Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Xuân ở bản Dộ-Tà Vờng

Hoàng Thái - 08:00, 06/02/2021

Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vào một buổi sáng mùa Xuân. Từ trên cao, đưa mắt ngắm nhìn những lá cờ Tổ quốc rực rỡ trên trục đường chính; những nếp nhà sàn xinh xắn nằm giữa thung lũng Lòm, uốn lượn, quanh co theo con suối. Bản đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 cùng các cô giáo điểm trường mầm non xã đóng tại bản Dộ - Tà Vờng trồng hoa củng cố khuôn viên trường học.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 cùng các cô giáo điểm trường mầm non xã đóng tại bản Dộ - Tà Vờng trồng hoa củng cố khuôn viên trường học.

Từ ngày có Bộ đội Công binh 414 (Quân khu 4) về đây làm công tác dân vận, bản làng như thay da đổi thịt, sạch sẽ, ngăn nắp, không khí rộn ràng. Như đã hẹn, từ sáng sớm, nhà Hồ Khiên, phụ trách an ninh bản chật kín người, đủ mọi lứa tuổi. Lá dong, thịt, nếp, đậu, hành… được Bộ đội chuẩn bị sẵn từ trước. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 chia nhau thành từng nhóm hướng dẫn bà con cắt lá, chẻ lạt, gói bánh chưng dưới con mắt tò mò, thích thú của lũ trẻ nhỏ; căn nhà sàn chừng hơn 100m2 trở nên ấm cúng, rộn ràng tiếng trò chuyện, cười đùa.

Thượng úy Phan Đình An, nhân viên quân y dáng to cao, bàn tay chắc khỏe, nhưng khéo léo vô cùng. Những chiếc bánh chưng qua tay anh vuông vắn, chắc đét. Anh cho biết, đợt này đơn vị hướng dẫn bà con gói và nấu 50 chiếc bánh chưng, với mong muốn đem hương vị Tết cổ truyền dân tộc về với bà con nơi đây. Chị Hồ Thiêm, một người dân trong bản phấn khởi nói: "Trước nay có biết gói bánh chưng là gì đâu, chỉ nhìn thấy qua tivi thôi. Nay được Bộ đội hướng dẫn cho, mình thích lắm! Tết này mình sẽ gói bánh chưng cho cả nhà ăn Tết".

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 hướng dẫn bà con bản Dộ-Tà Vờng gói bánh chưng.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 hướng dẫn bà con bản Dộ-Tà Vờng gói bánh chưng.

Trên con đường bậc thang từ nhà Hồ Khiên xuống bản dưới, hàng hoa nhất sinh rực rỡ sắc tím bên đường; 3 lá cờ Tổ quốc được treo trên thân 3 cột đèn năng lượng mặt trời càng làm cho đoạn đường đẹp hơn. Hồ Khiên cho biết: “Con đường 100 bậc, mỗi bậc có kích thước là 90x80x25cm này do Bộ đội Công binh 414 làm tặng bà con dân bản”.

Đưa tay chỉ qua lối mòn bên cạnh ông nói tiếp: “Trước bà con từ bản trên muốn xuống bản dưới phải đi xuống triền dốc này. Có nhiều người lớn và trẻ em bị trượt ngã, nhất là vào mùa mưa, đường trơn nguy hiểm lắm! Nay có Bộ đội về làm cho con đường bậc thang này, hướng dẫn trồng hoa, có đèn điện tự động cảm ứng khi có người qua lại về đêm nữa, bà con ưng cái bụng lắm!”.

Xuống hết bậc cầu thang, chúng tôi rẽ trái tới nhà anh Hồ Đức, nhà ngay chân cầu bản Dộ. Tại đây, có rất đông cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 đang giúp gia đình Hồ Đức lợp lại mái nhà. Trung tá Lê Thạc Nhật, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 414 cho biết, Hồ Đức và vợ là Hồ Thị Thủy có 4 người con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 17 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà sàn diện tích khoảng 30m2 lụp xụp, lợp lá cọ lâu năm nay đã mục ruỗng, dột nát. Được sự hỗ trợ kinh phí của Cục chính trị Quân khu 4, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ra Mai thay toàn bộ bằng mái tôn cho gia đình. Chúng tôi trò chuyện với Hồ Đức, không dấu được niềm vui, anh hồ hởi nói: “Mình cảm ơn Bộ đội nhiều lắm! Tết này có nhà mới ở, từ nay mình không còn lo chạy mưa, chạy nắng nữa”.

Bộ đội Lữ đoàn 414 giúp gia đình anh Hồ Đức và chị Hồ Thị Thủy lợp lại mái căn nhà sàn đã mục nát.
Bộ đội Lữ đoàn 414 giúp gia đình anh Hồ Đức và chị Hồ Thị Thủy lợp lại mái căn nhà sàn đã mục nát.

Qua câu chuyện với anh Nhật chúng tôi được biết thêm, bản Dộ -Tà Vờng là bản đặc biệt khó khăn của xã Trọng Hóa; 100% là người dân tộc Chứt với 73 hộ, 391 nhân khẩu. Bản chưa có điện lưới, kinh tế chủ yếu là trồng lúa trên nương, trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Từ ngày hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại bản, bên cạnh các công trình, phần việc giúp đỡ cộng đồng, đơn vị còn hỗ trợ rất nhiều gia đình trong bản như: khám, chữa bệnh miễn phí, sửa chữa, dựng nhà ở, xây nhà vệ sinh, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh làng bản sạch sẽ….

Chứng kiến tình cảm và những việc làm của Bộ đội với dân bản, ông Hồ Phoong, Trưởng bản Dộ -Tà Vờng xúc động: “Bộ đội về thôn bản đổi thay nhiều lắm! Ngõ làng sạch sẽ, khang trang; bà con ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, nhà cửa; biết trồng trọt, chăn nuôi tập trung, làm ruộng nước phát triển kinh tế. Tết này thôn bản sẽ vui hơn nhờ Bộ đội”.
Chia tay bà con bản Dộ - Tà Vờng về xuôi, chúng tôi thầm biết ơn “Bộ đội Cụ Hồ” luôn suy nghĩ và có những việc làm thiết thực cho dân; góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho Nhân dân vùng cao một cái Tết no ấm, đủ đầy, đậm đà hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Tết chưa đến nhưng “Xuân” đã về trên bản vùng cao Dộ - Tà Vờng…/.