Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

“Đầu tàu” của buôn Khanh

Giản dị, cần cù và trách nhiệm, đó là những lời bà con ở buôn Khanh, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk nhắc đến khi nói về Trưởng buôn Y Theng Mdrang (SN 1983), dân tộc Mnông. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là “đầu tàu” dẫn đường cho bà con buôn làng cùng đổi thay, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
  • Đôi bạn người dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh cùng đạt điểm 10 ước mơ trở thành sỹ quan quân đội

    Đôi bạn người dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh cùng đạt điểm 10 ước mơ trở thành sỹ quan quân đội

    Gương sáng - 15:24, 02/08/2021

    Với kết quả thi đáng tự hào, Vi Đức Mạnh (28,5 điểm) và Lê Ngọc Tính (27,5 điểm) - đôi bạn cùng lớp 12, Trường THCS - THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh (đóng tại thị trấn Hương Khê) cùng có chung ước mơ vào Trường Sỹ quan Chính trị.
  • Ma Nghĩa - Người “giữ lửa” cho buôn làng

    Ma Nghĩa - Người “giữ lửa” cho buôn làng

    Gương sáng - 21:16, 01/08/2021

    Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, ông KPă Vương, hay còn gọi là Ma Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch xã Cà Lúi 3 nhiệm kỳ đã dành trọn tâm huyết của cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giáo dục, vì sự bình yên; người “giữ lửa” cho buôn làng.
  • Người lái đò trên dòng Nậm Mu

    Người lái đò trên dòng Nậm Mu

    Gương sáng - 12:40, 01/08/2021

    Đã gần 30 năm, ban đầu là con thuyền độc mộc, rồi đến thuyền sắt gắn động cơ có mái che, dù ngày mưa cũng như ngày nắng, chưa khi nào ông trễ hẹn đưa đón các em học sinh qua dòng Nậm Mu. Ông là Lò Văn San, dân tộc Thái, ở bản Hì, xã Ta Gia, huyện Than Uyên (Lai Châu). Từ lâu, bến sông nơi đây được bà con gọi với cái tên “Bến đò ông San”.
  • Những dòng tin nhắn từ khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 Ka Đô

    Những dòng tin nhắn từ khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 Ka Đô

    Gương sáng - 15:18, 30/07/2021

    “Vui quá thưa bác. Vậy là sáng nay, tại khu điều trị ở Đơn Dương chỗ con thêm bệnh nhân thứ 3 là BN 29.167 được xuất viện ạ. Bệnh nhân tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà...”. Đó là tin nhắn mới nhất gửi đến tôi của Ma Hy Touneh Định, bác sĩ trẻ người Raglay từ trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)…
  • Cánh én không mỏi nơi cuối trời Tây Bắc

    Cánh én không mỏi nơi cuối trời Tây Bắc

    Gương sáng - 09:45, 27/07/2021

    Trong chuyến công tác đến với huyện Tân Uyên (Lai Châu), tôi tình cờ biết cô Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên.
  • Nữ trưởng thôn đi

    Nữ trưởng thôn đi "du học" để mang ánh sáng về cho dân

    Gương sáng - 07:35, 27/07/2021

    Liên tục 10 năm liền được bầu là trưởng thôn Cao Hoong, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), bà Hà Thị Tự, dân tộc Mường, sinh năm 1961 luôn được bà con dân làng tin tưởng nghe và làm theo.
  • Tấm gương sáng nơi biên cương phía Bắc

    Tấm gương sáng nơi biên cương phía Bắc

    Gương sáng - 17:30, 26/07/2021

    Bằng những việc làm thiết thực và uy tín của bản thân, anh Giàng Xín Lử, Trưởng nhóm đạo Tin lành tại thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang luôn được các tín đồ cũng như người dân nơi đây kính trọng, nể phục. Bên cạnh đó, anh còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đưa đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, là tấm gương sáng trong cộng đồng người theo đạo Tin lành nơi cực Bắc Tổ quốc.
  • Đi đầu trên trận tuyến mới

    Đi đầu trên trận tuyến mới

    Gương sáng - 18:07, 20/07/2021

    Sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, ông Nhâm Văn Cheng trở về quê nhà thuộc xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) với thương tật nặng, mất 81% sức khỏe. Nhưng với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Cheng đã cùng gia đình gây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.
  • Nữ trưởng thôn Trần Thị Thắm - Tấm gương sáng trong mùa dịch

    Nữ trưởng thôn Trần Thị Thắm - Tấm gương sáng trong mùa dịch

    Gương sáng - 15:50, 19/07/2021

    Sau thời gian dài không có ca mắc mới, giữa tháng 6, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Giữa đại dịch, chị Trần Thị Thắm (SN 1974), Trưởng thôn 7, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn đã nỗ lực hết mình trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
  • Giọt hồng của người Raglay

    Giọt hồng của người Raglay

    Gương sáng - 16:55, 16/07/2021

    Vượt qua tư tưởng lạc hậu, định kiến, chị Cao Thị Beng, bà Cao Thị Út và nhiều người Raglay ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Nghĩa cử của họ lan tỏa, thu hút nhiều người con của núi rừng học tập theo.