Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tấm lòng của người Bru Vân Kiều nơi vùng biên Quảng Trị

Khánh Ngân - 09:40, 19/10/2021

“Khi Đảng cần, tôi luôn sẵn sàng” - đó là tâm sự của già Hồ Lô, và cũng là tấm lòng của người Bru Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn. Trong chiến tranh, người Bru Vân Kiều một lòng sắt son với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Trong thời bình, đồng bào luôn đồng hành, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Già Hồ Lô (thứ 2 từ trái sang phải) cùng 2 hộ gia đình người Bru Vân Kiều ở huyện Đakrông được Bộ Công an tặng Bằng khen biểu dương nghĩa cử hiến đất để xây dựng các công trình
Già Hồ Lô (thứ 2 từ trái sang phải) cùng 2 hộ gia đình người Bru Vân Kiều ở huyện Đakrông được Bộ Công an tặng Bằng khen biểu dương nghĩa cử hiến đất để xây dựng các công trình

Một lòng theo Đảng

Xuôi theo đường 9, đến huyện Đa Krông, nghe chuyện hiến đất của người Bru Vân Kiều lại hiểu thêm về tấm lòng của những người con mang họ Bác Hồ. Chuyện già Hồ Lô (thôn A Rồng Dưới, xã A Ngo, huyện Đa Krông) hiến đất cũng rất đặc biệt. Từ năm 1992 đến nay, gia đình ông đã có 5 lần hiến đất, với tổng diện tích hơn 10.000 mét vuông để xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước, công trình công cộng trên địa bàn xã A Ngo.

Khi hỏi già có lúc nào cảm thấy tiếc về những mảnh đất mình đã hiến tặng cho Nhà nước không, già Hồ Lô trả lời khảng khái: “Việc hiến đất để cán bộ có nơi làm việc, sinh hoạt, góp công, góp sức xây dựng và bảo vệ bản làng ấm no, hạnh phúc thì tôi không tiếc. Già và dân bản luôn nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, vì thế khi Đảng cần già luôn sẵn sàng ủng hộ”.

Dù cuộc sống không mấy dư dả, người Bru Vân Kiều vẫn không chút suy tính thiệt hơn khi hiến đất xây dựng những công trình thiết yếu trên địa bàn. Nghĩa cử và tấm lòng cao cả của người Bru Vân Kiều càng chứng minh rằng: Trong chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đồng bào vẫn một lòng son sắt thủy chung luôn hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Hồ Văn Minh (bên trái) cùng Chủ tịch UBND xã Hướng Việt
Anh Hồ Văn Minh (bên trái) cùng Chủ tịch UBND xã Hướng Việt

Hiến đất làm trụ sở Công an xã

Những ngày gần đây, chúng tôi có dịp ngược Hướng Hóa, huyện vùng biên tỉnh Quảng Trị để “mục sở thị" chuyện người Bru Vân Kiều hiến đất xây dựng trụ sở và nhà ở tạm cho công an xã. Mới đến thị trấn Khe Sanh huyền thoại, những câu chuyện về người Bru Vân Kiều ở xã Hướng Việt được nhận Bằng khen, Thư khen của Bộ Công an đã râm ran. Đa phần là những lời tán dương dành cho tấm lòng của những người con mang họ Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn.

Theo con đường Hồ Chí Minh chưa đầy 30 phút, chúng tôi đến được xã Hướng Việt. Ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã giới thiệu chúng tôi đến nhà anh Hồ Văn Minh, người vừa được Bộ Công an gửi Thư cảm ơn và tặng Bằng khen vì nghĩa cử cao đẹp: hiến 500 mét vuông đất của gia đình để xây trụ sở và nhà ở cho Công an xã. Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, Hồ Văn Minh sinh năm 1986, hiện đang là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hướng Việt.

Trụ sở và nhà ở tạm cho Công an xã Hướng Việt được xây dựng trên mảnh đất gia đình anh Hồ Văn Minh hiến tặng
Trụ sở và nhà ở tạm cho Công an xã Hướng Việt được xây dựng trên mảnh đất gia đình anh Hồ Văn Minh hiến tặng

Trong ngôi nhà nhỏ nằm sát bên khuôn viên UBND xã, nhấp ngụm nước, anh Hồ Văn Minh tâm sự: “Em hiểu khó khăn của các anh Công an lên xã công tác nhưng chưa có nhà ở nên lúc đó, gia đình em chỉ nghĩ chia sẻ một phần khó khăn với các anh Công an thôi”

Không riêng Hồ Văn Minh, ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, gia đình ông Hồ Văn Xiêng cũng hai lần hiến đất cho Nhà nước, với tổng diện tích hơn 1.320 mét vuông. Năm 2007, ông Xiêng hiến 286 mét vuông đất, để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Proi Xy phục vụ việc tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con trong thôn.

 Năm 2021, gia đình ông tiếp tục hiến 1.040 mét vuông đất để xây dựng trụ sở công an xã. Làm theo ông Xiêng, hàng xóm là anh Trần Quốc Sơn cũng tự nguyện hiến 274 mét vuông đất liền kề mảnh đất mà Hồ Văn Xiêng đã hiến để góp phần xây dựng trụ sở Công an xã A Dơi.

Những việc làm thiết thực và ý nghĩa đó, đã giúp đồng bào thêm yêu thương, gắn bó với nhau, đặc biệt tô thắm thêm tình đoàn kết giữa Nhân dân với cán bộ cơ sở - những người đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến với bà con.

Trước nghĩa cử cao đẹp của các hộ đồng bào Bru Vân Kiều, vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư cảm ơn và khen ngợi 6 hộ gia đình gồm: Ông Hồ Lô, thôn A Rồng dưới, xã A Ngo (huyện Đakrông), hộ vợ chồng anh Võ Văn Chung và chị Đoàn Thị Thôi, thôn Long Hợp, xã Tân Long  và hộ vợ chồng anh Hồ Văn Minh và chị Hồ Thị Lân, thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa).

Tin cùng chuyên mục
Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí có trường hợp tử vong tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Đồng Nai thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không muốn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng.