ huy tiền phương ở Bắc Trà My đến hiện trường vụ sạt lở đất ở Trà Leng huyện Nam Trà My, mưa vẫn tiếp tục trút xuống từng đợt. Quãng đường hàng chục km đường rừng ấy, đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới khiến cho con đường lên Trà Leng như bom cày, đạn dội. Có đoạn, chiếc xe bán tải của chúng tôi phải chồm lên rồi lùi lại cài cầu, xe mới từ từ bò qua.

Bước sang ngày thứ 4 sau sạt lở đất kinh hoàng ở Trà Leng, dù mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, chính quyền địa phương thực hiện khẩn trương.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn
Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn

Sát điểm sạt lở, điểm trường PTDTBT Nóc Ông Lục thuộc trường Tiểu học Trà Leng đã trở thành điểm chỉ huy trực tiếp của hiện trường sạt lở. Những quyết định, những phương án chỉ huy tại điểm sạt lở đã được các lực lượng bàn thảo, hội ý tại đây.

Trên khu đất rộng hàng trăm m2, nơi mà 4 ngày trước còn là chỗ ở bình yên của 11 gia đình với 15 hộ dân đồng bào M’nông là gần 10 máy xúc, máy ủi cùng lực lượng tìm kiếm đang đào xới. Những chiếc máy xúc rì rì múc từng ngoạm đất trong đống đổ nát. Rồi chỗ khác, là gạt cành cây, bới vôi vữa – vết tích đổ nát của những ngôi nhà đồng bào M’nông xấu số.

Bí thư Tnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường động viên, chia sẻ người dân vùng Trà Leng
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường động viên, chia sẻ người dân vùng Trà Leng

Hơn 10h, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Cả Trung tướng Ngọc và Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa; huy động tối đa nhân lực, vật lực để sớm tìm thấy những người mất tích. Mặt khác, các đồng chí cũng lưu ý, phải đảm bảo ổn định đời sống người dân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cần thiết đối với những gia đình bị nạn.

Cũng do mưa lớn, trên tuyến quốc lộ 40B nối Bắc Trà My với Nam Trà My đổ về Trà Leng (Nam Trà My) sạt lở nghiêm trọng nên lực lượng chức năng đã chốt chặn, ngăn cấm xe vào khu vực Trà Leng đề phòng sự cố. Đặc biệt, khu vực sạt lở tại Trà Leng cũng đã được căng dây, hạn chế ra vào để đảm bảo an toàn.

Chiều 31/10, mưa ngớt, thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên việc tìm kiếm vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường (trái) hội ý với Trung tướng Thái Đại Ngọc (Phải) tại hiện trường sạt lở Trà Leng
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường (trái) hội ý với Trung tướng Thái Đại Ngọc (Phải) tại hiện trường sạt lở Trà Leng

Trĩu nặng lo âu

Trên khu vực đổ nát rộng hàng trăm m2 ở Trà Leng, hàng chục máy móc cày xới liên tục, hàng trăm con người kiếm tìm khẩn trương, quyết liệt. Sáng nay, 31/10 đoàn chuyên gia địa chất của viện Khoa học thuỷ lợi miền Trung – Tây Nguyên đã lên Trà Leng hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tại hiện trường, hết ca này, đến ca khác, công cuộc kiếm tìm của các lực lượng chức năng cứ nối tiếp với hi vọng sớm tìm thấy nạn nhân mất tích.

Dõi theo những bước chân hối hả của lực lượng chức năng, hàng trăm người dân đứng trên bờ ngóng ánh mắt đỏ hoe, trĩu nặng lo âu.

Người dân thân thờ dõi theo đoàn cứu nạn
Người dân thân thờ dõi theo đoàn cứu nạn

Chị Hồ Thị Bông có chồng là Bí thư đảng uỷ xã Trà Leng huyện Nam Trà My (Quảng Nam) Lê Hoàng Việt cùng 2 người em đang mất tích. Mấy ngày nay, đứng trên bờ ngóng nhìn về phía đống đổ nát, lòng chị như xát muối. "Đã bốn ngày rồi, vẫn chưa có tin chi cả. Nóng ruột lắm…" Chưa nói hết câu, chị đã oà khóc. Tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng.

Kế bên đó, cụ Hồ Văn Đề cũng đang dõi mắt ngóng trông những người thân trong gia đình còn mất tích. Đã 4 ngày trôi qua, cụ Đề túc trực trên bờ dõi ánh mắt trĩu nặng lo âu vào đống đổ nát với hi vọng mong manh.

Trong quá trình tìm kiếm những nạn nhân mất tích, bỗng một máy múc đang đào bới gần khu vực sát đường dân sinh được lệnh dừng lại. Sau đấy là chó nghiệp vụ được huy động hỗ trợ tìm kiếm. Khi ấy đã gần 12h trưa. Ai cũng nín thở.

Nhưng rồi, mọi người lại vỡ oà thất vọng. Cuộc tìm kiếm gần 30 phút của chó nghiệp vụ chưa đưa lại kết quả.

Trời lại đổ mưa. Con suối nhỏ vắt ngang con đường đi vào thôn 1 xã Trà Leng thường ngày khô cạn nay được tiếp thêm nước, gầm réo dữ dội. Dòng nước đục ngàu từ đâu chảy về rồi dội từ trên núi cao xuống khiến đất đá dạt ra, cây cối ngổn ngang một vùng.

Lại thêm một ngày kiếm tìm nữa đã trôi qua. 14 nạn nhân xấu số mất tích vẫn chưa được tìm thấy ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam). Ngày mai, ngày kia và có thể nhiều ngày tiếp theo, nếu trời vẫn tiếp tục đổ mưa, công cuộc cứu hộ cứu nạn sẽ vẫn được tiếp tục.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường nhắc nhở lực lượng cứu hộ cứu nạn: tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống là nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn cần lưu ý đảm bảo an toàn.

Cùng với việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại Trà Leng, kế hoạch tiếp tế 2 xã bị cô lập là Phước Lộc và Phước Thành (Phước Sơn, Quảng Nam) cũng được các lực lượng chức năng tính toán, cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên, mưa vẫn tiếp tục dội xuống ở Phước Sơn khiến cho công tác tiếp cận hiện trường không thể thực hiện do trước đó đất đá sạt lở xuống rất lớn. Do đó, lực lượng chức năng dự kiến sẽ tập kết lương thực tại xã Phước Kim (xã gàn bên) sau đó tìm phương án đưa vào vùng cô lập.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.