Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Vũ Mừng - 19:25, 09/09/2025

Cơn lũ ống bất ngờ đổ về trường trong đêm, trong tình huống khẩn cấp, các thầy cô giáo cùng lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân đã kịp thời sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng khoảnh khắc đầy ám ảnh đó vẫn khiến các thầy cô, các em học sinh cùng mọi người bàng hoàng.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của lũ ống trong đêm
Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của lũ ống trong đêm

Thoát hiểm trong gang tấc

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 9/9/2025, khi trời vẫn đang mưa lớn, tiếng ầm ào từ khu vực núi đất phía sau Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín (xã biên giới Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) trở nên dữ dội và bất thường. Chỉ ít phút sau, dòng lũ cuồn cuộn kéo theo đất đá và bùn nhão ồ ạt tràn xuống khuôn viên.

“Khi nghe tiếng nước dội xuống như sấm nổ, chúng tôi vội vàng gọi nhau chạy ra khỏi phòng. Trong bóng đêm mịt mùng, ai nấy đều hốt hoảng lao về khu nhà bán trú để đánh thức các em học sinh. Lúc ấy, bùn đất từ trên cao đổ xuống ào ào. Mọi người đều run sợ nhưng phải gắng bình tĩnh để gọi từng em dậy. Có những học sinh còn ngái ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, được thầy cô dìu ra ngoài. Chỉ sau vài phút, khi nhìn lại phía khu nhà bán trú, bùn đất đã xô đổ cánh cửa kéo bằng sắt, toàn bộ vật dụng sinh hoạt trôi theo dòng nước”, cô giáo Nguyễn Thị Hồng - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín kể lại trong nỗi ám ảnh chưa nguôi.

Nhiều đồ đạc, vật dụng của nhà trường và các em học sinh bị hư hỏng hoàn toàn
Nhiều đồ đạc, vật dụng của nhà trường và các em học sinh bị hư hỏng hoàn toàn

Nhận thấy mức độ nguy hiểm ngày càng lớn, Ban Giám hiệu nhà trường lập tức liên lạc cho lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương. Chỉ ít phút sau, các lực lượng đã có mặt, phối hợp cùng thầy cô tổ chức sơ tán học sinh. 

Trong ánh đèn pin chập chờn giữa đêm mưa, từng nhóm học sinh được thầy cô, bộ đội, dân quân đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều em học sinh tiểu học vì quá hoảng sợ đã òa khóc, bám chặt lấy tay thầy cô, nhưng nhờ sự động viên, trấn an kịp thời, toàn bộ học sinh đã được đưa ra ngoài an toàn, tránh khỏi thảm họa.

“Nhà trường, các lực lượng, cùng các em học sinh đã có một đêm không ngủ”, thầy giáo Nguyễn Thiện Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín kể.

Thầy giáo Nguyễn Thiện Hà cho biết, từ lúc nước lũ đổ về đến khi toàn bộ học sinh được sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, thầy cô và các lực lượng gần như không kịp nghỉ ngơi. Suốt đêm hôm qua, mọi người thay nhau bế, dìu từng em nhỏ qua đoạn đường lầy lội, vừa động viên, vừa dỗ dành để các em bình tĩnh. Khi các em đã tạm yên chỗ ở an toàn, thầy cô lại quay về trường kiểm tra tình hình, phối hợp cùng bộ đội, công an, dân quân dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc còn có thể cứu vãn.

Các em học sinh hiện đang được sơ tán tại UBND xã Thàng Tín (cũ)
Các em học sinh hiện đang được sơ tán tại UBND xã Thàng Tín (cũ)

“Đây là lần đầu tiên xảy ra lũ ống trên địa bàn. Đêm ấy dài hơn bất kỳ đêm nào, không ai dám chợp mắt, chỉ cầu mong trời ngừng mưa để học trò được bình yên”, thầy giáo Nguyễn Thiện Hà chia sẻ.

Vật dụng sinh hoạt của các em học sinh tại khu nhà bán trú được các lực lượng gom nhặt lại
Vật dụng sinh hoạt của các em học sinh tại khu nhà bán trú được các lực lượng gom nhặt lại

Lũ dữ đi qua, gian khó ở lại

Theo thống kê ban đầu, lũ ống đã làm 3 kè bê tông trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín bị sạt lở, hơn 200 m3 đất đá tràn vào khu vực lớp học và khu bán trú. Toàn bộ đệm, chăn màn, quần áo cùng đồ dùng học tập, sinh hoạt gần như hư hỏng hoàn toàn. Thầy giáo Nguyễn Thiện Hà trăn trở: “Thật sự xót xa, bao nhiêu công sức của thầy trò gom góp để lo chỗ ăn, chỗ ở cho các em giờ gần như trắng tay”.

Các lực lượng phối hợp thu dọn phần bùn đất tại những khu vực an toàn
Các lực lượng phối hợp thu dọn phần bùn đất tại những khu vực an toàn

Có mặt tại hiện trường sau trận lũ, nhiều giáo viên nghẹn ngào khi nhìn thấy phòng ở bán trú của học sinh ngập đầy bùn đất, chăn màn và sách vở vùi lấp, ướt sũng. Nhiều em học sinh vẫn còn bàng hoàng, lo lắng khi nhớ lại cảnh nước lũ ập xuống bất ngờ trong đêm.

Ngay trong ngày 9/9, xã Thàng Tín đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả. Trung tá Nguyễn Thanh Túc - Trưởng Công an xã Thàng Tín, cho biết: “Khối lượng đất đá tràn vào khuôn viên trường hiện rất lớn. Lực lượng Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng khác, trước mắt tập trung thu dọn bùn đất, đồng thời kiểm tra mức độ nguy hiểm của những hạng mục cơ sở vật chất đã bị hư hại”.

Trong tình thế khẩn cấp, nhà trường đã bố trí cho học sinh tạm thời sang ở tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ). Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ nhà trường mua sắm bổ sung một số vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt bán trú của học sinh, đồng thời huy động nhân lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.

(BÀI KHẨN): Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm 5
Nhiều hạng mục cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín bị hư hại nặng
Nhiều hạng mục cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín bị hư hại nặng

Ông Nguyễn Việt Tuân - Chủ tịch UBND xã Thàng Tín, thông tin: “Các ngành chức năng địa phương đang phối hợp cùng nhà trường đánh giá thiệt hại, triển khai phương án khắc phục,  bảo đảm sớm ổn định nơi ăn ở và học tập cho học sinh. Chính quyền xã rất mong nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học. Dù gian khó, nhưng điều quan trọng nhất là toàn bộ 301 học sinh đã được sơ tán an toàn trong cơn lũ dữ”.

Tin cùng chuyên mục
Lá thư tay xúc động của người phụ nữ dân tộc Dao viết trong căn nhà mới

Lá thư tay xúc động của người phụ nữ dân tộc Dao viết trong căn nhà mới

Dù không biết chữ nhưng để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với chính quyền, các nhà hảo tâm và bộ đội biên phòng đã giúp gia đình có ngôi nhà mới khang trang thay thế ngôi nhà tạm dột nát, bà Phùng Tả Mẩy ở Lai Châu đã nhờ con dâu viết một lá thư tay để gửi cho các đơn vị, tổ chức.