Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Vị Già làng đáng kính ở Đăk Tôn

Trần Cao Anh - 17:19, 22/11/2021

Mặc dù đã ở tuổi 82 nhưng Già làng Hồ Văn Rim (làng Đăk Tôn, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) vẫn minh mẫn và luôn là lá cờ đầu, là tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, vận động nhân dân thoát nghèo.

Chân dung già làng Hồ Văn Rim, bản Đăk Tôn, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn
Già làng Hồ Văn Rim, làng Đăk Tôn, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn

Nỗ lực thoát nghèo

Nước da ngăm đen, dáng người chắc, khỏe cùng với giọng nói sang sảng mang âm hưởng đại ngàn là những ấn tượng ban đầu khi chúng tôi gặp Già làng Hồ Văn Rim, người con của đồng bào Bhnong (một nhánh của dân tộc Giẻ Triêng) ở làng Đăk Tôn, xã Phước Năng huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau 15 năm phục vụ trong quân đội, năm 1978,  chiến sĩ Hồ Văn Rim phục viên trở về địa phương mang theo trên mình nhiều thương tật. Tuy là thương binh, sức khỏe có phần giảm sút, song được sự tín nhiệm của bà con trong xã, Già Rim được bầu làm Trưởng Công an xã, Chủ tịch UBND xã rồi Bí thư Đảng ủy xã Phước Năng.

Sau khi nghỉ hưu năm 2005, già vẫn tiếp tục được bà con Đăk Tôn tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ của làng. Dù đảm trách bất cứ vị trí công tác nào, già đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Với những cống hiến của mình, Già làng Hồ Văn Rim được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

 Trong thời gian Gìa Rim làm Bí thư Đảng ủy xã, người dân địa phương chủ yếu trồng  lúa rẫy và cây sắn, đất đồi núi nên mỗi năm chỉ trồng được một vụ. Bí thư Đảng ủy Hồ Văn Rim khi đó đã ngày đêm trăn trở, làm sao để cải tạo được giống lúa này. Vị cán bộ xã mẫn cán ấy đã đi tìm hiểu ở nhiều nơi, thử nghiệm rất nhiều giống lúa.

Trên chính nương rẫy của gia đình mình, già be bờ, dẫn nước, chuyển từ giống lúa rẫy sang cấy lúa nước. Già đã vui sướng biết dường nào khi những vụ lúa nước đầu tiên cho thu hoạch năng suất cao hơn hẳn giống lúa cũ, lại trồng được một năm hai vụ. Dân làng Đăk Tôn từ đó học theo mô hình của già, chẳng mấy chốc diện tích cây lúa nước đã phủ xanh một vùng đất đồi rộng lớn.

“Trồng lúa thì đỡ đói, nhưng khó làm giàu” nghĩ thế, già Rim lại nghiên cứu thử nghiệm trồng cây công nghiệp. Năm 2000, già bắt đầu trồng thử nghiệm hơn 300 trụ tiêu, vài năm sau số lượng đã tăng lên vài nghìn trụ. Từ nguồn vốn tích cóp được, Già Rim đã mở rộng phát triển kinh tế với mô hình trang trại vườn- ao- chuồng.

Những năm gần đây, già trồng gần 15ha quế, keo lá tràm, mỗi năm lãi được vài trăm triệu đồng. Cứ mỗi lần tiên phong làm thử nghiệm việc gì có hiệu quả già mới truyền đạt, chia sẻ cho mọi người trong làng. Với sự chịu thương, vượt khó cùng những kinh nghiệm được già Rim chia sẻ và sự nỗ lực của người dân làng Đăk Tôn trên dãy Trường Sơn đã giúp cuộc sống của đồng bào dần khấm khá hơn.

Già làng Hồ Văn Rim lá cờ đầu trên biên giới Phước Sơn 1

Gương sáng điển hình

Người dân làng Đăk Tôn quý mến, coi già Rim như người thủ lĩnh tinh thần. Già luôn là người tiên phong trong việc vượt khó, làm giàu, động viên các cháu thanh niên tham gia nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt già còn vận động con cháu trong độ tuổi đến trường, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để mọi người chấp hành. Gìa Rim đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn xã.

Mặc dù sức khoẻ không còn như xưa, Già làng Hồ Văn Rim vẫn đau đáu nghĩ về tương lai, về sự phát triển của dân làng Đăk Tôn: “Trông thế thôi, chứ mắt cũng không còn được sáng, tai cũng không còn tinh như trước kia nữa. Nhiều lần tôi xin nhường lại vị trí để anh em trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn họ làm nhưng mọi người vẫn động viên tôi tiếp tục công việc cổ vũ và nêu gương cho bà con”.

Khi nhắc đến Già làng Hồ Văn Rim, chúng tôi được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn và các đồng chí lãnh đạo xã Phước Năng chia sẻ, già Hồ Văn Rim là một tấm gương sáng điển hình của địa phương, lá cờ đầu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của huyện biên giới Phước Sơn.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Mông ở Cốc Phương làm giàu từ cây dứa

Đồng bào Mông ở Cốc Phương làm giàu từ cây dứa

Đầu những năm 1990, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ các xã cùng đặc biệt khó khăn, giúp bà con dân tộc thiểu số định canh, định cư, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Mường Khương (Lào Cai) đã động viên các hộ ở xã vùng cao Dìn Chin chuyển về sinh sống tại thôn biên giới Cốc Phương, thuộc xã Bản Lầu huyện Mường Khương. Hôm nay, sau chặng đường định cư ở vùng đất mới, đồng bào Mông không chỉ ổn định về đời sống, kinh tế, mà còn học được cách làm giàu từ trồng cây dứa.