Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Tết này làng O2 đã có đường

T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước

O2 là ngôi làng vùng cao thuộc xã Vĩnh Sơn (Gia Lai), nằm biệt lập trên đỉnh núi Konhlon. Làng O2 nằm cách vùng xuôi chỉ 9 km, nhưng đường dẫn đến làng là chỉ là đường mòn và những con dốc “đầu gối chạm ngực” nối tiếp nhau. Vì không có đường, nên một thời gian dài đời sống của 54 hộ đồng bào Ba Na ở đây rất cơ cực.

Làng O2 nhìn từ trên cao. (Ảnh: T.Đ)
Làng O2 nhìn từ trên cao. (Ảnh: T.Đ)

Do làng ở trên núi cao, đường đi cách trở nên cuộc sống đồng bào chủ yếu tự cung tự cấp bằng các nghề trồng lúa nước, lúa rẫy, trồng đậu đỗ, chăn nuôi bò, heo, gà… Cái nghèo như một vòng luẩn quẩn vẫn đeo bám mãi, chưa có cách nào tháo gỡ.

Do tập quán canh tác và sống lâu đời ở đây, nên dù có khó khăn đến mấy, đồng bào cũng không có muốn dời làng đi nơi khác. Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân O2, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quyết định đầu tư con đường bê tông để bà con đi lại thuận lợi hơn.

Tháng 6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi thị sát làng O2. Ngay sau chuyến đi, ông chỉ đạo địa phương và các sở ngành liên quan tìm mọi cách để mở đường, đưa nơi đây thoát khỏi tình trạng “ốc đảo” giữa đại ngàn.

Làng O2 bình yên khi hoàng hôn về. (Ảnh T.Đ)
Làng O2 bình yên khi hoàng hôn về. (Ảnh T.Đ)

Con đường được khởi công từ tháng 4/2025, dài 4 km, kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đã hoàn thành vào cuối tháng 8/2025, đánh dấu sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ thi công và bà con thôn O2.

Nhớ lại thời gian làm đường, ông Đinh Khích, Trưởng làng O2 chia sẻ: Không có đường, vật liệu không thể đưa vào bằng xe máy hay ô tô. Thế là bà con phải gùi từng bao xi măng, từng sọt cát, từng túi sỏi bằng sức người qua những đoạn dốc dựng đứng. Không ai phàn nàn. Tất cả đều muốn có một con đường khang trang để tiếp cận với “thế giới bên ngoài”.

Cũng theo lời ông Đinh Khích, con đường chỉ rộng hơn 1m, nhưng đối với người dân O2, nó giống như một “đại lộ”. Không chỉ là một tuyến giao thông, con đường mới mở vào O2 mang theo cả hy vọng về tương lai. Học sinh sẽ không còn phải nghỉ học giữa mùa mưa, người bệnh có thể tiếp cận y tế nhanh hơn, giao thương, kết nối thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn.

Người dân làng O2 dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. (Ảnh: T.Đ)
Người dân làng O2 dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. (Ảnh: T.Đ)

Đây là mùa Xuân đầu tiên O2 có đường đến làng, nên không khí đón Tết cũng vui tươi hơn rất nhiều. Tang tảng sáng, ở làng O2, già Đinh Kiên, ở tuổi gần 80 tuổi, lụi cụi dậy quét dọn sân vườn, sửa lại cái hàng rào để chuẩn bị đón Tết.

Già Đinh Kiên vui vẻ nói: Giấc mơ bao lâu nay của người dân đã thành sự thật rồi. Trước đây, muốn xuống trung tâm phải đi cả ngày. Giờ khoẻ rồi, ngồi xe máy vài chục phút là đến nơi.

“Khi chưa có đường giao thông nối với miền xuôi, nông sản thu hoạch được, nuôi con heo con gà, muốn cõng về xuôi bán phải trèo đèo lội suối khổ cái thân lắm. Nên chúng tôi cũng đành chịu để hết lúa mì bắp làm lương thực cho cả nhà và phục vụ chăn nuôi. Nhưng từ khi có đường, bà con đưa heo, gà và các loại nông sản xuống xuôi bán được kha khá tiền mua sắm nhiều vật dụng. Tết nay, làng mình vui lắm”, già Đinh Kiên chia sẻ thêm.

Còn ông Đinh Khích cho hay: Tuy còn nhiều khó khăn nhưng làng O2 hôm nay cũng có những đổi thay đáng mừng. Những ngôi nhà vách gỗ, mái tôn vững chãi thay dần nhà tre nứa. Cuộc sống của bà con từ khi có đường như bước sang trang mới. 

“Đặc biệt, khi có con đường, làng O2 không còn “biệt lập”. Nhiều đoàn khách lui tới O2, tạo cho làng không khí sôi động. Và trong câu chuyện thường ngày của người dân làng O2 không còn lo về đói nghèo mà sẽ dần mở sang một trang mới của sự ấm no”, ông Khích nói.

Người dân O2 ai cũng phấn khởi khi Tết này đã có đường đến làng. (Ảnh: T.Đ)
Người dân O2 ai cũng phấn khởi khi Tết này đã có đường đến làng. (Ảnh: T.Đ)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, việc đầu tư đường, không chỉ có ý nghĩa với riêng làng O2, mà còn mở ra một bước ngoặt lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hạ tầng viễn thông cùng đường giao thông kết nối, tạo nền tảng vững chắc để O2 phát triển.

Chia tay người dân làng O2, khi mặt trời vừa tắt nắng, khói bếp từ những căn nhà sàn lan toả khiến không gian vơi phần lạnh lẽo. Ai nấy cũng bịn rịn không muốn rời xa. Giữa núi rừng u tịch, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy rất vui và cùng chung một niềm tin rằng, không lâu nữa, làng O2 sẽ trở thành một ngôi làng hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
“Chất lính” không phai

“Chất lính” không phai

Mở đầu câu chuyện, Danh Quốc Cần khẳng định: “Tuy rời quân ngũ hơn 10 năm nhưng “chất lính” trong tôi vẫn không phai”. Người con trai của đồng bào Khmer Nam Bộ từng có 2 năm “ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân” - quãng thời gian quý báu giúp anh rèn luyện bản lĩnh, rèn giũa sự tự tin và từng bước vượt qua những khó khăn, ngã rẽ trên hành trình lập thân, lập nghiệp.