Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nữ đảng viên K'ho gieo chữ, chuyển đổi số ở buôn làng Tây Nguyên

Tuấn Ninh - 3 giờ trước

Vượt qua sự rụt rè của cô bé người dân tộc K'ho ngày nào, chị K’Điệp (sinh năm 1993) đã trở thành một đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, một tấm gương sáng trong việc kết hợp hài hòa giữa lý tưởng và đức tin, tiên phong trong nhiều hoạt động vì cộng đồng từ dạy chữ miễn phí đến chuyển đổi số, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng với đồng bào ở Lâm Đồng.


Chị K’ Điệp vận động người dân nuôi tằm
Chị K’ Điệp vận động người dân nuôi tằm

Từ cô bé nhút nhát đến người truyền lửa

Chị K’Điệp là một gương mặt quen thuộc và được yêu mến tại thôn Thực Nghiệm, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa bàn có 210 hộ với hơn 950 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Bí thư Chi đoàn thôn, chị K’Điệp đã và đang tạo ra những dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng.

Ngay từ khi còn nhỏ, K'Điệp đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn buôn. Chính những hoạt động này đã giúp cô bé người K'ho nhút nhát trở thành một thanh niên giàu nhiệt huyết, được cộng đồng tin yêu và chính quyền ghi nhận. Tháng 3/2020, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là một đảng viên gương mẫu đồng thời là một con chiên kính Chúa, yêu nước, chị K’Điệp luôn tìm cách dung hòa và lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo". Với sự năng động, am hiểu tâm lý đồng bào, chị đã tìm ra những phương pháp hiệu quả để truyền đạt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân một cách hấp dẫn, dễ hiểu.

Khi đã tin yêu người cán bộ, bà con trong thôn sẵn lòng đóng góp công sức xây dựng đường làng, lối xóm xanh, sạch, đẹp, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở.

‘Cô giáo’ không bục giảng và ‘chiến binh’ chuyển đổi số

Sinh ra và lớn lên ở vùng sâu, vùng xa, chị K'Điệp thấu hiểu sự thiệt thòi của những đứa trẻ không có điều kiện đến trường hoặc gặp khó khăn do chưa thông thạo tiếng phổ thông. Dù chưa từng qua trường lớp sư phạm, nhưng từ năm 2020 - 2025, chị đã tự nguyện mở lớp dạy chữ, bồi dưỡng Toán và Tiếng Việt cho khoảng 500 lượt thiếu nhi dân tộc thiểu số trong mỗi dịp hè. Chị cũng thường xuyên dạy miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 1 đến lớp 9.

Chị K’ Điệp và các em nhỏ thôn Thực Nghiệm
Chị K’ Điệp và các em nhỏ thôn Thực Nghiệm

Khi phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai, chị K'Điệp tiếp tục là người tiên phong, “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”. Chị tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết nối cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, cập nhật thông tin về an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đồng thời kịp thời đấu tranh với các thông tin sai sự thật.

Chị tâm niệm: “công cuộc chuyển đổi số sẽ góp phần đưa Mặt trận đến gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân”.

Những ghi nhận xứng đáng

Với hơn 15 năm làm công tác y tế thôn bản và nhiều vai trò khác nhau trong các tổ chức đoàn thể, chị K'Điệp đã tạo ra một mạng lưới kết nối cộng đồng vô cùng hiệu quả.

Chị K'Điệp (đứng thứ 3 từ phải sang) tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kì 2024 - 2029
Chị K'Điệp (đứng thứ 3 từ phải sang) tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kì 2024 - 2029

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị đã được các cấp ghi nhận. Chị được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khen thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2022 - 2024; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen “Hội viên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2024 ; và gần đây nhất, tháng 10/2025, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã trao tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Cô giáo K'Điệp cùng các học sinh DTTS
Cô giáo K'Điệp cùng các học sinh DTTS

Tuy nhiên, với chị, phần thưởng lớn nhất chính là "những nụ cười trẻ thơ, những ánh mắt trân quý, thân thiện của người dân".

Chị K’Điệp là một điển hình tiêu biểu cho lớp đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số dám dấn thân, sáng tạo, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chị xứng đáng là một bông hoa rực rỡ của núi rừng Tây Nguyên, là cầu nối vững chắc giúp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Vị Hòa thượng "lấy đạo độ đời" phụng sự chúng sinh

Vị Hòa thượng "lấy đạo độ đời" phụng sự chúng sinh

Hòa thượng Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Buppharam (hay còn gọi là chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) và cũng là Người có uy tín trong đồng bào Khmer luôn học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực hằng ngày. Ông tâm niệm "lấy đạo độ đời" phụng sự chúng sinh.