Ông Y Taih (thứ 2 từ trái qua) khéo léo lồng ghép câu chuyện và tình buôn làng vào các buổi họp buôn, lúc lao động hay các sự kiện của địa phươngNói dân tin, làm dân làm theo
Trước khi làm Trưởng buôn, ông Y Taih đã có hơn 3 nhiệm kỳ giữ vị trí Bí thư Chi bộ của buôn. Thấy ông uy tín, trách nhiệm với cộng đồng, chính quyền chọn ông kiêm thêm vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Dù ở cương vị nào ông cũng cống hiến hết mình vì bà con và sự phát triển của buôn Trum.
Ông hiểu rằng muốn buôn làng khang trang, phát triển ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền cần có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Vì thế, bao năm qua ông đồng hành cùng chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả là bà con buôn Trum đã hiến hơn 1.000m² đất để mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên buôn. Trong đó, gia đình ông tiên phong, tự nguyện hiến 60m² đất mặt đường.
Ngoài tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, ông Y Taih còn động viên bà con giữ gìn văn hóa truyền thốngBên cạnh đó, ông còn tích cực vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập. Ông không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng để nâng cao năng suất, hiệu quả. Nghe theo ông, nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. “Để bà con đồng thuận, tôi giải thích cặn kẽ để bà con hiểu lợi ích, bản thân cũng phải gương mẫu, đi đầu. Khi bà con thấy mình làm, hiểu được lợi ích họ được thụ hưởng ở đó thì sẽ ủng hộ và làm theo”, ông Y Taih bày tỏ.
Không chỉ vậy, ông Y Taih còn vận động kinh phí, ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, 3 hộ gia đình khó khăn buôn Trum đã có nhà ở. Ngoài ra, ông còn kêu gọi bà con chung tay lắp đặt 17 cụm đèn chiếu sáng dọc tuyến đường buôn và 2 cụm camera an ninh góp phần giữ gìn an ninh trật tự.
Với cống hiến của ông và chung sức, đồng lòng của bà con, buôn Trum ngày càng đổi khác. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Năm 2021, buôn còn 17 hộ nghèo (17,53%); năm 2023, hộ nghèo giảm còn 10 hộ (9,35%), đến nay buôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo.
Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Y Taih nhận nhiều khen thưởng từ các cấp, các ngành. Năm 2024, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác xã hội của tỉnh Đắk Nông.
Ông Rơ Chăm Tuyết, Bí thư Chi bộ buôn Trum cho biết: Buôn Trum có 105 hộ, hơn 300 khẩu, gần 100% đồng bào Ê Đê sinh sống, hầu hết là tín đồ đạo Tin lành. Đây là buôn có truyền thống cách mạng từ thời chống thực dân Pháp, rồi chống đế quốc Mỹ.
“Những năm trước, đời sống của bà con trong buôn khó khăn nhiều, nhưng bây giờ khác rồi. Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, Nhân dân chung sức, đồng lòng hiến đất, góp của, góp công xây dựng buôn làng khang trang, sạch đẹp. Một phần nhờ những cống hiến hết mình vì sự phát triển của buôn làng của ông Y Taih”, ông Rơ Chăm Tuyết nói.
Trung tâm đoàn kết buôn
Không chỉ quan tâm đến đời sống kinh tế, ông Y Taih còn là chiếc “cầu nối”, gắn kết tình làng nghĩa xóm, trở thành trung tâm đoàn kết của buôn. Mỗi khi trong buôn nảy sinh vấn đề, ông đến từng nhà để lắng nghe, tìm hướng giải thích thấu tình, đạt lý, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng.
Ông Y Taih chia sẻ: “Cuộc sống càng phát triển những mâu thuẫn, xung đột xoay quanh các vấn đề liên quan mối quan hệ gia đình, hàng xóm càng dễ xảy ra. Tôi đã hòa giải rất nhiều vụ việc xảy ra trong buôn, từ việc nhỏ đến lớn. Tôi hiểu rằng, chỉ cần mỗi người biết lắng nghe, chia sẻ, cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng”.
Ông kể lại mâu thuẫn trong gia đình ông Y.N.K hồi năm ngoái. Ông và Tổ hòa giải của buôn đã giúp gia đình ông K. gắn kết lại tình cảm. Chuyện là, do khác biệt về suy nghĩ 2 thế hệ, vợ chồng ông K. và các con thường xảy ra tranh cãi. Căng thẳng đến mức các thành viên trong gia đình không nhìn mặt nhau, không ngồi chung một mâm cơm.
Ông Y Taih luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp tại địa phương“Nắm được sự việc, chúng tôi gặp riêng từng người hỏi han, tìm hiểu tâm tư. Sau đó, gặp chung mọi người trong gia đình phân tích, giải thích đúng sai của từng người. Các thành viên gia đình ông K. hiểu vấn đề, khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, tình cảm gia đình trở lại như xưa”, ông Y Taih nói.
Trong quá trình làm “cầu nối” gắn kết tình làng nghĩa xóm, ông Y Taih còn khéo léo lồng ghép câu chuyện và tình cảm buôn làng trong đời sống vào các buổi họp buôn, lúc lao động. Mưa dầm thấm lâu, tình đoàn kết của người dân buôn Trum ngày càng thắm thiết. Ông Y Taih còn khuyến khích bà con giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà tổ tiên để lại.
Chia sẻ với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng Trần Thế Quang cho biết: Trưởng buôn Trum, ông Y Taih Priêng là người có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, hết lòng cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển, vững mạnh. Ông Y Taih cũng là tấm gương sáng về sự tận tâm, lòng yêu nước.