Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Khảo sát vị trí tái định cư cho người dân bị sạt lở đất ở Quảng Nam

Khánh Thi - 17:40, 09/12/2020

Những vụ sạt lở đất ở Quảng Nam đã khiến hàng trăm nhân khẩu là đồng bào DTTS ở nơi đây đang chưa được định cư, định canh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Đoàn công tác khảo sát khu tái định cư tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My
Đoàn công tác khảo sát khu tái định cư tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Mới đây (7/12), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài,Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhằm sớm ổn định đời sống Nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đoàn công tác đã đến địa điểm nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trè Leng (huyện Nam Trà My). Đây là khu vực đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng chiều tối 28/10 vừa qua, làm 10 người chết, hiện vẫn còn 13 người mất tích vẫn đang được chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm.

Đoàn công tác đã thực địa tại khu vực đang được khảo sát, để xây dựng khu tái định cư cho người dân xã Trà Leng. Khu vực tái định cư có diện tích khoảng 75 ha, bố trí cho gần 100 hộ dân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai để người dân có nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cũng trong chiều 7/12, Đoàn tiếp tục đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại các các xã bị thiệt hại nặng thuộc huyện Phước Sơn. Đoàn đã đến thực địa tại khu vực sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân ở xã Phước Thành. Theo báo cáo của xã Phước Thành,  chính quyền địa phương đang khẩn trương bố trí khu vực tái định cư cho 50 hộ dân.

Tin cùng chuyên mục
Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Cơn lũ ống bất ngờ đổ về trường trong đêm, trong tình huống khẩn cấp, các thầy cô giáo cùng lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân đã kịp thời sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng khoảnh khắc đầy ám ảnh đó vẫn khiến các thầy cô, các em học sinh cùng mọi người bàng hoàng.