Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

“Ngọn đuốc” sáng ở Hướng Phùng

Phạm Tiến - 11:45, 13/05/2022

Với người Bru-Vân Kiều ở Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, già làng Hồ Văn Xuân được coi là “ngọn đuốc” sáng ở xã vùng biên. Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa ở địa phương.

Đã có rất nhiều tổ chức, các cấp ngành trao tặng bằng khen, giấy khen vì sự cống hiến của Già làng Hồ Văn Xuân
Đã có rất nhiều tổ chức, các cấp ngành trao tặng bằng khen, giấy khen vì sự cống hiến của Già làng Hồ Văn Xuân

Tuổi cao, gương sáng

Con đường bê tông từ Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng, đi xuyên qua nhiều thôn bản của người Bru- Vân Kiều ở vùng biên. Những rẫy cà phê trải dài trên sườn đồi xanh mướt, những ngôi nhà còn nguyên màu ngói mới thể hiện sự phát triển của người Bru-Vân Kiều ở xã vùng biên Hướng Phùng. 

Đi qua cánh đồng lúa đang vào độ chín vàng, như một tấm thảm khổng lồ, thôn Xa Ry, nơi chúng tôi muốn tìm về nhà của già làng Hồ Văn Xuân đã ở ngay trước mặt. Trời gần đứng bóng, già Xuân vẫn đang miệt mài hoàn thiện chiếc gùi màu xanh, vàng. Đôi tay già thoăn thoắt luồn qua những sợi nan, vấn vào vành gùi chắc nịch. Đã vào công đoạn cuối cho chiếc gùi nhưng già Xuân bất đắc dĩ dừng lại để “tiếp khách”!

Bên bộ bàn ghế đơn sơ ngay dưới sàn nhà, già Xuân  vào chuyện: Nghỉ hưu theo chế độ năm 2013, miềng (mình-pv) được bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hướng Phùng, già làng, Người có uy tín ở thôn Xa Ry. Người Bru-Vân Kiều nói chung và các hội viên người cao tuổi nói riêng, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những năm gần đây, đời sống đồng bào được cải thiện mạnh mẽ. Đã có nhiều hộ giàu như: Hồ Văn, Hồ Nghĩa…. . số hộ nghèo giảm mạnh.

Già Xuân từng trải qua nhiều cương vị như Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng; Trưởng công an xã…Khi đã nghỉ hưu theo chế độ, già vẫn hăng hái với công tác xã hội, hăng hái cống hiến. Với tâm niệm tuổi cao, gương càng phải sáng, già Hồ Văn Xuân luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp sức xây dựng đời sống mới ở vùng khó. Già tích cực tuyên truyền, vận động Hội viên người cao tuổi phát huy tinh thần cách mạng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống mẫu mực nêu gương sáng cho con cháu.

Ngoài công tác xã hội, Già Xuân là một tấm gương trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình
Ngoài công tác xã hội, già Xuân là một tấm gương trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình

Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, già vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chăn nuôi gia súc, trồng rừng….Từ những kinh nghiệm trong quá trình điều hành chính quyền tại địa phương, già Xuân đã vận động hội viên người Bru-Vân Kiều xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Nhấp xong chén nước, già Xuân lại cho biết: Muốn cho đồng bào nghe, mình phải làm gương chú ạ. Ngoài công tác xã hội, tôi vẫn hăng say lao động sản xuất, chăn nuôi. Hiện gia đình tôi có 15 con trâu bò, trồng nhiều rừng để phát triển kinh tế gia đình bền vững. Lúc rảnh rỗi, tôi còn đan gùi để phục vụ bà con dân bản để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó phải chỉ bảo cho con cháu điều hay lẽ phải, đặc biệt là giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Đồng bào đã thông, việc khó cũng xong

Hướng Phùng là địa bàn tiếp giáp biên giới Việt - Lào nên già Xuân lấy nhiệm vụ tuyên truyền làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ của hội. Cùng với đó, nhiệm vụ vận động hội viên và người thân, thôn xóm chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

Già Xuân đã tuyên truyền để hội viên và người thân không xâm canh xâm cư, nhờ đó nhiều năm liền ở Xa Ry nói riêng và Hướng Phùng nói chung không có người xâm canh, xâm cư. Để thắt chặt tình đoàn kết Nhân dân hai bên đường biên, định kỳ cán bộ hội viên Hội Người cao tuổi xã tổ chức giao lưu, thăm hỏi các bản xa biên giới trên đất bạn Lào. Phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tuần tra đường biên, cột mốc biên giới trên địa bàn Hướng Phùng.

Vùng đất giáp biên Hướng Phùng giờ đã thay gia đổi thịt (trong ảnh: Trường học khang trang ở Hướng Phùng)
Vùng đất giáp biên Hướng Phùng giờ đã thay gia đổi thịt (trong ảnh: Trường học khang trang ở Hướng Phùng)

Xác định xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn, già Xuân đã từng bước làm cho đồng bào hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình. Từ đó, đồng bào hiểu và đồng thuận cao, những phần việc như hiến đất xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phát triển lúa nước; xây dựng các đoạn đường tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… đều được thực hiện thông suốt. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng già Xuân còn rắn chắc như cây đại thụ, giọng nói vang xa: “Già làng phải làm được cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, phải hài hòa được luật tục và chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước. Khi đồng bào đã thông, việc khó rồi cũng xuôi”

Khi nghỉ hưu trong vai trò mới là Chủ tịch Hội người cao tuổi; già làng, Người có uy tín ở thôn Xa Ry, hơn ai hết già Xuân hiểu được, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến đối với đồng bào. Bản thân ông và gia đình luôn là người đi đầu trong việc đẩy lùi các hủ tục, hướng đến xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Bru-Vân Kiều.

Trên bức tường trang trọng trong ngôi nhà sàn của mình, già Xuân treo rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đó là minh chứng cho những đóng góp không  mệt mỏi của già Xuân, đối với sự phát triển của vùng đất giáp biên Hướng Phùng. Với người Bru-Vân Kiều, già Xuân xứng đáng được coi là “ngọn đuốc” thắp sáng để dẫn đường, giúp bà con xây dựng nếp sống văn minh, kinh tế phát triển