Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Để bệnh dại không thành nỗi ám ảnh

Hà Văn Đạo - 09:48, 16/09/2020

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cái chết thương tâm vì bệnh dại liên tục xảy ra trên địa bàn Tây Nguyên, nhất là khu vực vùng sâu, vùng DTTS. Bên cạnh sự chủ quan không đến cơ sở y tế khi bị vật nuôi cắn để tiêm phòng thì ý thức của một bộ phận người dân thực hiện Luật Thú y chưa nghiêm, nên những cái chết đau thương vẫn luôn diễn ra.

Để bệnh dại không thành nỗi ám ảnh

Mất mạng vì tự điều trị

Nhiều ngày nay, người dân xã Quảng Sơn và xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong (Đăk Nông) vẫn còn ám ảnh trước cái chết của ông K’Siêng và Y Sam. Vốn quen với ruộng rẫy và ít quan tâm đến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dại nên khi bị chó nuôi của gia đình cắn, chảy máu, xây xước ở ngón tay nhưng ông K’Siêng cứ để vậy. Ngay cả việc sát trùng vết thương cũng không được thực hiện.

Sau một thời gian ủ bệnh, ông K’Siêng thấy tê cánh tay, đau đầu, khó nuốt, sợ nước, không thiết làm việc gì. Được đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đăk Nông rồi chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh thì bệnh đã biến chứng nặng, không thể chữa nên tử vong.

Trường hợp của ông Y Sam và một số trường hợp khác ở Tây Nguyên thì lại tự điều trị. Sau khi bị chó nuôi cắn vào má gây chảy máu, ông Y Sam không đến bệnh viện, không đi tiêm phòng hay thăm khám mà kiếm lá cây, thuốc Nam tự chữa. Đến khi bệnh biến chứng nặng, khó thở, khó nuốt, không đủ sức đi lại mới đến bệnh viện thì quá muộn, không thể cứu chữa.

Ở Kon Tum, cũng bởi chủ quan mà đã có nhiều cái chết thương tâm. Nhắc đến A Khơ ở xã Ya Chim, TP. Kon Tum (Kon Tum), nhiều người dân vẫn chưa quên. Ông A Mảnh, chú của A Khơ cho biết: Thường ngày cháu A Khơ rất ngoan, học hành thông minh và chăm chỉ, lần hội làng nào cũng được tuyên dương. Ai cũng bất ngờ vì chỉ bị chó cắn nhẹ một thời gian mà cháu đã tử vong do bệnh phát nặng quá, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cháu A Khơ vẫn không qua khỏi.

Thực hiện chưa tốt Luật Thú y

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dại, ngày 7/9/2020, UBND tỉnh Đăk Lăk đã ban hành Văn bản số 13/CT-UBND chỉ đạo tập trung quyết liệt phòng, chống bệnh dại. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã có 6 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 5 huyện: Krông Búk (2), Ea H’Leo (1), Krông Bông (1), Krông Păc (1), M’Đrăk (1).

Tỉnh Đăk Lăk chỉ ra Nguyên nhân gia tăng số người tử vong vì bệnh dại và số chó, mèo dương tính với Virus dại còn nhiều là do các địa phương chưa tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y. Chưa tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ 12 giải pháp tại Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh dại theo đúng quy định của Luật Thú y. Lập ngay các đoàn công tác đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại địa phương và điều tra các trường hợp chó dại cắn gây thương vong trên người.

Để bệnh dại không trở thành nỗi ám ảnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Tây Nguyên cũng cần phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, chính quyền địa phương và cơ quan thú y các cấp tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bị chó dại, nghi dại cắn. Bên cạnh đó, cần lập sổ quản lý các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại để theo dõi, vận động người bị chó dại, nghi bị bệnh dại đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng Vacxin dại kịp thời, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ người tử vong vì bệnh dại.

Ngành Giáo dục cũng phải phối hợp với cơ quan thú y, y tế tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên về tính chất nguy hiểm, hậu quả của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống bệnh dại.