Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Lớp học "đặc biệt" ở Triêm Đông

T.Nhân - H.Trường - 22:16, 24/03/2025

Mặc dù đã về hưu sau 40 năm đứng lớp, nhưng bằng tình yêu thương dành cho các học trò nghèo nơi vùng quê xứ Quảng, thầy Nguyễn Văn Lại và vợ là cô Võ Thị Yến (ngụ khối phố Triêm Đông, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn ngày ngày tận tụy "gieo mầm" tri thức ở lớp học tình thương do chính thầy Lại mở.

Lớp học tình thương của vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lại và cô Võ Thị Yến ở khối phố Triêm Đông (phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Lớp học tình thương của vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lại và cô Võ Thị Yến ở khối phố Triêm Đông (phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Gần 2 năm qua, lớp học tình thương của vợ chồng thầy Lại và cô Yến ở trường mẫu giáo cũ thuộc khối phố Triêm Đông, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam trở thành địa chỉ thân thuộc với nhiều cô cậu học trò nghèo. 

"Lớp học tình thương hiện nay có khoảng 90 học sinh, chia thành 5 lớp gồm lớp 1, 2, 3 và lớp 8, 9. Lớp học diễn ra hầu hết các ngày trong tuần, tùy theo lịch học ở trường của các em. Chỉ trừ sáng thứ 4 và chiều thứ 7 là các em học ban ngày, các ngày còn lại trong tuần sẽ được dạy vào buổi tối. Tôi phụ trách các lớp 1, 2, 3, còn thầy Lại phụ trách môn Văn lớp 8 và 9”, cô Yến cho hay.

Nghỉ hưu, nhưng với tâm huyết với nghề, thầy giáo Lại giúp hàng chục học sinh nghèo có thêm kiến thức.
Nghỉ hưu, nhưng với tâm huyết với nghề, thầy giáo Lại giúp hàng chục học sinh nghèo có thêm kiến thức.

Cứ như vậy, đều đặn đến giờ học, tiếng đọc bài, thảo luận nhóm của các em học sinh lại vang lên, rộn ràng một góc xóm nhỏ. 

Như một thói quen, sau khi đón các em vào lớp, thầy giáo Lại bắt đầu hỏi han, trò chuyện một chút về việc học của các em ở trường, rồi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày, tạo không khí vui vẻ cho lớp học rồi mới bắt đầu bài giảng.

Trong quá trình giảng bài, đôi lúc, các em lại cười giòn khi thầy Lại lấy một ví dụ vui, để bớt đi sự căng thẳng trong bài học. Cứ thế, lớp học diễn ra hàng ngày trong tuần, bất kể nắng mưa, hay sớm tối.

Cô Võ Thị Yến hướng dẫn học sinh đọc chữ theo tranh
Cô Võ Thị Yến hướng dẫn học sinh đọc chữ theo tranh

Hỏi chuyện mở lớp, thầy Lại nói, thầy về hưu hồi đầu năm 2023, sau 40 năm theo dạy môn Văn tại Trường THCS Lý Tự Trọng (thị xã Điện Bàn). Vài tháng sau đó, vợ thầy là cô Võ Thị Yến – giáo viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũng về hưu sau 36 năm giảng dạy. Nhận thấy một số học sinh trong làng sức học còn yếu, vợ chồng thầy nghĩ ngay đến việc mở lớp dạy thêm miễn phí giúp những học sinh nghèo có thể bắt kịp kiến thức ở trường.

Nhận thấy trường mẫu giáo gần nhà bỏ hoang lâu ngày là địa điểm tốt để mở lớp, thầy Lại xin phép chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch của mình. Sau vài ngày dọn dẹp, sửa chữa, trang bị những vật dụng cần thiết, lớp học đã sẵn sàng đón học sinh.

“Nhờ chính quyền tạo điều kiện, người dân và các nhà hảo tâm giúp công sức, tiền của mới cải tạo phòng học cũ thành mới, đáp ứng việc dạy và học được. Sau khi có cơ sở vật chất, vợ chồng tôi bắt đầu thu nhận học sinh, phần lớn các em học ở đây là cấp 1 và cấp 2, đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn”, thầy Lại nói.

Cô Yến dạy các học sinh viết chữ trên bảng con.
Cô Yến dạy các học sinh viết chữ trên bảng con.

Vợ thầy Lại, cô Võ Thị Yến, chia sẻ: Sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, cô đã trực tiếp sang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ để xin danh sách các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vận động các em tham gia lớp học. Sau một tháng mở lớp, đã có hàng chục học sinh trên địa bàn xin đến học.

Cũng theo cô Yến, học sinh ở đây phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ đi làm xa, mồ côi, hoặc có những hoàn cảnh cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không có thu nhập ổn định. Chính vì vậy, vợ chồng cô thương các em như con mình, học trò nào thiếu bút hay quyển tập thì được phát miễn phí. 

Lớp học tình thương của thầy Lại và cô Yến hiện nay có khoảng 90 học sinh, chia thành 5 lớp gồm lớp 1, 2, 3 và lớp 8, 9
Lớp học tình thương của thầy Lại và cô Yến hiện nay có khoảng 90 học sinh, chia thành 5 lớp gồm lớp 1, 2, 3 và lớp 8, 9

"Em học ở lớp của thầy Lại đã hai năm rồi, thầy cô dạy rất dễ hiễu hiểu, nhờ vậy mà môn Toán với môn Văn của em thời gian qua có sự tiến bộ hơn. Các thầy, cô tại đây cũng thường hay tặng em vở, bút nữa, em rất biết ơn các thầy cô”, em Nguyễn Ngọc Phương Linh chia sẻ.

Lớp học diễn ra hầu hết các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7.
Lớp học diễn ra hầu hết các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7.

Khi nghe tin vợ chồng thầy Lại mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo, nhiều học trò cũ của vợ chồng thầy đã đến thăm và hỗ trợ lớp sách giáo khoa, tivi và một số dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học của lớp. Không những thế, một số giáo viên dạy tại các trường trên địa bàn cũng tự nguyện đến cùng chung tay với vợ chồng thầy Lại phụ đạo kiến thức cho các em học sinh tại lớp học này.

Thầy Nguyễn Văn Lại mong muốn có thêm một số giáo viên cùng đồng hành dạy các em, nhất là các môn ngoại ngữ và khoa học tự nhiên.
Thầy Nguyễn Văn Lại mong muốn có thêm một số giáo viên cùng đồng hành dạy các em, nhất là các môn ngoại ngữ và khoa học tự nhiên.

“Chúng tôi mở lớp học này không ngoài mục đích là để luyện tập, củng cố, nâng cao kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lồng ghép, bồi dưỡng thêm cho các em một số kỹ năng trong cuộc sống với tinh thần là hoàn toàn miễn phí. Trong thời gian tới, vợ chồng tôi hy vọng một số giáo viên trẻ, hoặc những thầy cô đã về hưu mà có sức khỏe tốt tham gia lớp học tình thương này để có thể giúp đỡ hơn cho các em, đặc biệt là các giáo viên dạy ngoại ngữ và khoa học tự nhiên”, thầy Lại chia sẻ thêm.

Lớp học tình thương ở Triêm Đông đang từng ngày giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được củng cố, nâng cao kiến thức.
Lớp học tình thương ở Triêm Đông đang từng ngày giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được củng cố, nâng cao kiến thức.
Tin cùng chuyên mục
Xứng danh thủ lĩnh Đoàn ở vùng cao Nậm Chày

Xứng danh thủ lĩnh Đoàn ở vùng cao Nậm Chày

Vượt qua hơn 30km đường núi trơn trượt, chúng tôi đặt chân đến xã vùng cao Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Nơi đây, giữa mây ngàn và gió núi, có một thủ lĩnh trẻ người Mông – Vàng A Đông, Bí thư Đoàn xã vừa được tuyên dương là "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" nhờ những thành tích nổi bật trong công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.