Trong chuyến công tác tại Đồn biên phòng Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), chúng tôi được tham quan ngôi trường dành cho học sinh các dân tộc nơi đây và choáng ngợp trước khung cảnh rực rỡ hoa đỗ quyên, với khuôn viên trường sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
Thầy Lò Văn Xuyến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Y Tý cho biết, từ trước tới nay, địa danh Y Tý luôn là điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa, thu hút lượng lớn người dân các vùng miền và cả du khách quốc tế đến du lịch. Xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan đó, thầy Xuyến cùng Ban Giám hiệu, các thầy cô, học trò đã lên ý tưởng xây dựng một khuôn viên trường đầy hoa đỗ quyên.
Ngay từ cổng vào, hoa đỗ quyên được đặt hai bên hành lang bung nở rực rỡ
Ngoài hoa đỗ quyên, các mô hình nhà ở của người dân tộc cũng được các thầy cô xây dựng trong khuôn viên trường nhằm giáo dục truyền thống văn hóa cho học sinh
Khu vực tham quan được chia thành những chủ đề khác nhau, nhưng tất cả có điểm chung là hoa đỗ quyên xen kẽ nơi đó Việc trồng hoa xung quanh sân trường vừa thẩm mỹ, vừa sạch sẽ và giúp học sinh yêu quý thiên nhiên, có kỹ năng chăm sóc cây, phần nào đó có thể giúp đỡ bố mẹ những ngày cuối tuần.
Mô hình nhà ở của người MôngThực tế, trên hành trình tham quan Y Tý, điểm đến đầu tiên của nhiều du khách là ngôi trường tiểu học của xã.
Con đường dẫn tới nhà ăn, khu nội trú của học sinh cũng được trang trí kín hoa đỗ quyên
Hoa đỗ quyên ở mọi góc ....
Hiện tại, ngôi trường luôn mở cửa đón du khách tới tham quan hàng ngày
Học sinh ở đây không còn hiện tượng bỏ học giữa chừng, các em hòa đồng và dễ làm quen với nhiều du khách Tại đây, tính tới thời điểm hiện tại đã có hàng trăm gốc đỗ quyên bung nở rực rỡ sắc màu với những góc cảnh quan thú vị, độc đáo, gây ấn tượng cho bất cứ ai ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây.