Gia đình ông Y Siên Kroh ở buôn Kla, xã Ea Na được hỗ trợ xây nhà mới, chấm dứt cảnh 3 thế hệ chung sống trong căn nhà chật chội (Ảnh: Lê Hường)Niềm vui an cư
Hơn 10 năm lập gia đình, vợ chồng ông Y Siên Kroh ở buôn Kla, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk vẫn sống chung với bố mẹ vợ. Không có đất sản xuất, cũng không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập phụ thuộc vào công việc làm thuê bấp bênh. Nhiều năm liền, gia đình 3 thế hệ với 10 nhân khẩu sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp, xuống cấp.
Thuộc diện được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhưng vợ chồng ông Y Siên không có đất, cán bộ xã vận động người thân làm thủ tục cho tặng một phần đất ở của gia đình. Chính quyền đồng hành hỗ trợ, thực hiện các thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông Y Siên có đủ điều kiện pháp lý để xây nhà.
Được chương trình xóa nhà tạm hỗ trợ 80 triệu đồng, họ hàng cho vay mượn thêm 20 triệu đồng, ông Y Siên đã xây dựng được căn nhà kiên cố, diện tích 60m2. “Có nhà ở kiên cố, ổn định vợ chồng tôi không chỉ yên tâm lao động, sản xuất, mà còn tạo động lực để vươn lên”, ông Y Siên chia sẻ.
Hàng nghìn căn nhà kiên cố thay thế nhà tạm, nhà dột nát giúp người nghèo vươn lên (Ảnh: Lê Hường)Niềm vui an cư cũng hiện rõ trong ánh mắt vợ chồng anh Y Von Niê, buôn M’Ar, xã Ea Kar, khi được sống trong ngôi nhà mơ ước. Lúc trước, cả gia đình anh sống trong căn chòi nhỏ mái tôn gỉ sét, vách gỗ tạm bợ. Nguồn thu của gia đình dựa vào ngày công đi làm thuê, con trai lại bị khuyết tật bẩm sinh, cuộc sống khá chật vật.
Một ngôi nhà vững chãi với gia đình anh Y Von Niê tưởng chừng là ước mơ xa vời nay đã thành hiện thực. Với số tiền hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, gia đình anh Y Von đã có một mái ấm.
“Tôi cứ nghĩ rằng cả đời không có nổi căn nhà đàng hoàng, nhưng giờ đã được hỗ trợ. Đây thực sự là món quà vô cùng quý giá với gia đình tôi”, anh Y Von bày tỏ.
Đoàn viên thanh niên bốc gạch hỗ trợ đội ngũ thi công nhà (Ảnh: CTV)“Xắn tay” cùng người nghèo
Để có kết quả này cả hệ thống chính trị cơ sở “xắn tay” vào cuộc chủ động, linh hoạt với những cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn của phương.
Đơn cử như, ở xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ 131 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, địa phương đã xây mới 92 căn, sửa chữa 39 căn. Đến ngày 17/7, xã thực hiện khởi công 129 căn, đến nay đã hoàn thành 79 căn.
Phát huy sức trẻ, đoàn thanh niên xã Cư Pơng đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho người nghèo.
Chị H’Tuyn Niê, Đội trưởng đội thanh niên tình nguyện xã chia sẻ: Hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các tình nguyện viên đã thực hiện nhiều công việc thiết thực từ di dời vật dụng, tháo gỡ vách gỗ, mái tôn, vận chuyển vật liệu, đào móng đến phụ hồ, vác gạch… góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Gia đình ông Y Đưa Mlô ở buôn Ea Sin, xã Cư Pơng là một trong những hộ đầu tiên của xã nhận nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là một trong những hộ được đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Thanh niên tình nguyện làm nhiều công việc đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho người nghèo (Ảnh: Lê Hường)Ông Y Đưa chia sẻ: Từ khi tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ dùng đến khi làm móng, xây nhà, đoàn viên thanh niên trong xã đã hỗ trợ tận tình. Bất kỳ việc gì gia đình cần hỗ trợ, các cháu đều giúp đỡ. Nhờ đó, việc xây dựng, dọn dẹp nhanh hơn, gia đình về nhà mới sớm hơn dự kiến.
Thay áo mới cho những nhà tạm, nhà dột nát, hàng nghìn hộ nghèo sẽ không còn thấp thỏm nỗi lo trong căn tường nứt, mái dột khi mưa gió. Người nghèo có thể yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái và vững tin vào tương lai tươi sáng hơn.
Theo số liệu tổng hợp từ Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 14/7, sau sáp nhập, toàn tỉnh Đắk Lắk (mới) đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.471 căn nhà, đạt tỷ lệ 89,23% so với kế hoạch. Trong đó, xây mới 6.545 căn nhà, sửa chữa 1.926 căn, đã bàn giao đưa vào sử dụng 6.234 căn.